Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Xe tải xin vượt không được, quyết vượt ẩu, xe Xpander thấy thế quyết nhấn ga chặn đầu xe tải ngay trên cao tốc, một anh láo một anh liều so kè nhau trên cao tốc.

Screen Shot 2023-06-16 at 11.04.49.png


Đi đường thì "một điều nhịn chín điều lành" nhung không phải ai cũng giữ được cái đầu lạnh. Video đúng kiểu là một tài xế láo và một tài xế liều gặp nhau luôn, để rồi cái kết là hai anh cùng khổ.

Anh xe tải xin đường xe Xpander để được vượt, anh xpander không chịu nhường thế là xe tải ghét nhấn ga muốn vượt ẩu luôn, Tới đây Xpander sôi máu lên thế là vọt lên chặn trước đầu xe tải luôn và rồi 2 anh lãnh đủ.


Ra đường nhường nhau chút, ăn thua đủ vậy được cái gì không biết. Rồi cả đám đứng đó đợi CSGT, kéo xe về đồn ăn hành

Mà công nhận thằng Xpander cũng hung hăng, lúc họ xin vượt mình chạy chậm thì hạ ga cho họ qua đi . Đây xe thì yếu mà lúc họ vượt thì cũng đạp ga vượt phải k cho họ lên . Làm vậy chi ??? Một điều nhịn chín điều lành mà k nghe cập hông kè k cho họ lên hình như bị móp bên tài rồi

Xe tải đúng bức xúc, mà bức xúc quá thì ảnh nóng không giữ được cái đầu lạnh, ổng loi nhoi cứ đòi vượt dù không đủ an toàn. Nếu xin vượt người ta cho thì vượt còn không thì thôi, đằng này ổng cũng dí sát vào xe Xpander đòi vượt còn vượt cố

Screen Shot 2023-06-16 at 11.05.07.png


Còn ông Xpander thì cũng không vừa, nếu lúc đầu thấy nhường được thì giảm ga lại xíu cho xe tải nó vượt là xong chuyện, không nhường, sau đó cũng vọt lên quyết chắn trước đầu xe nó, lúc này mà xe tải không phanh kịp thì ai là người khổ nhất?

Cả hai ông này cứ giữ phong độ như vậy thế nào cũng có chuyện.

Hai ông 49 gặp 50, mà thấy ghét nhất là ông xe tải ôm làn trái chạy tàn tàn kia, lên cao tốc mà bò kiểu đó thì xuống quốc lộ mà chạy, cái kiểu chạy xe này không biết khi nào mới dẹp được nữa?
 
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
tài expand chạy xe mà ko nghỉ mình đang đùa giởn với tử thần xe tải, tải nó mà ko thắng thì có khi bay ra khỏi đường cao tốc luôn.
Đi cao tốc gặp xe tải or cont thì tránh xa nó ra cho an toàn. Tài chạy ẩu như trên cao tốc đầy, để CSGT lo.
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.897
113
37
Tải lớn: chạy chậm nhưng chiếm lane trái, chủ đề cũ nói hoài, xin vượt mãi không cho.
Ông Xpander: chạy chậm thì nhường người ta vượt đi, tức nhau chi chạy lane khẩn cấp vượt lên dằn đầu lại xong thắng cái để cả 2 cùng khổ.
Tải nhỏ: nhỏ mà loi nhoi, ỷ tải ép đầu Xpander bắt người ta nhường, xong bị vượt lại thì liều nhưng không thắng kịp, đâm sau thì cũng đền ốm.
Ông nào cũng chả vừa ông nào, mà khổ nỗi đây là thực trạng chung khi lưu thông trên CT. Làm gì làm, giữ cái đầu lạnh và hạn chế những khả năng tiềm ẩn rủi ro là thứ cần thiết nhất khi tham gia lưu thông nhưng nhiều ông không được dạy hay không thèm nhớ bài này.
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.985
113
Xe tải xin vượt không được, quyết vượt ẩu, xe Xpander thấy thế quyết nhấn ga chặn đầu xe tải ngay trên cao tốc, một anh láo một anh liều so kè nhau trên cao tốc.

View attachment 2959258

Đi đường thì "một điều nhịn chín điều lành" nhung không phải ai cũng giữ được cái đầu lạnh. Video đúng kiểu là một tài xế láo và một tài xế liều gặp nhau luôn, để rồi cái kết là hai anh cùng khổ.

Anh xe tải xin đường xe Xpander để được vượt, anh xpander không chịu nhường thế là xe tải ghét nhấn ga muốn vượt ẩu luôn, Tới đây Xpander sôi máu lên thế là vọt lên chặn trước đầu xe tải luôn và rồi 2 anh lãnh đủ.


Ra đường nhường nhau chút, ăn thua đủ vậy được cái gì không biết. Rồi cả đám đứng đó đợi CSGT, kéo xe về đồn ăn hành

Mà công nhận thằng Xpander cũng hung hăng, lúc họ xin vượt mình chạy chậm thì hạ ga cho họ qua đi . Đây xe thì yếu mà lúc họ vượt thì cũng đạp ga vượt phải k cho họ lên . Làm vậy chi ??? Một điều nhịn chín điều lành mà k nghe cập hông kè k cho họ lên hình như bị móp bên tài rồi

Xe tải đúng bức xúc, mà bức xúc quá thì ảnh nóng không giữ được cái đầu lạnh, ổng loi nhoi cứ đòi vượt dù không đủ an toàn. Nếu xin vượt người ta cho thì vượt còn không thì thôi, đằng này ổng cũng dí sát vào xe Xpander đòi vượt còn vượt cố

View attachment 2959260

Còn ông Xpander thì cũng không vừa, nếu lúc đầu thấy nhường được thì giảm ga lại xíu cho xe tải nó vượt là xong chuyện, không nhường, sau đó cũng vọt lên quyết chắn trước đầu xe nó, lúc này mà xe tải không phanh kịp thì ai là người khổ nhất?

Cả hai ông này cứ giữ phong độ như vậy thế nào cũng có chuyện.

Hai ông 49 gặp 50, mà thấy ghét nhất là ông xe tải ôm làn trái chạy tàn tàn kia, lên cao tốc mà bò kiểu đó thì xuống quốc lộ mà chạy, cái kiểu chạy xe này không biết khi nào mới dẹp được nữa?


Xét trường hợp này phải phân kỳ ra .
+ Đầu tiên là xe tải chuyển làn .. hơi...nguy hiểm. Nhưng nhìn trong clip thì vậy có thể thực tế thì vẫn đủ khoảng cách vì ... trong clip không thấy xe hơi đỏ.( thắng ) Nếu không đủ khoảng cách thì xe hơi đã thắng cháy đường rồi.
+ Sau đó thì xe hơi nóng lên mất kiểm soát, chạy mất dạy , nguy hiểm và ngu xuẩn.
Mất dạy : vì cố tình chèn lên, thắng lại, khiêu khích, trả thù vặt.
Nguy hiểm thì ai cũng thấy.
Ngu xuẩn : không kiềm chế được nóng giận mà tự gây nguy hiểm cho bản thân. Khiêu khích trên thế kém hoàn toàn. Kém về luật vì tai nạn xảy ra thì đều thấy lỗi hoàn toàn do xe hơi ( lỗi chạy, vượt trong làn khẩn cấp, lỗi chuyển làn không xin nhan, ko đủ khoảng cách ). Kém vì Xe nhỏ hơn nếu tai nạn thì thiệt hại nhiều hơn.
Ngoài đường trước tiên phải luôn đảm bảo tuân thủ luật. Sau là nhường nhau một chút thì sẽ thấy thoải mái dù cung đường nào cũng vậy.
Tôi hay về Bảo Lộc. Trên cung đường này rất hay gặp xe rau, xe khách chạy ẩu. Tôi thường nhường họ với tâm thế trước là tránh nguy hiểm, sau là thông cảm với tài xế vì họ bị áp lực công việc và thời gian giao hàng trả khách.
Tuy nhiên nhiều trường hợp trên đèo xe trước trở nặng thấy mình bình tĩnh chạy theo họ, đến quãng vượt được họ nép lề thò tay ra hiệu cho mình vượt thoải mái.... tự nhiên thấy vui vui trên đường dài !!
 
Hạng D
8/4/12
2.366
7.453
113
Cái máu nóng, bốc đồng hơn thua chỉ hại thận hại ví thôi, chẳng bao giờ mang lại lợi ích gì cả. Rồi 2 anh đều mất mớ thời gian và tiền bạc. CSGT đến thì a X phải đóng phạt chạy vào làn khẩn cấp, chuyển làn ko xi nhan, a Tải thì thông đít người ta thì phải bồi thường thôi :) Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :D
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.367
113
Hôm qua đi ct sg-tl cách đầu ra sg hơn 10 km bị kẹt xe….1 lũ đầu đất kéo nhau chạy làn khẩn cấp…xíu có 1 xe csgt vượt lên…xíu nữa 1 xe csgt theo sau…mình nói trong bụng lên bắt mịa hết bọn kia đi….y như rằng ra hết ct 2 xe csgt nó bắt cả 10 e chạy làn khẩn cấp…nhìn vui như tết