Thỉnh thoảng em cũng nghe tí nhạc của cô em gái Cẩm Ly này, tks bác HL share nhạc!
Hình như OS không up được file flash bác ui!
Hình như OS không up được file flash bác ui!
Thím Hoàng Lan thử để link giữa thể video xem, em post mấy lần đc mà. Minh Tuyế có 1 bài nghe cũng hay lắm
[video][FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/8Fbbqv1xCS[/FLASH][/video]
[video][FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/8Fbbqv1xCS[/FLASH][/video]
Bởi vì anh yêu em
Một album khác cũng là 2 giọng ca Bằng Kiều và Minh Tuyết mà em đang nghe
@cuongphatbc : Em không hiểu lắm ý của bác, hichic
@phuhaonguyen : Em cũng không hiểu nữa, up hoài không được bác à
Cảm ơn các bác nghe chung!
Một album khác cũng là 2 giọng ca Bằng Kiều và Minh Tuyết mà em đang nghe
@cuongphatbc : Em không hiểu lắm ý của bác, hichic
@phuhaonguyen : Em cũng không hiểu nữa, up hoài không được bác à
Cảm ơn các bác nghe chung!
em đang post bài mà điễn đàn bị lỗi nên thoát ra đó.
em gửi cho các bác bài Hoang Mang nghe nha
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8Fbbqv1xCS[/link]
em gửi cho các bác bài Hoang Mang nghe nha
[link]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8Fbbqv1xCS[/link]
[link]http://www.otosaigon.com/forum/m1664298.aspx[/link]
@cuongphatbc : Thanks bác, bài hát Hoang Mang Minh Tuyết ca em post trong album "Đã không còn hối tiếc" theo link trên đó bác, bác thử nghe cả album luôn nhé!
@cuongphatbc : Thanks bác, bài hát Hoang Mang Minh Tuyết ca em post trong album "Đã không còn hối tiếc" theo link trên đó bác, bác thử nghe cả album luôn nhé!
thuytram nói:Bài này hay không kém nè chị!
YÊU MÃI NGÀN NĂM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7uEsHkKwqn
Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ , sợ lắm tình chưa thấy đã vội ba...
Cảm ơn thuytram!
Em làm chị tự nhiên nhớ câu nói của một người mới nói với chị đây thôi "còn nghĩ xem quan hệ này là "yêu" hay "không phải yêu" tức là chưa biết thế nào là "yêu" "
Chị thường tự bảo mình : chuyện của trái tim, chẳng biết thế nào, thôi thì cứ yêu và hi vọng đi, đừng sợ và đừng e ngại, chỉ vậy thôi...
Tặng em bài hát này nhé! Have a nice day!
Tình nồng
HoàngLan nói:
Em làm chị tự nhiên nhớ câu nói của một người mới nói với chị đây thôi "còn nghĩ xem quan hệ này là "yêu" hay "không phải yêu" tức là chưa biết thế nào là "yêu" "
Chị thường tự bảo mình : chuyện của trái tim, chẳng biết thế nào, thôi thì cứ yêu và hi vọng đi, đừng sợ và đừng e ngại, chỉ vậy thôi...
Em thì không biết sợ đâu chị, vì biết rõ mình yêu hay không yêu mà. Đã xác định rồi thì "cứ đi đi, rồi sẽ có đường". Em đã từng ở trong đường hầm, rồi thấy một chút ánh sáng le lói... cứ thế cứ thế và tiếp tục bước... chẳng quan tâm dưới chân mình có gì... chỉ biết rõ nhất một điều "mình phải vững vàng và phải đủ sâu sắc để hiểu và yêu người đàn ông này, bởi vì - đó là một người quá đặc biệt"
Tặng tiếp chị một bài hát khác nè!
Trong đôi mắt em, anh là tất cả.