muoibaconcho nói:Nếu nhớt xe ga dùng tốt cho xe hơi sẽ tiết kiệm được 1 ít tiền.
Nếu nhớt xe ga không dùng được cho xe hơi sẽ tốn nhiều tiền sửa, bị nhà sx từ chối bảo hành, như vụ con cam thối nhà em gắn camera. Giờ phải ra tòa kiện tụng.
Dùng được hay không dùng được,chỉ là suy đoán của các bác. Chưa có 1 tài liệu kỹ thuật nào khẳng định suy đoán trên.
Đi xe hơi tốn tiền đổ xăng chứ nhớt chả đáng là bao. Vì vậy, tiết kiệm được 1 tí tiền nhớt, trong khi lại đối mặt với nguy cơ hỏng xe, tốn tiền sửa, bị từ chối bảo hành; các bác cho là có đáng để đem vợ hai ra làm chuột bạch hay không?
Cho dù có dùng được em vẫn không dùng nhớt xe máy cho xe hơi. Bởi vì nếu xảy ra chuyện gì, nhà sx sẽ vin vào cớ đó từ chối bảo hành xe.
Bác nói cũng có phần đúng, nhưng cái chuyện nhớt nhao ở đây là chuyện nhỏ, cái chuyện mình nghĩ được, làm được, ứng dụng một cái gì đó mới, khác với thông thường, mà thành công thì nó mang lại một cảm giác đặc biệt như một cái thú vui vậy. Cái thú nó đó không thể tính toán quy đổi thành tiền nhớt bao nhiêu, hay chuyện sứa xe, nhà sx từ chối bảo hành này nọ.
Rồi các bác thử nghĩ xem, nếu chỉ biết cắm đầu cắm cổ luôn nghĩ theo, nói theo, và làm theo những gì người khác nghĩ, nói và làm thì thế nào nhỉ? Người ta nói A, dạ vâng, đó là A, người ta nói B, dạ vâng đó là B, người ta chưa nói, dạ vâng, bác ấy chưa nói ....... nếu như vậy thì cái thế giới và xã hội này sẽ chán lắm các bác nhỉ?
Riêng chuyện của bác, xe bác không có camera, NSX không gắn cho bác, bác tự ý gắn, rồi bị tụi nó làm khó dễ. Chỉ vì điều đó mà bác sợ? Hay bác sợ tốn tiền sửa xe? Sợ bị từ chối bảo hành? Thế thì từ nay về sau bác chịu khó mò mẫm đi nhé, đừng gắn camera hay gì cho mất công, cứ thế đi cho nó lành. Bác nghĩ sao?
Last edited by a moderator: