Tuần trước em và cả nhà thêm nhóm bạn đi đến đảo Crete thuộc Hy lạp. Chuyến đi nghỉ chỉ 1 tuần chứ ko phải đi tham quan nên chỉ có thông tin sơ sài cùng ít ảnh chụp. Các bác có hứng thú thì xem nhé.
Crete là hòn đảo lớn nhất của Hy lạp và lớn thứ năm trong biển Địa Trung Hải. Có diện tích hơn 8000km2 với hơn 600 nghìn dân. Máy bay đến vào buổi trưa tại thành phố Heraclion - thủ phủ và cũng là tp lớn nhất của hòn đảo này, nằm ở phần phía Đông của đảo. Sân bay nhỏ và có vẻ nghèo nàn với những xe đẩy cũ kỹ nhưng rõ ràng là rất chuyên nghiệp cho du lịch vì mật độ máy bay lên xuống khá lớn nhưng hành lý gần như lấy được ngay. Thông tin thêm là nơi này đón nhận khoảng 2 triệu du khách mỗi năm và chủ yếu đến vào dịp hè. Em ko rõ thế là nhiều hay ít, nhưng có lẽ khá nhiều đối với một nơi ít dân như thế này.
Đi xe từ đảo về hotel thì thấy hòn đảo có vẻ ít hứng thú với đia hình chủ yếu là đồi núi đá, ven biển nhìn hoài chả thấy bãi tắm nào, chủ yếu cũng là.... đá.
Dọc hai bên đường có nhiều cây lá xanh với hoa trắng, thỉnh thoảng có màu hồng em đoán là cây nguyệt quế, mà nghe người khác nói là cây trúc đào(???!!)