Có lần chở thèng đồng nghiệp cùng đi đám cưới. Canh xe dừng cho lên ngay ghế phụ trước, thế mà nó vẫn thót ra ngồi ghế sau.
Ác cảm liền. Từ đó về sau khỏi chào hỏi gì trong cty luôn.
Ác cảm liền. Từ đó về sau khỏi chào hỏi gì trong cty luôn.
Chắc đám cưới buổi trưa! Ngồi trên nắng chiếu vào đen da!Có lần chở thèng đồng nghiệp cùng đi đám cưới. Canh xe dừng cho lên ngay ghế phụ trước, thế mà nó vẫn thót ra ngồi ghế sau.
Ác cảm liền. Từ đó về sau khỏi chào hỏi gì trong cty luôn.
hậu quả có thể gãy lẫy mở cửa, hahaEm thì ngại nhất cái vụ mở cửa xe ẩu và đóng cửa rầm rầm. Mỗi khi có ai đi nhờ xe là em lùa ra ghế sau hết, khoá trẻ em, khoá lên xuống kính luôn. Rồi cứ ngồi yên đấy cho tớ, đóng mở cửa gì để tớ tự giải quyết, vừa an toàn lại vừa đỡ xót xe.
Lần sau nó nhe răng ăn bạn luôn đấy.Mình cũng thỉnh thoảng góp ý này nọ với tài xế mà sao thấy họ vẫn nhe răng cười chắc chưa tới ngày bạn nhỉ hehe
Vụ này anh em xe dịch vụ gặp hoài, nhắc thì mất lòng.Xe em cửa hít mà nhiều khi có người đóng cái ầm phát đau hết cả tai và lòng mề.
Rồi cái bậc bước lên xuống cứ đạp vào
Gác chân lên hộp tỳ tay và taplo phía trước bên phụ
Đang mưa hoặc đi ngoài đường bụi mà mở cửa kiếng thì bụi bay vào xe và ù ù hết lỗ tai
Hút thuốc và ăn đồ ăn vương vãi trong xe
Em không dám nói vì có mấy đồng chí bĩu môi bảo có cái oto mà làm như báu lắm vậy ak, rồi nào là thằng này đàn bà quý xe hơn quý người thế nên thôi im luôn cho lành.