Hạng F
3/10/15
9.831
12.088
113
Xe em cửa hít mà nhiều khi có người đóng cái ầm phát đau hết cả tai và lòng mề.
Rồi cái bậc bước lên xuống cứ đạp vào
Gác chân lên hộp tỳ tay và taplo phía trước bên phụ
Đang mưa hoặc đi ngoài đường bụi mà mở cửa kiếng thì bụi bay vào xe và ù ù hết lỗ tai
Hút thuốc và ăn đồ ăn vương vãi trong xe
Em không dám nói vì có mấy đồng chí bĩu môi bảo có cái oto mà làm như báu lắm vậy ak, rồi nào là thằng này đàn bà quý xe hơn quý người thế nên thôi im luôn cho lành.
Em cũng mấy lần tái hết cả lòng mề chim chóc với cái vụ cửa hút mà cứ đóng kiểu đập.
Biết là không sao nhưng xe mình xót. Đã bảo thầy rồi là xe cửa hút, đóng đẩy chứ đừng đóng đập, đừng lo không vào.
Còn thêm vụ là xe cửa hút thì thường có cốp điện, nên mình luôn bảo là bấm nút cho cốp nó rớt xuống, chứ không các thầy cứ rị xuống làm em thót tim sợ có ngày gãy cái gì đấy. Tiền sửa 2 cái vụ này thì ai cũng biết là khủng rồi, bằng thay 4 vỏ xe chứ đâu có ít.
Khổ ghê, xí, có cái xe làm như quý báu lắm. Đúng là không dám cãi, thôi thì nuốt đắng ngậm cay cho rồi, Mẽo thì đúng là không quý lắm thì may ra, bển nó đường xa nên hành xe như nô lệ, chứ còn đây Đông Lào, đến cái tên xe cũng khác: xe du lịch, lâu lâu lâu mới đi một lần, chứ không phải xe hơi!
Mỗi lần mua xe là một lần đau đớn.
 
Tập Lái
23/7/20
34
17
8
Điều số 9 thực sự không phải ai cũng biết. Vẫn biết hãng nó cũng test chán chê rồi nhưng nghe tiếng đóng cửa RẦM một cái thì ai mà không cau mày lên được. Để cửa hở khoảng 10cm sau đó đóng thoải mái tuỳ lực, bao cả lực sỹ luôn.
 
Hạng B2
25/8/16
194
108
43
33
Mình rất ghét ai lên xe mình mà đóng cửa rầm rầm. Leo lên xe mình luôn nhắc thắt dây an toàn, ai ko thắt công an thổi người đó tự trả tiền.
 
Hạng D
18/3/08
1.534
12.561
133
Xe em cửa hít mà nhiều khi có người đóng cái ầm phát đau hết cả tai và lòng mề.
Rồi cái bậc bước lên xuống cứ đạp vào
Gác chân lên hộp tỳ tay và taplo phía trước bên phụ
Đang mưa hoặc đi ngoài đường bụi mà mở cửa kiếng thì bụi bay vào xe và ù ù hết lỗ tai
Hút thuốc và ăn đồ ăn vương vãi trong xe
Em không dám nói vì có mấy đồng chí bĩu môi bảo có cái oto mà làm như báu lắm vậy ak, rồi nào là thằng này đàn bà quý xe hơn quý người thế nên thôi im luôn cho lành.
Lúc này, rắm xịt một phát trong xe rồi bấm nút khóa trẻ em là giải pháp tối ưu !
 
Tập Lái
26/9/20
9
7
3
sai gon
Xe hơi ở xứ mình với số đông vẫn còn mới mẻ, cho nên người ta không biết làm sao cho hợp lý chứ không phải người ta mất lịch sự, có ai có xe hơi mà đi nhờ xe làm vậy đâu? cái quan trọng nhất là động cơ khi làm những việc mà mình chụp mũ họ là bất lịch sự, nếu người ta không biết mà mình để bụng đến mức không thèm nhìn mặt như bác gì đó comment thì có phải mình là người cố chấp không? hy vọn theo thời gian xe hơi phổ biến thì những chuyện kiểu này sẽ giảm đi.
 
  • Like
Reactions: K@nny
3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Những người lịch sự và ý tứ khi lên xe mà có đi cùng ng nhà chủ xe họ sẽ mở cửa đợi người nhà tự chọn vị trí yêu thích rồi còn dư chỗ nào thì mình ngồi. Hoặc đợi chủ xe sắp xếp.
 
  • Like
Reactions: hoatraxanh
Hạng D
6/8/16
2.420
18.298
113
Khi đi nhờ xe, hay được người quen tới đón bằng xe hơi, bạn có những những hành động tưởng chừng vô hại, nhưng vô tình chúng lại gây phiền nhiễu cho người khác, đừng thấy họ không nói mà cho đó là điều hiển nhiên, hãy biết cách cư xử thì tự khắc bạn đã có điểm trong mắt chủ xe.

Dưới đây là 1 vài phép lịch sự tối thiểu người đi nhờ xe, hay mượn xe nên chú ý để tránh gây khó chịu cho chủ xe mà em đã đúc kết sau vài lần chở bạn bè và cho mượn xe.

View attachment 2321886
  1. Nếu được cho mượn xe thì hãy thể hiện sự biết ơn, và lịch sự bằng việc đổ xăng vào xe của họ. Họ sẽ không thiếu ít xăng đó nhưng hành động của bạn khiến họ cảm nhận được sự biết ơn mà bạn đang dành cho họ khi được mượn xe. Nếu bạn không phải ngừoi khách sáo cũng được, hãy cứ nói thẳng với chủ xe "xe chú anh chưa đổ xăng, tối anh em mình cafe,... "
  2. Nếu đi có 2 người kể cả tài xế thì nên lên ghế phụ - vì tôi là chủ xe chứ không phải tài xế của bạn. :D
  3. nếu đi chung xe với phụ huynh, người thân của chủ xe thì nên dành ghế phụ cho họ., Đặc biệt là nên ưu tiên cho người già nhé. Còn trẻ em thì để ngồi sau cho an toàn
  4. Khi đã yên vị trên xe và xe đang băng băng thì tốt nhất cần gì thì nói tài xế chứ đừng đụng tay đụng chân nhé, người ta không nói không có nghĩa là người ta không khó chịu đâu. Và bạn cũng sẽ không bao giờ hiểu về cái xe hơn là người đang cầm lái đâu.
  5. Lạy, cái này nhiều người vướng phải, lên xe đừng gác chân lên bất cứ thứ gì, ghế thiết kế như nào thì ngồi y vậy. Và hạn chế cử động chân mạnh quá khiến nó sẽ thùm thụp vào hàng ghế phía trước.
  6. Trước khi bước lên xe hãy nhẹ nhàng thả 2 chân bên ngoài rồi cọ vào nhau để khiến cát trong giày sạch sẽ hơn trước khi đặt chân lên xe. Cái này chỉ là 1 típ nhỏ nhưng ghi điểm với tài xế cực lớn. Thể hiện bạn tôn trọng chiếc xe của họ và bạn là 1 người tinh tế.
  7. Không lái xe từ ghế sau hay ghế phụ. Làm ơn, đừng làm người ra lệnh, đừng ý kiến khi tài xế đang lái xe. Nếu bạn cứ lãi nhãi mãi thì anh em tài xế chúng tôi chỉ muốn quăng bạn xuống đường thôi.
  8. không nên để vết tay lên kính. Ngoài ra, khi bước lên xe, không nên để chân lên bệ cửa ô tô. Đôi giày của chúng ta chẳng mấy sạch cùng với đế giày dễ gây trầy xước cho bộ phận này.
  9. Đừng đóng cửa quá mạnh. Nghe đóng cái cửa cái rầm là tim tài xế chúng tôi muốn đi theo cái xe. Xót lắm mọi người ạ
View attachment 2319703

Và cuối cùng XE CỦA AI THÌ QUY TẮC SẼ LÀ CỦA NGƯỜI ĐÓ.

Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng hãy xem trọng nó, đối với nhiều bác tài chiếc xe được xem như tài sản quý giá. Dù như thế nào thì bạn đang nhờ tới họ vì vậy hãy biết cách cư xử cho hợp tình hợp lí nhé.
em xin lỗi anh... hôm qua mượn xe anh có nửa ngày... lúc về quên đổ xăng thôi mà đã có nguyên bài trên OS rồi...

Lần sau có gì anh cho e mượn đi tiếp nhé... đã lưu ý bài viết này của anh. :)
 
  • Haha
Reactions: HaiDuong272
Hạng D
23/1/16
1.872
1.182
113
còn 1 vấn đề nữa đó là ăn và uống đồ ngọt trên xe nên cần được hạn chế !
 
dEs
11/5/20
2.091
139.440
113
Có lần chở thèng đồng nghiệp cùng đi đám cưới. Canh xe dừng cho lên ngay ghế phụ trước, thế mà nó vẫn thót ra ngồi ghế sau.
Ác cảm liền. Từ đó về sau khỏi chào hỏi gì trong cty luôn.
Bác thông cảm đi, anh ấy quen đi grab/taxi chứ chưa bao giờ được đi xe nhà nên ko biết quy tắc.
 
  • Like
Reactions: hienthe
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
Mấy điều này tôi từng bị hết rồi khi chở người khác. Người nhà mình còn dám nói chứ người ngoài thì khó quá. Đành cắn răng: "thôi kệ! họ đi xe mình chỉ một lần" !!! Nhưng lại bị nữa do lần sau là người khác. Có 3 điều tôi thấy dị ứng nhất: 1/ xe cửa hít mà bị đóng cái RẦM (kể cả cửa không hít cũng có cách đóng không "rầm") ; 2/ để nguyên đế giày dép đầy cát đất lên xe; 3/ ăn uống rơi rớt trong xe.