30/7/08
1.200
7
38
mimo nói:
BB.Aquarius nói:
Luôn đi Tý ơi :D:D:D. Chị cũng chưa nè Tý.
Ah... thế thì em đã có kạ rùi chị iu ui, chờ vào phỏm nữa là mình ù..... kakakaka;););)

Xem hình mà thèm MCC quá!

Lên lịch đi Mimo ơi. Chân nó cứ sốt xình xịch lên rồi đây nè :D:D

dephuly nói:
@: Bác BBQ: Sao Con Vàng xác thì ở đây mà hồn lang thang ở đâu nhở??? he he

Xác ở đâu thì hồn ở đấy chứ hỏi gì mà ... loằng ngoằng :D:D
 
30/7/08
1.200
7
38
caothu nói:
Cái Mũi cực Nam này anh em OS HN và em, Hải Lơ đi rồi. Nhưng đi lại cũng không sao.
Còn cái ảnh chụp ở Mũi đưa lên cho bớt nhớ>
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ

Nhìn cái ảnh này thấy phê như con tê tê ấy nhở
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
mimo nói:
Tý nói:
Cực Nam là rồi mà chị Trang ?
Chị chưa được đi Tý ơi!

@ Dongta, đúng là Caothu chơi quả này ... giết người thiệt bác hỷ?

Cực Bắc vào Xuân này các bác nhà mình ui!!!

[<font] NGÀY 10 (03/2): HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN / 180KM
[<font] Lộ trình: Hà Giang - đèo Pac Sum - Cổng trời - núi đôi Quản Bạ - đèo Na Khê - dinh vua Mèo - cột cờ Lũng Cú - Đồng Văn (QL4C)
Ngày 12/1 Âm Lịch ( sau tết) là thứ Sáu, tiện cho các bác phải đi làm. anh Sơn làm quả Đông Bắc - Cực Bắc đi anh Sơn ơi. 12-13-14 là chuẩn. Ai rảnh thì ở lại đi Chùa Rằm tháng riêng ngày 15 Âm Lịch.
Sài Gòn ít nhất có Vợ chồng em, VC Tý, Đông Tà ......sẵn sàng rùi. Nếu Mimo đi trùng ngày ngày thì vui quá.
 
30/7/08
1.200
7
38
carpenter nói:
@BB : trường hợp này là "hồn người xác Ngài":D
@Mộc: Chụp choạch xong mang ảnh cất vào tủ rồi vác đá lên ném là sao? là sao?
bash.gif
bash.gif
bash.gif
:D:D. May mà chưa đến nỗi lú lẫn nói ngược
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
caothu nói:
Ngày 12/1 Âm Lịch ( sau tết) là thứ Sáu, tiện cho các bác phải đi làm. anh Sơn làm quả Đông Bắc - Cực Bắc đi anh Sơn ơi. 12-13-14 là chuẩn. Ai rảnh thì ở lại đi Chùa Rằm tháng riêng ngày 15 Âm Lịch.
Sài Gòn ít nhất có Vợ chồng em, VC Tý, Đông Tà ......sẵn sàng rùi. Nếu Mimo đi trùng ngày ngày thì vui quá.

Sẽ có mẹt Caothu ui!:):):):)

@Chị iêu. Em định làm chuyến Cực Nam trước khi đi Cực Bắc đó chị, có gì em sẽ ới chị và cả nhà nhé!
 
30/7/08
1.200
7
38
mimo nói:
caothu nói:
Ngày 12/1 Âm Lịch ( sau tết) là thứ Sáu, tiện cho các bác phải đi làm. anh Sơn làm quả Đông Bắc - Cực Bắc đi anh Sơn ơi. 12-13-14 là chuẩn. Ai rảnh thì ở lại đi Chùa Rằm tháng riêng ngày 15 Âm Lịch.
Sài Gòn ít nhất có Vợ chồng em, VC Tý, Đông Tà ......sẵn sàng rùi. Nếu Mimo đi trùng ngày ngày thì vui quá.

Sẽ có mẹt Caothu ui!:):):):)

@Chị iêu. Em định làm chuyến Cực Nam trước khi đi Cực Bắc đó chị, có gì em sẽ ới chị và cả nhà nhé!

Ới nhé :D:D
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Lu bu mấy hôm. nay còn ít cốm mang ra phục vụ bà con :D

Trời thu cứ bồng bềnh mây trắng trên cao
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Nhưng nắng đã ngiêng ngiêng và đàn cò đã rủ nhau về tổ

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Những bậc thang lúa cũng đã sậm lại êm mượt như bộ lông của những chú nai vàng

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Những vạt đồi đỏ au giờ cũng chuyển sang sắc nâu nồng àn ấm áp

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
 
30/7/08
1.200
7
38
Rồi cũng đến lúc những tia nắng cuối ngày khuất dần sau dẫy núi bên kia thung lũng

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Bầu trời như cố gắng khoe cái vẻ đẹp hùng vì cuối cùng trong ngày

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Giờ chỉ còn lại cái ánh sáng nhàn nhạt, buồn man mác.

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Thế là kết thúc 1 ngày với bao cảm xúc, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sung sướng, hoan hỉ ... Cả đoàn mải miết phi về Nghĩa lộ, nơi có bác Otohanoi và 1 bàn tiệc đợi sẵn. Cảm ơn rất nhiều vì sự chu đáo của bác.
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
.
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Yên Bái không chỉ nổi tiếng với ruộng bậc thang mà còn làm bọn em ngỡ ngàng vì "rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt". Ngày trở về cũng là ngày được ngắm nhìn không chán mắt cái màu xanh miên man của đồi chè nối tiếp đồi chè

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Trông chẳng khác gì ruộng bậc thang

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Tranh thủ điểm danh trong cái đồi chè này 1 cái :D

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Con đường vắng yên ả, đây đó những mái nhà sáng lên trong nắng


Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ


Thỉnh thoảng lại có những vạt đồi rất dễ thương 2 bên đường đi

Mù Cang Chải - mùa lúa chín thơm như sữa người Mẹ trẻ
 
Last edited by a moderator: