RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu, mở cửa sổ đập vào mắt là bầu trời thành Vinh ảm đạm và mọng nước hứa hẹn chặng đuờng sụt sùi mưa phía trước, tranh thủ ra cổng KS ngó nghiêng tí nhưng chẳng có gì, đường phố vắng hoe, lác đác vài người :
Sau bữa sáng ngon miệng tại ks DDB lên xe tiếp tục hành trình:
Bye bye Nghệ An:
Chào Hà Tĩnh:
Thấp thoáng xa xa bóng áo vàng:
Và tai nạn:
Trời bắt đầu mưa, mưa như trút cơn giận của thiên nhiên vào những gì nó gặp và đây là hậu quả của nó:
Nhưng gió mưa thì cũng chỉ là bệnh của trời còn đi và chơi là bệnh của tụi em. Mưa thì kệ mưa vẫn cứ trèo đèo Ngang như thường:
Quảng Bình quê ta ơi! Bài hát hay thế nhưng trên xe thì lại nghe "đường xa ướt mưa" trong đĩa nhạc Đức Huy mà Truongthon mang theo. Nhìn ra ngoài thì chỉ thấy cát trắng xen lẫn cỏ đen đen, nhớ tới Mẹ Suốt và ông Tố Hữu:
Bụng bắt đầu réo gọi nhưng DDB chạy cố để kịp bữa trưa tại Đông Hà và bốc hàng thửa từ Lao Bảo, nhưng không quên dừng chút xíu tại nơi quá nổi tiếng trong lịch sử VN : Vĩ tuyến 17 và con sông Bến Hải với chiếc cầu Hiền Lương :
Sau bữa trưa xanh lè toàn rau, DDB bốc hàng và tiếp tục tới Huế trong cơn mưa xối xả, chạy xe vào thành nội nhưng không thể ra khỏi xe vì mưa mịt mùng, quá thèm chút không khí cố đô nên cả đoàn nghiến răng ra khỏi xe, mưa ướt như chuột, mua vội ít mắm nêm cho họ Hứa, uống cốc trà rồi lên xe chạy qua cafe wifi bên bờ nam sông Hương để làm tí báo cáo nhưng wifi ở Huế thì quá ẹ, không làm gì được DDB đành nhằm hướng Đà Nẵng!
Đây Huế thơ mộng và lãng mạn:
Mưa trên phố Huế:
Vẫn mưa và mưa, đổ bể toan tính leo đèo Hải vân đành ngậm ngùi qua hầm, tới Đà Nẵng thì trời tối mịt, các bác OSDN liên tục gọi và đã đang đợi tại quán nhậu, qua ks nhận phòng và tới luôn quán nhậu.
Trong quán:
Rời quán:
Tới New Phương Đông
Nhìn dòng chữ "chào mừng OS Hànội" chạy trên màn hình lớn của vũ trường thấy hay hay
Sau 1 hồi quay cuồng trong vũ trường, DDB cũng về tới KS trong tình trạng nguyên vẹn:
Lời cám ơn chân thành gửi tới các bác OSDN đã dành cho DDB sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo!
Về ks sau khi vệ sinh thân thể là tới hồi tác nghiệp nhưng wifi của ks đổ bệnh ì, cả đoàn hì hục vật nhau với mấy cái laptop (trừ Honam trong trang phục nhỏ nhắn nằm giữa phòng để khẳng định chủ quyền và đòi xin kiểu ảnh, ảnh này đẹp lắm nhưng em chưa đàm phán xong vụ tác quyền nên chưa thể đưa lên được mong 1 ngày không xa, người trong ảnh đồng ý thì em sẽ post hầu các bác!
)
Cuối cùng cũng phải ra tay thể hiện tí trình còi cứu net, rồi cũng up được vài cái ảnh!Xong, thả cái thân phịc 1 phát lên giường để kết thúc ngày thứ 2 của hành trình với giấc ngủ nặng nề
Thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu, mở cửa sổ đập vào mắt là bầu trời thành Vinh ảm đạm và mọng nước hứa hẹn chặng đuờng sụt sùi mưa phía trước, tranh thủ ra cổng KS ngó nghiêng tí nhưng chẳng có gì, đường phố vắng hoe, lác đác vài người :



Sau bữa sáng ngon miệng tại ks DDB lên xe tiếp tục hành trình:

Bye bye Nghệ An:

Chào Hà Tĩnh:

Thấp thoáng xa xa bóng áo vàng:

Và tai nạn:

Trời bắt đầu mưa, mưa như trút cơn giận của thiên nhiên vào những gì nó gặp và đây là hậu quả của nó:

Nhưng gió mưa thì cũng chỉ là bệnh của trời còn đi và chơi là bệnh của tụi em. Mưa thì kệ mưa vẫn cứ trèo đèo Ngang như thường:


Quảng Bình quê ta ơi! Bài hát hay thế nhưng trên xe thì lại nghe "đường xa ướt mưa" trong đĩa nhạc Đức Huy mà Truongthon mang theo. Nhìn ra ngoài thì chỉ thấy cát trắng xen lẫn cỏ đen đen, nhớ tới Mẹ Suốt và ông Tố Hữu:

Bụng bắt đầu réo gọi nhưng DDB chạy cố để kịp bữa trưa tại Đông Hà và bốc hàng thửa từ Lao Bảo, nhưng không quên dừng chút xíu tại nơi quá nổi tiếng trong lịch sử VN : Vĩ tuyến 17 và con sông Bến Hải với chiếc cầu Hiền Lương :

Sau bữa trưa xanh lè toàn rau, DDB bốc hàng và tiếp tục tới Huế trong cơn mưa xối xả, chạy xe vào thành nội nhưng không thể ra khỏi xe vì mưa mịt mùng, quá thèm chút không khí cố đô nên cả đoàn nghiến răng ra khỏi xe, mưa ướt như chuột, mua vội ít mắm nêm cho họ Hứa, uống cốc trà rồi lên xe chạy qua cafe wifi bên bờ nam sông Hương để làm tí báo cáo nhưng wifi ở Huế thì quá ẹ, không làm gì được DDB đành nhằm hướng Đà Nẵng!
Đây Huế thơ mộng và lãng mạn:

Mưa trên phố Huế:


Vẫn mưa và mưa, đổ bể toan tính leo đèo Hải vân đành ngậm ngùi qua hầm, tới Đà Nẵng thì trời tối mịt, các bác OSDN liên tục gọi và đã đang đợi tại quán nhậu, qua ks nhận phòng và tới luôn quán nhậu.
Trong quán:


Rời quán:

Tới New Phương Đông

Nhìn dòng chữ "chào mừng OS Hànội" chạy trên màn hình lớn của vũ trường thấy hay hay
Sau 1 hồi quay cuồng trong vũ trường, DDB cũng về tới KS trong tình trạng nguyên vẹn:

Lời cám ơn chân thành gửi tới các bác OSDN đã dành cho DDB sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo!
Về ks sau khi vệ sinh thân thể là tới hồi tác nghiệp nhưng wifi của ks đổ bệnh ì, cả đoàn hì hục vật nhau với mấy cái laptop (trừ Honam trong trang phục nhỏ nhắn nằm giữa phòng để khẳng định chủ quyền và đòi xin kiểu ảnh, ảnh này đẹp lắm nhưng em chưa đàm phán xong vụ tác quyền nên chưa thể đưa lên được mong 1 ngày không xa, người trong ảnh đồng ý thì em sẽ post hầu các bác!
Cuối cùng cũng phải ra tay thể hiện tí trình còi cứu net, rồi cũng up được vài cái ảnh!Xong, thả cái thân phịc 1 phát lên giường để kết thúc ngày thứ 2 của hành trình với giấc ngủ nặng nề
Last edited by a moderator:
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Chuông điện thoại reo váng cả đầu, khật khừ thò cái đầu ra khỏi chăn thấy Truongthon đã xong công tác vệ sinh cá nhân và đang hí hoáy với cái laptop, bác Minh_BMW mở mắt nhưng vẫn trên giường, bên ngoài vẫn đều tiếng mưa rơi, vén rèm cửa để nhìn ra ngoài thấy ngày mới mời gọi đầy hấp dẫn:
Nhưng đó chỉ là 1 khe nhỏ, còn khi nhìn cả bầu trời thì thực sự ngao ngán, vẫn là vần vũ mây với mưa, chợt nghĩ không lẽ lần này đi hẩm hiu đến thế sao?
Dù sao vẫn cứ tin ở hiền là gặp nhiều thứ lành, trong mây đen vẫn có 1 vầng sáng và đúng là trời không phụ kẻ hiền
, nắng tưng bừng sau khi xong bữa sáng:
Lòng phơi phới nghĩ tới những cung đường mới đang chờ đón thì chân con xmã kéo DDB trở lại với thực tại là lốp trước đã bị xì hơi, chạy qua 3 hàng làm lốp chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay, mịa kiếp dân gì mà lười, hơn 8h sáng vẫn chưa chịu làm!Thế là DDB đành phải tự chiến, tháo lốp gọi xích lô chở đi vá, sau khi vá xong lại fải đảo ra lốp sau để chạy cho lành!
Xong mọi thứ DDB tiếp tục đúng hành trình : Đi Hội An
Ghé thăm làng đá Non Nước dưới chân Ngũ Hành Sơn:
Và rồi cũng tới Hội An, không hiểu sao em lại mê cái vùng đất này thế?có hoài cổ quá không?Những mái ngói rêu phong trên khung nhà gỗ, những mảng tường vàng cũng ố vết rêu phong của thời gian, những con phố nhỏ gập gềnh, những ngôi chùa cổ...........và con người nhẹ nhàng trong giọng nói và tha thướt trong những tà áo dài:
Hội An trong cơn lũ:
Chùa Cầu:
Chờ ăn món Cao lâu:
Mì Quảng:
Cau xin cưới:
Dừng chân đầu cầu Trà Khúc làm tí cafe cho qua cơn buồn ngủ giữa trưa mà hội chứng văn minh văn phòng mang lại:
Một cây cầu khác ở Quảng Ngãi, nhìn qua cửa xe thì đẹp vô cùng nhưng em chộp thì chỉ được có vậy (trình còi):
Biển Sa Huỳnh trong chiều nắng nhìn từ trong xmã ra:
Nhận được tin bác Hội trưởng đang ngồi chờ ở Qui Nhơn (hình như có kèm theo tí bực mình
)DDB hối hả từ biệt Hội An lên xe để tiếp tục tới Qui Nhơn đoàn tụ cùng Hội trưởng, và khó khăn xuất hiện khi rời khỏi Hội An theo con đường dẫn ra QL1 được vài trăm mét thì con đường bây giờ là con sông với tấp nập những thuyền nhỏ xuôi ngược, đang lùi xe kiếm tìm đường khác thì thấy 1 chân dài với cánh tay vẫy gấp gáp cùng giọng oanh vàng thỏ thẻ : "Cho em đi nhờ em sẽ chỉ đường cho" trời ơi may quá là may như nhặt được gỗ sưa, đang mơ màng với cảnh rời khỏi Hội An bằng navigator có cả hình và tiếng thì bỗng vang lên bên tai :"không được đâu, xe chật rồi...." hự hự chán!
Ngậm ngùi vần vô lăng quay xe mà vẫn kịp liếc thêm phát nữa trước khi chỉ được nhìn em gái Hội An tốt bụng qua gương
Lòng vòng hỏi đường không ngập để ra khỏi Hội An chừng gần 1h sau thì DDB cũng nhìn thấy QL1, chạy 1 hơi tới Diêu Trì và đoàn tụ cùng Hội trưởng!Xuống xe khép nép chào và lôi logo OS ra nịnh để đỡ quả mắng mỏ vì tội la cà mà tìm mãi không thấy, ông Sunlight mò tay vào móc 1 phát ra luôn (gặp đúng ông hay đá thòng,để sẵn ở góc móc fát ra luôn
)
Đây điểm giao hợp của 2 xmã:
Đây 2 ông thợ Cao Bá Quát chuyên dán nilong xe:
Rời Diêu Trì tới Phú Yên ghé vào quán cơm trên sông Cầu để cầm hơi chạy tiếp, lúc này DDB đã lên thành 8 thành viên (đoạn này đói quá nên quên hết cả ảnh ọt, truongthon bổ xung nhé
)
Ăn uống xong DDB tiếp tục chạy đi Nha Trang, trời tối đen như mực, con đường ngoằn nghèo lên xuống xen lẫn ít ổ gà, buồn ngủ quá mà không ngủ được vì Sunlight cầm lái
Tới Nha Trang check in ks, lại đói rủ Sunlight lang thang kiếm đồ ăn đêm, phở Nha Trang ngon bình thường nhưng hàng Nha Trang đi ăn phở thì ngon vãi, nghe giọng sao mà dễ thương kinh dị
Về lại ks và vẫn là màn mò mẫm cứu net! rồi cũng làm được bài báo cáo rồi lăn ra ngủ! 1 kết thúc như mọi ngày: ngủ quay tít.Thế là hết ngày thứ 3.
Chuông điện thoại reo váng cả đầu, khật khừ thò cái đầu ra khỏi chăn thấy Truongthon đã xong công tác vệ sinh cá nhân và đang hí hoáy với cái laptop, bác Minh_BMW mở mắt nhưng vẫn trên giường, bên ngoài vẫn đều tiếng mưa rơi, vén rèm cửa để nhìn ra ngoài thấy ngày mới mời gọi đầy hấp dẫn:

Nhưng đó chỉ là 1 khe nhỏ, còn khi nhìn cả bầu trời thì thực sự ngao ngán, vẫn là vần vũ mây với mưa, chợt nghĩ không lẽ lần này đi hẩm hiu đến thế sao?

Dù sao vẫn cứ tin ở hiền là gặp nhiều thứ lành, trong mây đen vẫn có 1 vầng sáng và đúng là trời không phụ kẻ hiền

Lòng phơi phới nghĩ tới những cung đường mới đang chờ đón thì chân con xmã kéo DDB trở lại với thực tại là lốp trước đã bị xì hơi, chạy qua 3 hàng làm lốp chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay, mịa kiếp dân gì mà lười, hơn 8h sáng vẫn chưa chịu làm!Thế là DDB đành phải tự chiến, tháo lốp gọi xích lô chở đi vá, sau khi vá xong lại fải đảo ra lốp sau để chạy cho lành!

Xong mọi thứ DDB tiếp tục đúng hành trình : Đi Hội An

Ghé thăm làng đá Non Nước dưới chân Ngũ Hành Sơn:



Và rồi cũng tới Hội An, không hiểu sao em lại mê cái vùng đất này thế?có hoài cổ quá không?Những mái ngói rêu phong trên khung nhà gỗ, những mảng tường vàng cũng ố vết rêu phong của thời gian, những con phố nhỏ gập gềnh, những ngôi chùa cổ...........và con người nhẹ nhàng trong giọng nói và tha thướt trong những tà áo dài:

Hội An trong cơn lũ:

Chùa Cầu:

Chờ ăn món Cao lâu:



Mì Quảng:

Cau xin cưới:

Dừng chân đầu cầu Trà Khúc làm tí cafe cho qua cơn buồn ngủ giữa trưa mà hội chứng văn minh văn phòng mang lại:

Một cây cầu khác ở Quảng Ngãi, nhìn qua cửa xe thì đẹp vô cùng nhưng em chộp thì chỉ được có vậy (trình còi):

Biển Sa Huỳnh trong chiều nắng nhìn từ trong xmã ra:

Nhận được tin bác Hội trưởng đang ngồi chờ ở Qui Nhơn (hình như có kèm theo tí bực mình
Lòng vòng hỏi đường không ngập để ra khỏi Hội An chừng gần 1h sau thì DDB cũng nhìn thấy QL1, chạy 1 hơi tới Diêu Trì và đoàn tụ cùng Hội trưởng!Xuống xe khép nép chào và lôi logo OS ra nịnh để đỡ quả mắng mỏ vì tội la cà mà tìm mãi không thấy, ông Sunlight mò tay vào móc 1 phát ra luôn (gặp đúng ông hay đá thòng,để sẵn ở góc móc fát ra luôn
Đây điểm giao hợp của 2 xmã:

Đây 2 ông thợ Cao Bá Quát chuyên dán nilong xe:

Rời Diêu Trì tới Phú Yên ghé vào quán cơm trên sông Cầu để cầm hơi chạy tiếp, lúc này DDB đã lên thành 8 thành viên (đoạn này đói quá nên quên hết cả ảnh ọt, truongthon bổ xung nhé
Ăn uống xong DDB tiếp tục chạy đi Nha Trang, trời tối đen như mực, con đường ngoằn nghèo lên xuống xen lẫn ít ổ gà, buồn ngủ quá mà không ngủ được vì Sunlight cầm lái
Tới Nha Trang check in ks, lại đói rủ Sunlight lang thang kiếm đồ ăn đêm, phở Nha Trang ngon bình thường nhưng hàng Nha Trang đi ăn phở thì ngon vãi, nghe giọng sao mà dễ thương kinh dị
Về lại ks và vẫn là màn mò mẫm cứu net! rồi cũng làm được bài báo cáo rồi lăn ra ngủ! 1 kết thúc như mọi ngày: ngủ quay tít.Thế là hết ngày thứ 3.
Last edited by a moderator:
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Hay quá,em xin phép cho topic lên đầu trang để tiện theo dõi.
@all: để bài viết được mạch lạc,các bác vui lòng không spam .Thanks
Hay quá,em xin phép cho topic lên đầu trang để tiện theo dõi.
@all: để bài viết được mạch lạc,các bác vui lòng không spam .Thanks
Last edited by a moderator:
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.
Ngày mới đã đến, vươn vai hít thở không khí biển thật trong lành!
Bình minh trên biển Nha Trang:
Đang lang thang thì gặp 1 cụ ông cô đơn lãng mạn đang tìm tên ai viết trên bờ cát:
Và cụ bà cũng cô dơn nên dạo chơi cùng chó hay cho chó đi ăn sáng cũng nên, vì thấy dắt chó ra mấy cái nhà màu xanh
Trẻ thì có đủ cả đôi
Thanh bình phố biển và 1 hình bóng thướt tha trong áo dài hồng (gọi là bóng hồng)
Cũng hồng này nhưng thêm tí xanh xanh nên đầy tương phản:
Bác này đang hát bài chờ người:
Cả DDB đi đón phi đội bay rồi lên Đà Lạt như lịch đã định:
Sân bay Cam Ranh:
Từ lúc này DDB có thêm 5 thành viên nữa, tổng cộng là 13 người.
Ăn sáng và đọc tin dịch thổ tả ở HN
Chút hoa lá cành trong khi chờ đồ ăn:
Chộp được mấy cái tháp đang trùng tu ven đường, em nghe nói đây là để thờ cái gì đó:
Xa xa là cái ống nước của thuỷ điện Đa Nhim
Dừng chân trên đèo Ngoạn Mục (Ngắn tí mà cũng gọi là Ngoạn mục, cứ để cái tên Xông Pha nghe chiến hơn các bác nhể)
Đà Lạt đây (đang bị bê tông hoá)
Hồ Xuân Hương đẹp thế nhưng từ góc nhìn này thì như cái ao quê em:
Em gái trong quán cơm Đà Lạt
Ăn xong bữa trưa cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi và chờ các bác từ SG lên.
Ngày mới đã đến, vươn vai hít thở không khí biển thật trong lành!
Bình minh trên biển Nha Trang:

Đang lang thang thì gặp 1 cụ ông cô đơn lãng mạn đang tìm tên ai viết trên bờ cát:

Và cụ bà cũng cô dơn nên dạo chơi cùng chó hay cho chó đi ăn sáng cũng nên, vì thấy dắt chó ra mấy cái nhà màu xanh

Trẻ thì có đủ cả đôi

Thanh bình phố biển và 1 hình bóng thướt tha trong áo dài hồng (gọi là bóng hồng)

Cũng hồng này nhưng thêm tí xanh xanh nên đầy tương phản:

Bác này đang hát bài chờ người:

Cả DDB đi đón phi đội bay rồi lên Đà Lạt như lịch đã định:

Sân bay Cam Ranh:

Từ lúc này DDB có thêm 5 thành viên nữa, tổng cộng là 13 người.
Ăn sáng và đọc tin dịch thổ tả ở HN

Chút hoa lá cành trong khi chờ đồ ăn:


Chộp được mấy cái tháp đang trùng tu ven đường, em nghe nói đây là để thờ cái gì đó:


Xa xa là cái ống nước của thuỷ điện Đa Nhim

Dừng chân trên đèo Ngoạn Mục (Ngắn tí mà cũng gọi là Ngoạn mục, cứ để cái tên Xông Pha nghe chiến hơn các bác nhể)


Đà Lạt đây (đang bị bê tông hoá)

Hồ Xuân Hương đẹp thế nhưng từ góc nhìn này thì như cái ao quê em:

Em gái trong quán cơm Đà Lạt

Ăn xong bữa trưa cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi và chờ các bác từ SG lên.