Tập Lái
13/9/07
42
0
0
54
Nhà Dung Hà
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

:)bác ducanh chup hình và làm bài diễn văn hoành tráng quá, em đọc thấy gai gai người, cảm giác như mình đang enjoy thực sự...
 
Hạng B2
22/3/07
253
1
16
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

@ltvbach: pác có đi trong chuyến Nam Du này à. Em chưa biết mặt pác, có hình post lên cho em coi nhé:D
 
Hạng B2
29/9/04
126
47
28
TP Đà Nẵng
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Em biết các bác còn đi Hội an thì sáng hôm sau em đưa đi xong em về lại Đn. Sao các bác không nói.[&o]
 
Hạng B2
3/8/06
443
0
16
50
Hà nội
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: lely

Em biết các bác còn đi Hội an thì sáng hôm sau em đưa đi xong em về lại Đn. Sao các bác không nói.[&o]
Bọn em ngẫu hứng thôi, ko có chủ ý đi Hội an bác ợ! Đoàn có 1xe đang chờ ở Quy nhơn mừ;)
 
Tập Lái
18/10/07
21
0
1
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Phải công nhận bác ducanh viết rất hay. Hình như bác này có theo học một khoá ở trại sáng tác Đại Lải thì phải:D
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: nn04

Phải công nhận bác ducanh viết rất hay. Hình như bác này có theo học một khoá ở trại sáng tác Đại Lải thì phải:D
Hay ho gì đâu ạ?!Các bác cứ quá khen, em chỉ viết lại những gì gom được trong chuyến đi thôi!Các bác khen nhiều quá làm em tưởng thật, cứ cố uốn theo rồi càng lộ ra cái trình còi thì chít:D
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Giật mình tỉnh dậy sau tiếng gọi của các bác trong đoàn, đầu nặng trĩu chắc do thiếu ngủ, sau 10' thì cũng xong mọi việc cho cá nhân, mở cửa nhìn ra hành lang đã thấy bác Nguyên béo đến đón đoàn (người đâu mà khoẻ thế?uống nhiều, nói nhiều mà hôm sau vẫn tỉnh queo!)
Xuống tầng 1 thấy các bác SG cũng đã đang chờ ở đó, lên xe bác Nguyên rồi cùng cả đoàn tới Giọt Nắng của bác Báo.cơm
Đây Giọt nắng (xin bác Ltv cái hình):
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.


Sau bữa sáng, cafe và màn đố vui cùng mọi người thì vài cuộc hẹn và chút việc riêng đã tách em ra khỏi cuộc vui chung, thành thật xin lỗi các bác!

Trở lại cùng đoàn vào bữa tối với cặp mắt chỉ muốn sụp xuống(mệt và buồn ngủ).Nhưng không hiểu sao sau khi đua đòi cùng Ltv và bac Kate 2 ly Maotai nho nhỏ thì lại tỉnh lạ lùng, tới quán karaoke vẫn gào to như thường, 1 buổi tối thật thú vị, lần đầu được thấy truongthon đi quyền, ltv thể hiện sức mạnh cơ bắp, Hội trưởng trong vai trưởng phòng mưu cực đạt và kết quả là những bức ảnh có giá trị cực cao cùng những tràng cười tưởng như vỡ ks!

Và rồi mọi con đường đều dẫn tới cái giường! Kết thúc ngày thứ 6 của hành trình.
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Ngày thứ 7 của hành trình là ngày chủ nhật, một chủ nhật khác thường lệ, không được ngủ nướng tới gần trưa như những chủ nhật khác, thức dậy cùng mọi người, cảm thấy người khoẻ hơn sau giấc ngủ no nê!Nằm trên giường tự nhiên nhớ tới chữ kí của bác Kienvang : "không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông" rồi nghĩ oh mình đã ngủ 2 đêm trên cùng 1 chiếc giường, có lẽ đây là chiếc giường duy nhất trải qua 2 đêm với mình trong suốt chuyến đi!Chờ bác Truongthon nhường lại cho cái toilet (người thì không to lắm mà tắm hơi dai), sau 1 hồi nghịch nước thật khoan khoái rồi đi ăn sáng cùng mọi người. Cả đòan đi bộ, có 1 bác muốn ăn phở 24, 1 bác khác dẫn đường và kết quả là được gần 2km đường hình chữ U từ số 1 Bùi Thị Xuân tới ngã 6 Phù Đổng. Bỗng điện thoại rung bần bật, thì ra ông bạn tới tìm rủ đi ăn sáng, may quá vừa được ăn chùa vừa đỡ phải đi bộ:D
Trở về ks với cái bụng căng, sắp đồ chất lên xe rồi cùng mọi người tới cafe trong dinh Độc Lập, phút cuối bên những người bạn thân trước khi chia tay, lần đầu gặp cả gia đình bác Hải lơ xe, cũng lần đầu gặp bác Milly và nhiều bác khác.
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Sau cafe là tới Vườn Phố 2 với bữa trưa chia tay mọi người:
Bắt đầu (công nhận OSHN nhanh chân, chủ nhà chưa kịp ngồi mà khách đã an toạ đông đủ:D):
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đông đủ :
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Những gương mặt đầy đăm chiêu:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Phút nghẹn ngào (không biết vì xúc động hay nghẹn thật:D)
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Chữa bằng bao nhiêu bia từ Đà Lạt về thành phố mà vẫn chưa hết lác:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Và rồi giây phút chia tay cũng đến, cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết, tiễn đoàn đi bay ra phi trường Tân sơn Nhất: Nhìn mà khó cầm lòng:
1 Coco ôm đầu nức nở đầy tiếc nuối cho những ngày rong chơi tự do sắp kết thúc, 1 Yến che tay gạt lệ, 1 Quangoto tư lự, 1 Carpenter do dự chân bước chân đứng, đắn đo ở hay về?1 Sunlight911 quả quyết về thôi, 1 Tvson như muốn níu kéo Sunlight ở lại thêm tí nữa, 1 Truongthon đang cười đểu cô em họ và nhiều nhiều lắm...! (mà sao OSHN nhiều kính đen thế nhể?:D)
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Khoảnh khắc chia tay thời gian như ngừng lại nhưng ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả cuộn trôi:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Cùng nhau lưu lại phút cuối:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Bức hình này nói lên nhiều điều : Trốn sau chiếc kính kia là đôi mắt đang nhoè trong lệ, rít 1 hơi thuốc dài để đẩy nghẹn ngào đang chực bật ra vào sâu trong lồng ngực, bứơc chân gấp gáp như muốn trốn nhanh những ánh mắt nhìn lưu luyến, và cả tỉ microgram tình cảm làm quà trong chiếc hộp muốn sắp bung ra đang kéo trĩu tay xuống như muốn níu kéo ở lại......:D:D:D
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Và đây: vẫn 1 Ltv khéo léo như mọi khi, đi bên Sunlight an ủi : đàn ông mà, cầm lòng đi cưng, rồi em sẽ bỏ hội đi bay để đồng hành cùng bác trên suốt đường về!Thế là DDB khi ra có thêm 1 người nữa!
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Phần lượt đi coi như tạm kết ở đây, sau những vui vẻ và chơi hết mình còn lắng lại là tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho nhau! Thầm cảm ơn tất cả các thành viên, những người đã gây dựng lên diễn đàn OS, những người hàng ngày bỏ thời gian và công sức chăm lo và xây dựng diễn đàn!Mong rằng hạnh phúc, vui vẻ và thành công luôn ở bên các thành viên trong diễn đàn! Chào các bác nhé, em tiếp tục lượt về bằng đường bộ đây!bye! và hẹn gặp lại các bác ở đâu cũng được:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đúng là dân Du canh-Du cư,đi nhiều nên chất văn thật chất lãng du,nghe mát nhưng đượm buồn,lưu luyến như gió trời cuối thu vậy.
Vậy là kết thúc một chuyến đi cũng như bao chuyến đi trong cuộc đời,nhưng ít ra cũng sẽ lưu lại trong lòng mỗi người những hình ảnh khó quên.
Rồi mai đây,trên bước đường đời,kính chúc các bác mãi có nhiều niềm vui,nỗi nhớ và suôn xẻ như chuyến đi này!!!
 
O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đọc & xem xong bài của bác ducanh thì càng thấy tiếc vì không ở nhà đón các bác được. Hẹn gặp các bác 1 ngày gần đây tại Thủ đô yêu dấu