Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Lang thang Đà Lạt đi chụp dạo kiếm tí, chưa có ai mở hàng thì may quá có mấy bác này:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nói tới ĐL là nhắc tới hoa nên em cũng chộp mấy cánh hoa:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Thằng này lộc nhỉ:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Cũng lộc không kém
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Gặp các bác từ SG lên đón đoàn, không ngại đường sá xa xôi! cảm động quá!
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Vậy mà vẫn bị doạ cắt như thường
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Sợ lác cả mắt
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Cụng ly
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.


Sau màn ăn uống và màn nhảy nhót trong 1 bar nhỏ, tất cả lên giường cho ngày mai tiếp tục.Hết ngày thứ 4.
 
Hạng B2
29/10/06
187
0
0
HN
hanpcc.com.vn
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Bài của bác dài nhưng lại xúc tích làm máy adsl của em mở mãi không ra hết các bức ảnh, tuyệt như một cuốn truyện tranh, cám ơn bác đã dẫn chương trình hay quá.
 
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Mịa, xin phép vợ thức đêm 2 hôm đến hơn 2 giờ sáng cùng với bác Mìn mà dêk được có tên ý sự, CHÁN:mad:;)
 
O.S.P.D
4/12/06
701
23
63
Hà nội
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nếu CCDT có thiêng hôm Lào phải dẫn Yến phụng đến trả thù đời với những gì OS mang đến nhỉ:D
 
Hạng B2
6/2/07
265
7
18
54
HÀ NỘI
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

còn tiếp chứ bác ducanh. Em cũng thấy fê fê là:D:D:D
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Trích đoạn: ltvbach

Mịa, xin phép vợ thức đêm 2 hôm đến hơn 2 giờ sáng cùng với bác Mìn mà dêk được có tên ý sự, CHÁN:mad:;)
"Ai cũng hiểu,chỉ một người không hiểu...."
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng B2
6/5/07
174
483
63
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Xuyên vit la ước mơ của em ... cũng tính làm một chuyến.Mấy bác đi trước có kinh nghiệm gì hay hay thì truyền đạt cho anh em với.Thanks
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

@duccanh:

Thật thán phục Bác đó: HÌNH chụp quá đẹp, diễn tả chuyến đi như một nhà văn xuyên Việt ký.

Em đọc qua, xem qua cứ tưởng mình đang đi trên những cung đường mà các BÁC đã trải qua.

Thật tài tình!
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
RE: Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Như đã thành thói quen, kết thúc mỗi ngày đi là vào mục "Nhớ về SG" trong OS làm 1 báo cáo ngắn về chặng đường đã qua, hầu mong mang chút tri âm nhỏ nhoi đáp lại phần nào tấm thịnh tình lớn lao của những người luôn dõi theo từng vòng bánh xe quay của DDB, nhớ lắm 1 Ltv lọ mọ đêm hôm ngồi post bài chờ tin cùng 1 Mìn đại nhơn luôn bận rộn bên phương trời Tây xa xôi cũng dành thời gian quan tâm tới DDB và cho riêng ducanh em những lời nhắc nhở :
Trích đoạn: MINA

Gần 2h sáng rồi bố!Không ngủ đi mai còn lấy sức,giờ con ngồi bà Tám là sao???
Và nhiều nhiều người khác!

Vậy mà oan nghiệt thay cái ks chết tiệt nằm giữa TP du lịch lại không có tí mạng mẽo nào!Lò mò xuống tầng 1 định ra fố tìm cái quán net nhưng cửa KS đã khoá, cả căn nhà chìm trong im lặng, rón rén trở lại phòng cùng sự hậm hực vì mưu sự bất thành thì thấy văng vẳng những tiếng tựa hồ như ai đang hút thuốc lào lọt qua khe cửa nhỏ của các phòng bên:D
Đổ người xuống giường với ý nghĩ: ngày mai trời lại sáng, ks lại mở cửa và mình sẽ tìm được nơi post bài. Đúng như mong chờ, khi chuông ĐT báo thức reo vang, hé cửa nhìn ra ngoài thì trời đã sáng, nhìn qua gường bên thấy Truongthon đã lượn từ lúc nào,chắc đi kiếm tí sương mù của thành phố mộng mơ!
Mọi người cũng đã xong các công tác cá nhân cho buổi sáng và kéo nhau đi ăn sáng, đang ăn thì nhận được hung tin rằng xmã đang được các chú xxx vuốt ve, vỗ về do tội đứng kiểu chó ấy bờ dậu, buông bát phở nóng hổi chạy về xem sao thì đã thấy bác Minh_BMW lui cui kí vào biên bản!áy náy quá vì em là đạo diễn cho xmã đứng kiểu này! Cũng may là các chú không quá khắt khe, hẹn 2h sau quay lại nộp tiền phạt và nhận lại giấy tờ!
Sau ăn sáng là cafe, quán cafe nhỏ nằm lọt trong 1 góc sân của bưu điện ĐL bỗng chốc biến thành quán net nhưng tốc độ net thì cũng rùa thật là rùa, cả tiếng đồng hồ không up nổi vài cái ảnh, buồn quá vác máy ra chộp linh tinh tí thì trời lại mưa, mưa ĐL cũng chập chờn như kiểu hờn giận của con gái khi yêu, lúc mau lúc thưa nên em cũng chỉ chộp được vài cái:
Trên đường ra quán cafe qua nhà thờ con gà nhưng cái cây nó lại che mất con gà:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đây quán cafe nằm nơi góc phố:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Thành quán net:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Đà Lạt lúc tạnh:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Khi mưa (ô tô đắt hàng nhất là khi gặp mưa, không còn cái nào ở lại):
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Hồ Xuân Hương bây giờ nhìn thì thấy to hơn cái ao làng em thật:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Cảnh mưa trên phố Đà Lạt dễ chịu lắm, dễ đến nỗi chịu không nổi, nhìn mà chẹp chẹp:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Sau cafe cả đoàn lên đường về đích dưới sự kèm cặp của bác Nguyên và Hiepdx, đoạn này em cầm lái nên không có chộp được phát nào, Truongthon có chộp được vài phát ở Định Quán, ĐN show hàng đi!
Sau 1 hồi lướt băng băng trong rừng cao su và luồn lách qua mấy KCN thì tới cái phà, lâu lắm rồi em mới được đi phà:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Xmã trên phà:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Và đây là Điểm hẹn:
Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Nam du ký- hồi ức 1 chuyến đi.

Phần này hình thì nhiều, nhiều lắm nhưng em không chộp vì mải cười cười nói nói:D
Rất rất nhiều cảm xúc lúc đó, được gặp những thành viên biết nick đã lâu giờ mới được nhìn mặt, gặp lại những người bạn cũ lâu rồi không gặp! Nhiều và thật nhiều......không thể diễn tả bằng lời!!!
Người mệt nên không thể tiếp tục cùng các bác ra Bar Bụi nên về ks tắm 1 phát rồi lang thang đi bộ ra chỗ các bác ăn đêm.
Về lại KS cùng mọi người, cầm theo chai rượu nhỏ nhủ thầm hôm nay phải uống tí, được hàn huyên và san phẳng mọi gập ghềnh khúc mắc cùng mọi người, thanh thản ra quán cùng Ltv, Truongthon, Sunlight ăn thêm 1 chút, 5h sáng về phòng ks lên giường cho mắt giải lao tí,kết thúc một ngày dài nhất trong cả hành trình, sau gần 22h thức!
 
Last edited by a moderator: