Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Văn của mợ hay lắm, cứ như tiểu thuyết ấy. Mấy lần định viết comment nhưng lại xoá, sợ làm hỏng thớt của mợ đấy.

Giọng văn trong trẻo, dịu dàng và sâu lắng ... đi vào lòng người. Em chỉ biết thế thôi.

Cám ơn mợ chủ, cuối tháng tới chắc em lại lên ĐL để được ngắm dã quỳ nở...
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Văn của mợ hay lắm, cứ như tiểu thuyết ấy. Mấy lần định viết comment nhưng lại xoá, sợ làm hỏng thớt của mợ đấ.

Giọng văn trong veo, dịu dàng và sâu lắng ... đi vào lòng người. Em chỉ biết thế thôi.

Cám ơn mợ chủ, cuối tháng tới chắc em lại lên ĐL để được ngắm dã quỳ nở...
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
HUNG BK nói:
Văn của mợ hay lắm, cứ như tiểu thuyết ấy. Mấy lần định viết comment nhưng lại xoá, sợ làm hỏng thớt của mợ đấ.

Giọng văn trong veo, dịu dàng và sâu lắng ... đi vào lòng người. Em chỉ biết thế thôi.

Cám ơn mợ chủ, cuối tháng tới chắc em lại lên ĐL để được ngắm dã quỳ nở...

Cám ơn bác nhé. Chỉ thế thôi ... cũng làm em phổng mũi lắm rồi bác ạ :D. Bác có lên ĐL về thì cho cái thớt này xin vài cành dã quỳ nhé. Tháng 11 là mùa dã quỳ nở rồi. Em lại nhớ Đà Lạt quá