BB.Aquarius nói:Hoa Đà lạt mùa này không rực rỡ khoe sắc như lúc xuân về nhưng lại có cái vẻ e ấp, đằm thắm cuối thu. Cũng chẳng chụp được nhiều nhưng cũng đủ để post lên vài tấm
Cúc Công Phượng Hình như cái này là Thạch Thảo đó bác
![]()
Hoa cũng giản dị như cái tên của mình - Dạ ổi
![]()
Ly Ly đang rực rỡ khoe sắc cái này là Lưu ly, khi mua về phải chọn búp để còn nở hoa trong 1 tuần
![]()
Mai Dạ thảo tươi vui trong nắng
![]()
Và một số loài hoa em không biết tên. Có bác nào yêu Hoa cho em biết với
![]()
![]()
Tiếc cái búp lên lấy rộng thêm 1 chút
![]()
Tím mong manh Hồng Ri
![]()
Trắng thanh khiết
![]()
Và đây là loài hoa lần đầu em nhìn thấy
![]()
Gần hơn chút nữa
![]()
Và cận cảnh nè - Hoa gì đây các bác Có người kêu là Kim Chung, lại có người nói là móng cọp, cây này bác chụp bên hông trái cổng xuống hồ Tuyền Lâm?
![]()
dongtahdsu nói:Thân tặng bác BB thêm mấy tấm thảm hoa vàng em mới nhặt được trên đồi Vọng Cảnh ở Huế nữa nhé ( Luôn tiện - để chứng minh với bác là không chỉ ở Đà Lạt mới có dã quỳ)
Lão Tà nói đúng, kg phải chỉ có Đà Lạt mới có Dã Quỳ mà khắp cả Tây Nguyên đều có, kể cả Lạng Sơn cũng có cả 1 thung lũng Dã Quỳ...Nhưng kg đâu có được cảm giác Dã Quỳ quấn quýt bên người như ở Đà Lạt...Dã Quỳ luôn rạng rỡ 1 cách chân thành nên nó cũng là loài hoa em yêu thích...
Cái mà lão Tà chộp lại là Cúc dây, lão làm em nhớ tới câu hát "đưa em tìm động hoa vàng" mà mấy lão bạn hay ngân nga khi ngà ngà ghê!
binchip33 nói:@Mợ Tài : Em không ngờ cảm nhận của em lại đồng điệu với Mợ đến thế!!! Đoạn văn trên chính là lý do mà em quyết định làm một nhà khảo cổ học đấy mợ ạ. Nhưng mà thú thật với Mợ em không đủ dũng khí để "khai quật" tiếp, vì em không muốn bác BBQ nhà ta lại hoài niệm về một cô bé T.P cách đây mười mấy năm, đã có một đêm thật buồn tại thành phố sương mờ...Nhưng như thế mới là cuộc đời ... Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ mà.![]()
P/s Nếu có duyên trùng phùng em xin hát tặng hai Mợ bài này nhé.![]()
Thanks bác Bin nhé. Em đã từng được nghe một bài thơ dài nhưng giờ em chỉ nhớ được có 2 câu:
Hỡi em! Đời dù buồn vẫn đẹp
Cớ sao em phải dấu nước mắt vào trong nụ cười
Và khi vẻ đẹp được tìm thấy trong nỗi buồn thì dường như nỗi buồn không cỏn trĩu nặng nữa.
HoàngLan nói:@ BB Aquarius + Mợ Tài :
Uh, em đã đọc Nam Du ký từ đầu đến cuối, lặng lẽ dõi theo dòng cảm xúc của một người bình thường khá lặng lẽ đến bình thản, khá nhu mì và quá dịu dàng...trước tất cả mọi người.
(mai em sẽ xoá đi)
Chưa xóa nên tranh thủ comment cái

Đợi mãi rùi cũng có được câu trả lời. Thanks Smiley nhé . Trí nhớ của Smiley quả là phi phàmsmileyhibiscus nói:BB.Aquarius nói:Hoa Đà lạt mùa này không rực rỡ khoe sắc như lúc xuân về nhưng lại có cái vẻ e ấp, đằm thắm cuối thu. Cũng chẳng chụp được nhiều nhưng cũng đủ để post lên vài tấm
Và cận cảnh nè - Hoa gì đây các bác Có người kêu là Kim Chung, lại có người nói là móng cọp, cây này bác chụp bên hông trái cổng xuống hồ Tuyền Lâm?
![]()


Còn mấy tên hoa ở trên em dám viết là do đọc được trên các bảng chỉ dẫn cạnh đó, chứ chắng dám viết liều đâu ạ
Last edited by a moderator:
BB.Aquarius nói:Đợi mãi rùi cũng có được câu trả lời. Thanks Smiley nhé . Trí nhớ của Smiley quả là phi phàmsmileyhibiscus nói:BB.Aquarius nói:Hoa Đà lạt mùa này không rực rỡ khoe sắc như lúc xuân về nhưng lại có cái vẻ e ấp, đằm thắm cuối thu. Cũng chẳng chụp được nhiều nhưng cũng đủ để post lên vài tấm
Và cận cảnh nè - Hoa gì đây các bác Có người kêu là Kim Chung, lại có người nói là móng cọp, cây này bác chụp bên hông trái cổng xuống hồ Tuyền Lâm?
![]()
.![]()
Còn mấy tên hoa ở trên em dám viết là do đọc được trên các bảng chỉ dẫn cạnh đó, chứ chắng dám viết liều đâu ạ![]()
Hi...hi... Smiley là nhà sinh vật học của XNL đó bác ơi!
DAI NGU nói:Hi...hi... Smiley là nhà sinh vật học của XNL đó bác ơi!
Hê, hê, theo thiển ý của em như vậy còn hơi thiếu. Đọc mấy comment của bác ấy em cho rằng bác ấy còn kiêm cả "Ẩm thực học". "Địa danh học" và chắc còn "vân vân học" mà em còn chưa biết ấy chứ


Hơn 2 năm rồi, chắc Người, Cảnh đều đã khác.
Mạn phép comment để cái topic giàu cảm xúc này nổi lên cho các mem mới thêm cảm, để người cũ thêm vào cảm xúc mới, sâu hơn, đầy hơn
Các bác tham gia bài trong top này hình như giờ toàn v.i.p của OS, xin đừng trách việc comment này nhe.
Chúc các bác Đủ !

Mạn phép comment để cái topic giàu cảm xúc này nổi lên cho các mem mới thêm cảm, để người cũ thêm vào cảm xúc mới, sâu hơn, đầy hơn
Các bác tham gia bài trong top này hình như giờ toàn v.i.p của OS, xin đừng trách việc comment này nhe.
Chúc các bác Đủ !
Sao lại trách 1 người có lòng như bác chứthuandv nói:Hơn 2 năm rồi, chắc Người, Cảnh đều đã khác.
Mạn phép comment để cái topic giàu cảm xúc này nổi lên cho các mem mới thêm cảm, để người cũ thêm vào cảm xúc mới, sâu hơn, đầy hơn![]()
Các bác tham gia bài trong top này hình như giờ toàn v.i.p của OS, xin đừng trách việc comment này nhe.
Chúc các bác Đủ !
![]()