cosboy nói:bác Giang khiêu khích kìa anh em HN ơi! anh em tổng tấn công Sài Gon đê...ê...ê...
Tháng sau boy ơi đi nhé , đợt tới em vào ở luôn 1 tháng tới khi nào các bác nói ôi bác vẫn ở trong này à thì em mới ra
cosboy nói:Ôi! trẻ người non dạ như em dễ mắc mưu quá!
Kinh chơi trên OS mà cũng cần phải mưu mô cơ à , mệt quá
boony nói:Em là hết vì hôm í em chạy sô với mẫu nhí quá![]()
Vậy lên đường về SG em nhé
BB.Aquarius nói:Chào Bác sỹ nhé. Vừa thấy bác đây mà đã chạy đâu mất tiêu rùi. [8D]
Em đây bác ạ !
Mỗi ngày em đều theo dõi sát topic này mà, quả như anh Giang nói, miền Tây sông nước không lạ gì với bọn em nhưng qua ống kính cũng như lời bình của bác và bé Bun thì sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều lần...

Hy vọng là lần sau các bác HN vào đi sông nước thế này sẽ không thiếu bản mặt em !

Automatic nói:Mỗi ngày em đều theo dõi sát topic này mà, quả như anh Giang nói, miền Tây sông nước không lạ gì với bọn em nhưng qua ống kính cũng như lời bình của bác và bé Bun thì sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều lần...![]()
Hy g là lần sau các bác HN vào đi sông nước thế này sẽ không thiếu bản mặt em !![]()
[:-][:-]
Hay vậy ta, mấy chỗ này mình đi rùi mà đâu có đẹp và hấp dẫn như vậy? Đúng là ông bà xưa nói ko sai:" Như đàn gãy tai trâu"!! He He..Thanks!!
Cảm ơn các bác đã động viên cho em yên tâm post típ 
Tạm biệt sông nước Tiền Giang, bọn em lên đường về thành phố. Nghĩ đến cảnh chui vào cái thành phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ chen chúc khi hoàng hôn xuống nên bọn em quyết định cà phê thư giãn tại trạm dừng chân Mêkông ngay bên đường quốc lộ.
Quả không uổng công Giang bá bá giới thiệu, không gian trong Mêkông thật yên tĩnh, mát mẻ với những trang trí đậm chất Nam bộ
Từ cổng nhìn vào đã thấy dễ thương rùi
Đây đó còn thoang thoảng hương sen
Sen ở khắp nơi
Sát bên hàng cau
Kín trước hiên nhà
Dưới mương nhỏ còn có vài bông súng
Bình yên biết bao
Rồi đến lúc cũng phải về thành phố, chuẩn bị cho chuyến đi làm việc dưới Cần Thơ ngày mai.
Chưa đến Cần Thơ bao giờ chỉ nghe bác em bảo Cần Thơ gạo trắng, nước trong, con gái Cần Thơ đẹp lắm. Xe gỉ thì bảo Cần Thơ có giống cam Soàn ngon tuyệt. Tò mò quá ...

Tạm biệt sông nước Tiền Giang, bọn em lên đường về thành phố. Nghĩ đến cảnh chui vào cái thành phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ chen chúc khi hoàng hôn xuống nên bọn em quyết định cà phê thư giãn tại trạm dừng chân Mêkông ngay bên đường quốc lộ.
Quả không uổng công Giang bá bá giới thiệu, không gian trong Mêkông thật yên tĩnh, mát mẻ với những trang trí đậm chất Nam bộ
Từ cổng nhìn vào đã thấy dễ thương rùi

Đây đó còn thoang thoảng hương sen

Sen ở khắp nơi

Sát bên hàng cau

Kín trước hiên nhà

Dưới mương nhỏ còn có vài bông súng

Bình yên biết bao

Rồi đến lúc cũng phải về thành phố, chuẩn bị cho chuyến đi làm việc dưới Cần Thơ ngày mai.
Chưa đến Cần Thơ bao giờ chỉ nghe bác em bảo Cần Thơ gạo trắng, nước trong, con gái Cần Thơ đẹp lắm. Xe gỉ thì bảo Cần Thơ có giống cam Soàn ngon tuyệt. Tò mò quá ...
Lịch làm việc thay đổi nên em xuống Cẩn Thơ sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Làm việc xong lại về luôn trong ngày nên không có dịp khám phá chợ nổi miền Tây và các địa danh thú vị khác với Minh Mất xe như đã hẹn. Cũng lỗi hẹn luôn với bác Xe 3 bánh ở Cần Thơ. Dù em chưa có dịp gặp bác nhưng sự quan tâm của bác tới chuyến đi của em đã làm em rất cảm động. Dù chưa gặp mặt nhưng mỗi cái tên trên diễn dàn đều đã trở nên gần gũi, quen thuộc. OS như một mái nhà chung gắn kết biết bao con tim từ mọi miền Tổ quốc. Càng đi xa nhiều em càng cảm nhận được rõ nét tình cảm ấy. Hẹn gặp bác Xe 3 bánh một ngày không xa nhé.
Em đến Cần Thơ thì trời mưa tầm tã và cứ mưa như thế cho đến lúc em về đến SG. Chỉ làm việc có 2h ở Cần Thơ nhưng di chuyển cả đi cả về lên tới hơn 10h nên lúc đầu em cũng hơi lo lắng. Cũng may là được lái 1 cái xe êm ái và có Giang bá bá - 1 người bạn đường rất thú vị nên đường xa hoá gần. Chỉ có điều mải lái xe nên em không chụp được kiểu ảnh nào. Vả lại trời cũng mưa tầm tã. Chỉ duy nhất đến khu vực Cầu Mỹ Thuận em mới snap được mấy tấm này
Sông nước , chợ nổi Cần Thơ không được trải nghiệm, Cam Soàn cũng chẳng được nếm, song những câu chuyện của Giang bá bá suốt dọc đường đi đã để lại trong em 1 cảm nhận sâu sắc về những con người, những dâu bể cuộc đời, những số phận đau đớn của cuộc chiến tranh tàn khốc. Để rồi em thấy yêu hơn những gì mình đang có, biết yêu mình và yêu đời hơn. Và em cũng chợt nhận ra rằng Bình yên cũng chính là Hạnh phúc. Cảm ơn bác Giang thật nhiều.
Em đến Cần Thơ thì trời mưa tầm tã và cứ mưa như thế cho đến lúc em về đến SG. Chỉ làm việc có 2h ở Cần Thơ nhưng di chuyển cả đi cả về lên tới hơn 10h nên lúc đầu em cũng hơi lo lắng. Cũng may là được lái 1 cái xe êm ái và có Giang bá bá - 1 người bạn đường rất thú vị nên đường xa hoá gần. Chỉ có điều mải lái xe nên em không chụp được kiểu ảnh nào. Vả lại trời cũng mưa tầm tã. Chỉ duy nhất đến khu vực Cầu Mỹ Thuận em mới snap được mấy tấm này



Sông nước , chợ nổi Cần Thơ không được trải nghiệm, Cam Soàn cũng chẳng được nếm, song những câu chuyện của Giang bá bá suốt dọc đường đi đã để lại trong em 1 cảm nhận sâu sắc về những con người, những dâu bể cuộc đời, những số phận đau đớn của cuộc chiến tranh tàn khốc. Để rồi em thấy yêu hơn những gì mình đang có, biết yêu mình và yêu đời hơn. Và em cũng chợt nhận ra rằng Bình yên cũng chính là Hạnh phúc. Cảm ơn bác Giang thật nhiều.
Last edited by a moderator: