11/6/11
156
928
93
Độ hay không độ?

Có một người phụ nữ ngoài 30, toát ra vẻ đoan trang, thuỳ mị. Gương mặt cô rất thu hút. Má bầu bĩnh, mũi dọc dừa, miệng như hoa cười ngọc thốt.

Eo của cô thon và cong. Vòng 3 cũng phải gọi là xuất sắc, bước đến đâu hút ánh nhìn của nam giới đến đó.

Nhưng vòng một thì cực kì khiêm tốn. Kiểu “hai ngàn lá, năm trăm xôi”. Cô mặc cảm đến mức đi đâu cũng có cảm giác như đang bị người ta nhìn vào vòng một của mình.

Có một người đàn ông bảo với cô: “Phụ nữ sai lầm khi cho rằng đàn ông thích loa bự. Nhưng thật sự, khi đã yêu, loa nhỏ có nét đẹp và quyến rũ riêng của nó. Các cô gái xinh đẹp ở nước Pháp đều tự tin với cặp loa nhỏ xíu đấy thôi”.

Nhưng cô không tin. Hôm nay, cô bày tỏ với cô bạn thân ở chung nhà:

- Là bạn thân, xin hãy nói thật lòng cho mình biết, mình có cần độ cặp loa khum? Có độ mới ngon chứ không có độ làm sao ngon được phải khum?

Cô bạn lắng nghe, ra chiều suy nghĩ, từ từ ngước lên, nhìn thật chậm vào mắt người hỏi:

- Thôi được rồi, chỗ thân thiết, mình nói thật. Bạn đừng tin lời đàn ông, họ đang thích mình thì họ nói vậy thôi chứ trên đời này, tên nào chả thích cặp loa độ. Có độ mới có ngon nha.

Cô gái thiểu não, nhìn cô bạn như muốn cứu vớt điều gì đó:

- Vậy chẳng lẽ trên đời này, tất cả mọi thứ, có độ mới ngon, không độ thì chỉ có dở sao?

- Đúng, đời này nó bẽ bàng vậy đó. Có độ mới ngon, duy chỉ có một thứ không độ mà ngon là bia không độ, mới được ông Tèo - chủ lò craft beer Phù Thuỷ sản xuất ra. Bia không độ mà uống ngon, đậm vị, hậu đê mê, uống muốn ghiền luôn mà nó hông có độ nên hông say. Do ổng đã bỏ một con men vô ăn hết độ cồn, chỉ còn bia mà không có độ.

Chỉ có duy nhất cái thứ đó không độ mà ngon thôi.

——

ĐÂY LÀ MẺ “BIA KHÔNG ĐỘ” MỚI RA LÒ, TA NÓI NÓ THƠM TẬN THIÊN ĐÌNH MÀ NGỌC HOÀNG PHẢI NGỬI THẤY! XƯỞNG BIA PHÙ THUỶ PHÚ NHUẬN
 

Attachments