Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
Lồng đèn ở chợ đêm
giá theo cỡ, lớn nhỏ, 40-50k cũng có, 400-500k, bạc triệu cũng có. tùy theo chất vải và hình vẽ nữa.


DSC_0512.md.jpg


Nhà em mua 1 cái 150k (khung kẽm hình trụ, bao bọc bằng vải, xếp lại thật gọn, về nhận xuống cho nó bung tròn ra, có khấc gài giữ dáng, lắp bóng đèn vào, treo lên).


Điều này làm em chợt nhớ tới mấy chợ nổi lồng đèn trong phim, mỗi ghe của mỹ nhân có một lồng đèn, nếu sáng đèn tức là đang đón khách quan vào "tâm sự". Hèn chi Taxi cũng vậy, cũng có hộp đèn trên nóc?!
Kha kha
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
hát Bài Chòi (thằng bạn nó kêu bằng Bà Chòa)


Nó như chơi lô tô, nhưng giấy dò ở đây là các con bài tre, trên bài có 3 hình vẽ ngẫu nhiên kèm theo tên của cái hình đó, tên toàn bằng tiếng Hán tiếng Nôm gì đâu á, em chẳng hiểu. Mua mỗi thẻ bài hình như em mua là 20k, rồi lên chòi ngồi chờ xổ. Họ bán theo bộ thẻ, ví dụ 9 hoặc 11 thẻ bài là được 1 vòng xổ. Nhà em mua 3 lá bài tham gia.
Còn số để kêu ở đây là các thẻ nhỏ hơn cây đũa bếp, mỗi thẻ có 1 hình vẽ tương ứng với những hình trên bài, tất cả bó đũa bếp này cắm bí mật trong ống tre, treo giữa sân khấu.

Người hát (là nghệ nhân - người của đoàn Bài Chòi) rút ra lần lượt từng thẻ, rồi hát một đoạn dân ca, đoạn bài hát quê hương trữ tình nào đấy để xướng tên cái hình trên thẻ, xong họ dùng mộ thẻ thật to tượng trưng để móc lên dây treo bên cây dừa phía sau để người chơi tiện theo dõi.
Nếu thẻ bài mình cầm trên tay có hình đó, mình giơ cao lên, có 1 quân sĩ mang 1 cây cờ tới, ai đủ 3 cờ là thắng! KINH!
DSC_0519.md.jpg

DSC_0520.md.jpg

Nghệ sĩ có giọng hát rất hay, đôi khi diễn tuồng luôn, người nước ngoài chẳng hiểu gì cũng nhào zô chơi luôn, cũng quay phim, vỗ tay xôm tụ. Điều đặc biệt là trò chơi này cũng được quốc tế hóa, ví dụ khi xướng tên hình là ông "NGHÈ", cô gái đánh vần từ NGHÈ bằng tiếng Anh chuẩn, N-G-H-E.
Song ngữ hẳn hoi à nha!
Khoảng gần cuối, có người chờ kinh, họ không tự rút thẻ, mà nhờ người ở các chòi chạy lên rút hộ cho khách quan.
Cuối cùng, nhà em không thắng, dù có chờ kinh. Người thắng được quà là một lồng đèn.
Một trải nghiệm thú vị. Về lại ĐN ngủ thôi. Mai đi Quy Nhơn nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
Hạnh phúc là trên đường đi, trong hành trình, chứ không phải ở đích đến.
Đêm nay là đêm cuối, có thằng bạn chờ tiếp em tới sáng ở Đà thành. Hic, chắc chết.
 
Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
Sáng nhà em trả phòng, ăn bún bò trên đường Dương Tự Minh, quên tên quán rồi, chiều nó bán bò tơ nướng. Nam tiến thôi, hẹn bạn ăn trưa Quãng Ngửa rồi.
Chạy một mạch tầm 60km là đến thành phố Tam Kỳ, ghé qua quảng trường Trung tâm 24/3 uống ly cà phê, nghe thằng bạn dân ở đây bảo Tam Kỳ có mấy món mới nổi lên như: quán cà phê, karaoke, quán nhậu... thì ra là mức sống người dân nâng lên, nên nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí tăng theo thôi. Miền Trung thay đổi nhiều quá!
Trời mưa phùn mà nhâm nhi cà phê đàm đạo bạn cũ, kể cũng thú, đôi khi cuộc sống tĩnh lặng lại một chút lại hay... Em uống cà phê đá, nhưng đá để riêng, giống Hà Nội quá, có kèm 1 cái bánh tây nhâm nhi cùng.



Xa xa là UBND tỉnh Quảng Nam - to vật vã

Mưa mặc mưa, vẫn lưu niệm vài kiểu được...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Đúng là Bà Đen thua Bà Nà, ở mấy điểm sau:
chiều cao núi: gần ngàn và gần ngàn rưỡi mét
Chiều dài cáp, Bà Nè có 3 đường cáp để "lên đỉnh", nhưng có tới 4 hệ thống cáp treo - vì tuyến cáp giữa chia làm 2 chặng, để ghé ngắm cảnh ở đồi Vọng Nguyệt lưng chừng núi.
mỗi cabin đâu chừng từ 8-12 người tùy hệ thống cáp. mỗi hệ cáp có gần trăm ca bin, dài trên 5 cây số, vậy 3 hệ cáp dài cầu 16 cây số. Hãi với mấy kỷ lục của Bà Nè!
Dừng so sánh!

về giờ mở cửa, Khu vui chơi mở lúc 8h, nhưng cáp có lẽ chạy là cho lên, nhà em lên lúc 7h20, đi cùng có lác đác nhân viên




Vắng tanh, chụp ảnh vô tư


Cảnh sắc thì miễn bàn, trời có mây mà còn thế này, đúng là thành phố trên mây
Chính vì thế mà nhà em chủ quan, cái mùa hè này chắc không cần mặc ấm. Ối giời! quá sai lầm, nó lạnh teo đấy các bác ạ! Nên mang áo khoác vào nhé, không thì phải xuống sớm như nhà em, phí tiền!



Cảnh này chụp tại làng Pháp ngó qua chùa Linh Ứng Bà Nà, xa xa là biển Đông thân yêu mà TQ gọi là Nam Hải đó. Nói thêm về chùa Linh Ứng, Đà nẵng có 3 chùa LƯ luôn (LƯ Non Nước ở núi Ngũ Hành Sơn; Bãi Bụt có tượng Quan âm cao 68m nhất ĐNA trên bán đảo Sơn Trà; và ở đây LƯ Bà Nà, trụ trì chỉ có một sư). Tượng tại đây và tại Non Nước thì Phật ngồi.


Bana Hill em đặt chân đến đó cũng gần 10 năm trước, khi đó vẫn chưa xây khu phố Tây, khu tượng sáp, hầm rịu cũng chưa có, khách dl cũng vắng. Nay dịch vụ đã hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, chỉ ngại là thiên hạ kéo đến ngày càng đông nên phải canh me từ sáng sớm như nhà bác mới hy vọng tránh được chút cảnh chen lấn xô bồ.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Dự định tối nay đi Hội An ăn hải sản và tham quan phố cổ, nên gia đình quay ra đường ven biển, Nam tiến
Cứ đường Lạc Long Quân mà đi, có hẹn bạn trước ăn chiều, nó kêu đến ngã tư biển An Bàng (giao cắt đường Hai Bà Trưng), rẽ trái ra biển có quán hải sản quen.
DSC_04162.md.jpg


Xa xa là cù lao Chàm

Biển Cửa đại trước đây rất đẹp và duyên dáng với hàng dừa tít tắp, nay cũng phục hồi dần sau đợt biển xâm thực.
Biển An Bàng chừ cũng dần đông người tìm đến. Giờ ở Quãng Nam còn hai biển khá hoang sơ như An Bàng trước kia: Biển Hà My và biển Điện Dương cũng cách nhau không xa mấy, khoảng vài km.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Ăn xong trời hơi tối, nhưng còn sớm để đi phố cổ, cả nhà được dắt đi tham quan vườn rau Trà Quế, (khu này nằm trên một cù lao) rau sạch và hữu cơ, quan trọng là giống cũ nguyên bản. Lá nhỏ, năng suất thấp, không bị lai tạp, lai tạo, lai giống, cấy mô gì gì đó, nói chung là không biến đổi gien.









Cho nên lá quế, rau răm, huống lủi, hành lá gì đi nữa thì lá cũng nhỏ xíu, nhưng 1 lá thôi - cũng thơm phức.
Đi cho biết, chứ tối quá, không tìm hiểu được nhiều.
Nhưng em phục chính quyền hướng dẫn người dân bảo tồn được, thêm nữa, quy hoạch không có lôm côm, lúc đi đường Hai Bà Trưng vô trung tâm, thấy bên trái là đồng không, mông quạnh. Ngược lại, bên phải là dãy nhà phố liên tiếp, không còn đất trống luôn! Giàng ơi! em chưa thấy nơi nào thế cả. Chỗ em mà đô thị hóa thì xây nhà cửa nó lấn ruộng là phải lấn cả 2 bên, nhà nước xuống thì xin đóng thuế chuyển mục đích sử dụng đất - hợp thức hóa, xong! Nhìn nó lởm chởm, làm gì có chuyện chừa 1 bên giữ cảnh quang chung thế kia. Thích Quảng Nam rồi đấy nhé!

Rau giá Trà quế ở QNam như bác nói: cọng nhỏ xíu bé bé xinh xinh nhưng chất lượng
Khu vực lân cận làng rau khách Tây tìm đến mua nhà khá nhiều, nhất là những cặp VC già. Vote cho rau thơm Trà quế, một vựa rau lớn của khu vực!
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Bạn dân địa phương dắt vào 1 quán nhỏ, cách lối đi chính về bên tay phải, hướng ngoài vào khoảng 4-5 quán gì đó, các quán đều có khu tự chọn hải sản tươi sống, size các loại hải sản cỡ nhỏ thôi, nhưng mập mạp, giá bán là giá chế biến tính theo ký lô hoặc con tùy loại. Hôm qua hỏi ở Đà Nẵng ghẹ 700k/kg, hôm nay ăn con size nhỏ hơn, 300k/kg, gạch nứt mai luôn. Mực sữa hấp 180k/kg, hào nướng 7k/con... uống mấy chai bia và nước ngọt... tính tiền muốn té ghế, chưa được 600k nữa. Haizzz, mấy nhóc no nứt trứng.
Vũng Tàu mà thế này thì chắc chạy ra ăn suốt quá...

Đợt XV vừa rồi, người bà con nhà em cho hay năm nay biển được mùa, hải sản rẻ và ngon ghé ăn cho đầy bụng, nhưng hôm ấy nhà em ghé ngắn quá nên cũng lờ vụ hs này luôn.
Các bác đến Hội An, tìm đến đườn Cồn Chài, vào một nhà hàng gì đó (lâu quá em quên tên) cạnh sông Thu bồn có món gỏi sứa, mực ống, nghêu... tuyệt vời, ngon bổ rẻ.
 
Hạng B1
19/8/10
85
42
18
Nếu đi Garanty mà kêu thì là do dây cuaroa máy lạnh hoặc quạt bị chùng thôi bác, cần tăng cho căng lên lại, cái này bác có thể tự làm, hoặc vào gara nào nói họ tăng lên lại dùm, việc này đơn giản như tăng xích xe máy, nhưng nếu vào gara bác nên theo sát thợ để quan sát tránh bị bày vẽ lung tung bác nhé.
Dây cuaroa cam em mua ở SG, thay thì em nghỉ bác cần có thợ, tự thay được nếu hiểu rõ nguyên lý và biết đánh dấu cam+cốt máy.
 
Hạng B2
19/7/15
323
446
63
44
Bana Hill em đặt chân đến đó cũng gần 10 năm trước, khi đó vẫn chưa xây khu phố Tây, khu tượng sáp, hầm rịu cũng chưa có, khách dl cũng vắng. Nay dịch vụ đã hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, chỉ ngại là thiên hạ kéo đến ngày càng đông nên phải canh me từ sáng sớm như nhà bác mới hy vọng tránh được chút cảnh chen lấn xô bồ.
Đúng đó bác, từ 9h00 trở đi là đông nghịt người, có chiều tối thì thưa lại, nhưng tối thì còn gì mà ngắm cảnh, với lại cũng không đủ xiềng mà ngủ lại KS trên đó nữa.
Mấy hôm nay trên quê em, thấy máy bay trực thăng bay qua bay lại... Kết hợp với báo đăng vừa có cái Hội thảo phát triển du lịch cho Tây Ninh, em nghĩ họ đang khảo sát làm cáp treo lên đỉnh Bà Đen như ở Bà Nà...
Hy vọng làm được! Chứ địa phương mà không có du lịch thì phát triển gì nổi?! Còn 2 hệ thống cáp treo hiện nay thì chỉ lên lưng chừng núi là hết rồi, ngắm cảnh chỉ được 1 phía...
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O