chủ xe: vẫn không hối hận. thế là ok rồi được đấy. lỡ mua rồi bán lại thế éo nào được mà hối với chả hận.
CII: Bảo vệ ko có chỉ thị nào thì sao dám làm vậy, khác nào tự đập chén cơm.
Harmony SG : Miệng vậy chớ tay khác chúng mài ơi. ất ơ ở đâu lên đây dành máo với chúng kao.
Chốt cái đít quần lại: VN xe xăng vẫn chân ái, mà xe điện thì chỉ nên VIN thôi.
CII: Bảo vệ ko có chỉ thị nào thì sao dám làm vậy, khác nào tự đập chén cơm.
Harmony SG : Miệng vậy chớ tay khác chúng mài ơi. ất ơ ở đâu lên đây dành máo với chúng kao.
Chốt cái đít quần lại: VN xe xăng vẫn chân ái, mà xe điện thì chỉ nên VIN thôi.