Ở quận Cam có nhiều siêu thị bán hàng hóa đậc trưng Vn và dc gọi là chơ VN. dc gọi theo tên Chợ Đà lạt, chợ Á đông vvv để đỡ nhớ VN, trong chợ bán đồ ăn VN chẳng thiếu thứ gì:






Last edited by a moderator:
gakho nói:Àh giờ mới thấy cái thớt ni, welcome bác Judo hỉ. pm số phone cho bác để liên lạc nhoen.
Bi giờ là 5g sáng ngày 29 thg 3. Nếu đc thì chiều nay thứ Bảy hay sáng mai CN gặp nhau nha. Thứ Hai là đi cày rùi .
Em đã nhận pm và sẽ liên lạc với Bác , Em nghĩ hay nhất là sáng CN . Tks Bác !
Bác chủ tếu nhỉjudo nói:Nghề nail ở Mỹ đã qua thời hoàng kim , tuy nhiên nó vẫn giúp nhiều Em gái VN thưc hiện giấc mơ đổi đời (lấy chồng- qua Mỹ - học nail- làm nail - gửi tiền về VN và cùng phụ họa đóng góp cho cái kều hối hàng năm khoảng 8 tỏi obama gửi về VN
Em gái này kể , háng ngày cắm mặt vào chân Mỹ đen từ 10 am -10 pm , về đến nhà là lăn đùng ra ngủ ko biết trời đất gì,mà chân bọn us đen thì hôi kinh lắm .tuy vậy Em vẫn phải cày vì còn trách nhiệm với vài cái tàu há mồm còn ở VN..