Bên này tiết kiệm lắm anh ơi, với lại có thể họ có xe xịn nhưng dùng để đi party hay đi coi show gì thôi. Nói chung xe xịn có nhiều mà xe cỏ cũng nhiều.z.e.u.s.5 nói:Em hới ngạc nhiên
Mẽo xe rẻ làm ăn khấm khá mà xe cỏ nhìu hen
Chưa kể cảnh Việt Nam cafe lề shop, xin tiền nhìu nhỉ
Đúng là cuộc sống bên ấy khắc nghiệt hơn úc đại lợi
Bên này ăn xin nhiều mà người ta cho tiền cũng nhiều nữa. Có lần em thấy ăn xin 1 buổi trưa chiều mà cầm 1 cọc tiền $1 mới xin được cũng cỡ $30 đó.
Khắc nghiệt hay ko thì tuỳ ngành, tuỳ khu nữa; khó nói lắm anh a`h, nhưng phở thì $3/tô.
Bây giờ bác nói vẫn chưa muộn.anlao123456 nói:Híc e vừa đi nhậu về nghe xong bài này buồn thật,ước gì thời gian có thể quay trở lại để e có thể nói với nta 1 lời: xin lỗi e.a sai rồi ??.Bốn năm trời biền biệt,khi nc với nhau qua video call e hỏi nta,e ra đi vì tiền hã?Nta hỏi e: a có thấy ai giảm cân giỏi như e ko?2 tháng xuống đc 9kg,e vô tư hỏi sao e hay vậy?nta vừa khóc vừa trả lời e:ngày nào a cũng khóc và ko ăn uống đc gì vì nhớ nhà,nhớ người dưng thì a sẽ giảm cân đc như e thôi ??SPO nói:Tự nhiên a chủ thớt,chiều thứ 7 làm mềnh nhớ e gái ngày xưa ,cũng tâm sự với mình nhớ,nhớ,..nhớ...rồi cũng za đi
[tube]http://youtu.be/X1MyrZi7ss8[/tube]
Em thử thời vận 2 tờ vé số hết 3$ và đứng nói chuyện với chị vé số khá lâu. nghe nói nếu trúng thì dc khoảng
30 trẹo thèng Mỹ và lúc đó thì Em có đòi về , tụi nó cũng tìm cách giữ lại
:
30 trẹo thèng Mỹ và lúc đó thì Em có đòi về , tụi nó cũng tìm cách giữ lại


Last edited by a moderator:
y chang xe emjudo nói:địa chỉ nhà như thế này
mấy cái xe đời tống vẫn dc bà con ta xài vô tư
![]()
