vandien nói:
gakho nói:
pack nói:
judo nói:
Qua us chơi dài ngày , để tiết kiệm chi phí thì ở nhờ nhà người quen , bếp núc và tủ lạnh sẵn , muốn ăn thì đi chợ mua đồ và lăn vào bếp . Ở đây chẳng ai rãnh mà nấu cho mình ăn.
dạo chợ VN kiếm đồ ăn :
Cà tây có khác, to và dài vãi.

Thailand cũng có địa danh "Chợ Đào"
Họ (các QG ...giẫy chết) nhanh nhạy trong kinh doanh lắm Pack à. Nước mắm Phú Quốc made in Thailand, khô cá tra Châu Đốc made in Thailand hay Hột vịt lộn Long An made in..CA.
Cũng có thể vì nhiều lý do khác mà ng Việt trong nước đã bỏ qua mảng kinh doanh béo bở nầy cho Thailand, Taiwan, Korea..tui cứ tiếc mãi điều nầy.
Có lẻ người Việt mình trong kinh doanh không nhạy bén, ít chịu khó tìm tòi, nên mới có chuyện như vậy, thường mình thâý người khác làm được là bu vô làm theo
Khg đâu bác,
Ví dụ Gạo, thì VN là nước XK rất nhiều nhưng để nhập vào US thì phải bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn về dư lượng thuốc trừ sâu, nồng độ nhiễm chì, tỷ lệ % tấm trong gạo..v.v
Muốn làm đc điều nầy thì phải có 1 quy trình từ trồng lúa, bón phân , phun thuốc, đến sấy, xay xát, bảo quản..đóng gói...
người điều hành phải trung thành với mục tiêu đề ra là : Giử đúng các yêu cầu trên để tạo uy tín, thương hiệu cho QG, cho nông dân VN.
Có con ng như vậy khg? Thưa rằng có, có nhiều lăm. Thế họ đang ở đâu? làm gì?
Vì họ khg thể tham gia cái game lừa dối, gian manh nên họ đã bị đẩy ra ngoài lề hay tự bỏ ra ngoài lề hết rồi.