Sáng nay, mình chở con gái đi khám ở FV. Mình chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, tấp vào làn trong cùng, chuẩn bị quẹo phải Nguyễn Lương Bằng để vào FV. Hai chú CSGT từ sau chạy đến và yêu cầu dừng xe. Mình xuống xe, đem theo đầy đủ giấy tờ.
Mình: Xin lỗi anh, tôi phạm lỗi gì?
CSGT: Anh đi sai làn đường. Làn đường trong cùng là cho xe tải đi thẳng và quẹo phải. Anh đi xe du lịch, phải đi làn ngoài.
(Chỗ này là chú CSGT nói đúng. Biển báo đúng như vậy. Mọi hôm mình quẹo phải ở làn ngoài. Hôm nay, con gái bị sốt cao nên không chú ý, vào làn trong cùng để quẹo phải).
Mình: Vậy là anh đi nhầm. Nhưng anh đang chở con gái bị sốt cao đến bệnh viện FV, chắc em cũng có con, nếu em thấy thông cảm được thì bỏ qua cho anh.
CSGT liếc vào xe, thấy con gái đang ngồi với má: Anh đi vậy là sai, lần này tôi nhắc nhở!
Mình: Cảm ơn anh!
Lên xe, con gái hỏi: Ba lái xe bị chú Công An phạt?
Mình: Không. Chú Công An hỏi con bị bệnh gì, nhắc con phải uống thuốc cho mau hết bệnh.