Hạng D
16/5/14
2.294
2.279
113
Em chẳng ham gì mấy cái xe........ chỉ cần đám đất để khi về già trồng rau cho vui. He he
P/s bán đc nhiều xèng hơn xe
Đất 2m2 bây giờ kiếm được chỗ đẹp còn đắt hơn mấy con xe đẹp ý chứ lị....
 
Hạng C
23/9/15
976
1.411
93
45
Các bác cho em hỏi nhà em trong hẻm như vậy thì đi được xe loại nào ạ . Mong các bác nhiệt tình tư vấn , em cảm ơn các bácView attachment 351908
Bề ngang xe tầm 2m (tính cả gương chiếu hậu - nếu bẻ gương lại còn tầm 1m8). Chiều dài khoảng 4 - 4m5. Đường kính quay xe tầm 5 m. Như vậy ngay góc T, xe của pro đã bị vướng rồi. Không de vào được đâu. Còn cẩn thận hơn, đi mua 4 cái cây tre về đóng khung chữ nhật 2 m x 4 m. Đem ra thử là biết có vào được hay không liền. Không cần suy nghĩ nhiều:3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nhà có 4m2, hẽm nhỏ thế này, mỗi lần ra vô mệt lắm. Trống trải còn đỡ, nếu có hàng quán, xe 2b ra vào, xe đẩy ve chai,...trầy xe lại bực mình.
Thôi gửi ngoài hoặc mua nhà khác hẽm 6m cho thoải mái.
 
Hạng D
23/11/14
1.098
1.011
113
42
Đúng rầu, giống ý Mềnh. Nhiều người cứ khen đểu sao nhiều xe thế, xe gì đẹp thế???
Mềnh bảo, cái nhà ngàn tỏi ko khen, khen con Mợ giề cái xe đểu...!!!
Cứ đất mà chơi, cất được càng nhiều càng tốt. Xe cộ chỉ là đồ chơi giống con gà, con chim thôi bác!
Nhà ngàn tỉ có khoảnh nào..thừa thừa tí cho em cắm cái lều với bác ơi! Hôm trước em đăng ký chân lau xe cho bác, hem biết bác còn nhớ?
 
  • Like
Reactions: HangXanh-2006