Hạng F
12/10/16
7.885
6.872
113
Thế con honda của bác nó hơn những "cảm giác lái" gì so với Morning, I10 cho ae mở rộng tầm mắt. Vào cua 80 cây chuối hả, hay đạp dính lưng ghế. :D
Đó là cách nói chuyện tử tế, xin cảm ơn. Mình xin phép dừng tranh luận với bác ở đây, cảm ơn bác đã bỏ time ra để đọc tiếng Việt
 
  • Like
Reactions: handobang and PMH82
Hạng F
6/9/18
7.368
16.366
113
36
Cảm giác lái tất cả cá bác đều từng cảm nhận mà qên hay sao í,, nhớ lúc đầu tiên đạp ga xe truờn tới thì đó chứ là j nữa
 
Hạng C
5/4/12
893
2.875
93
Ho Chi Minh
Xe này là chiếc hạng A đắt tiền nhất mà các anh còn chê thế thì mấy xe khác cùng hạng chắc vức hết .
 
Hạng D
22/1/19
4.943
10.662
113
Xe này là chiếc hạng A đắt tiền nhất mà các anh còn chê thế thì mấy xe khác cùng hạng chắc vức hết .
Người ta rẻ nhưng đáng tiền chứ đâu phải đồ bỏ. i10 giá có hơn 380tr cho bản AT cũng ngon lành, rộng rãi như bao người. Chưa kể con xe mà ai cũng biết kia, cũng không phải dạng vừa.
 
Hạng F
24/2/20
5.713
10.035
113
38
81k km vừa bài grab vừa chạy gia đình nữa. Chạy lòng vòng đón khách. Chắc ăn tiền được 40.000km x 10.000 = 400 triệu. Trừ đi 25% cho grab ( ko rõ phần trăm đúng ko) còn 288 triệu - 50 triệu tiền xăng ( tính tiền xăng đi bào grab. Ko tính đi gia đình) còn 238 triệu. Chưa tính bảo dưỡng, ăn uống hàng ngày dọc đường. Ko được đóng bảo hiểm y tế, xã hội.....
Mình thấy chỉ bổ béo ông grab, mấy ông bán xe, mấy ông bank cho vay xe thôi
Bác làm bên thuế ah?:)