Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Nhận phòng xong xuôi, quyết định đi qua bên Pavilion thăm thú, ăn tối luôn ;-)
Trên đường đi qua
DSC_5044 by Lê Phương Anh, trên Flickr
TP bắt đầu lên đèn
DSC_5048 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vào bên trong Pavilion Shopping Mall
DSC_5050 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Loanh quanh một hồi cũng tới giờ ăn tối, xuống ngay tầng hầm của em nó, 1 suất cơm tại quầy TEPANIKY (không biết có nhớ chính xác không) có giá từ 12-20RM tùy theo loại thịt mà bạn lựa chọn, không có thịt heo ở đây, chỉ có cá, tôm, bò, ...
1 suất bò khoảng 17RM - 92K vnd ;-) bao gồm giá, rau, bò xào chung 1 dĩa, 1 chén cơm và 1 chén canh, ăn cũng được, hợp khẩu vị. Nói chung đồ ăn ở đây em thấy tương đối khó nhằn các bác ạ!
DSC_5063 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sau khi ăn uống xong thì lượn thêm 1 tý nữa là đến 10h30, em về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai là chuyến đi Malaca của em!
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Ngày 2: Kuala Lumpur - Malaca.
Malaca là thành phố biển thuộc miền nam Mã lai, ngày xưa là thuộc địa của anh, hà lan, bồ đào nha ... nên văn hóa ở đây cũng như kiến trúc nó lai đủ thứ, tý nữa mời các bác xem hình.
Cách KL 150km, có nhiều phương tiện tới đây, tuy nhiên không có tàu hoa ;-)
Em sẽ đi bằng xe Buýt. Giá dự kiến là 10RM/người = 54k VND người, rẻ quá ;-)
À, tối qua về thì em đã mò ra được cách gọi Uber, thế nên sáng ra sẽ chạy từ KS ra bến xe miền Đông, ý lộn, bến xe miền Nam tên là Terminal Besepadu Selatan, đây là bến xe đi về phía nam, bao gồm cả xe đi Singapore.
Từ KS em tới đây khoảng 16km, đi Uber hết 17RM = 92k VND
Tới nơi đi bộ lên lầu, mua vé xe rồi xuống phòng chờ, nói chung là cực kỳ văn minh, đi ra xe buýt mà hiện đại cứ như đi máy bay ;-)
Tới 10h30 thì mới có xe đi, trên xe 40 chỗ mà chỉ có khoảng 10 người, muốn ngồi đâu thì ngồi, hehehe!
DSC_5066 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Một số hình ảnh trên đường đi
DSC_5070 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có nhiều chung cư trên đường đi như thế này
DSC_5071 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hoặc như thế này
DSC_5073 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Được cái giao thông ở đây tốt nên em nghĩ ở những khu thế này cũng ok
DSC_5078 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có cả những khu dân cư lớn
DSC_5082 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhứ thế này nữa
DSC_5084 by Lê Phương Anh, trên Flickr
và đây
DSC_5086 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Loại cây này rất nhiều, không biết có dùng làm gì không nhưng được trồng ngay hàng thẳng lối
DSC_5089 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em thêm một cài hình ảnh trên đường đi, xe chạy 90-100km/giờ nhưng cảm giác rất chậm, hehehe!
DSC_5100 by Lê Phương Anh, trên Flickr

DSC_5101 by Lê Phương Anh, trên Flickr

Nhà kiểu cổ lỗ sĩ tý
DSC_5107 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Khu này thì đang xây dựng
DSC_5108 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có thể là 1 trạm dừng chân ?
DSC_5110 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trên đường đi thấy sạch sẽ, cây cối tươi tốt
DSC_5112 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có nhiều chỗ trồng hoa
DSC_5115 by Lê Phương Anh, trên Flickr

DSC_5120 by Lê Phương Anh, trên Flickr

DSC_5121 by Lê Phương Anh, trên Flickr

Rối trạm thu phí
DSC_5123 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cái này thì chắc là trạm dừng chân dồi ;-)
DSC_5125 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Gara bán xe cũ
DSC_5128 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và cuối cùng đã chạm vào cửa ngõ Malaca
DSC_5129 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Nơi sẽ đến là Malaca Sentral, đầu mối giao thông của TP Malaca, từ đây sẽ phải thêm 1 lần xe buýt vào TT Thành phố.
Một vài hình ảnh trước khi xe dừng lại ở bến xe buýt liên tỉnh Malaca
DSC_5130 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Xe thăm quan thành phố
DSC_5132 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Rất nhiều xe hơi
DSC_5133 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Như thế này
DSC_5135 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Phải đi vòng khá lâu mới tới được điểm dừng
DSC_5136 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tòa nhà chính Malaka Sentral
DSC_5139 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Từ bến xe buýt, đi vào trong nhà ga, chuyển qua bên xe bus của thành phố, mua luôn vé về lại KL vào buổi chiều, em chọn chuyến 6h chiều.
Sau đó tìm chỗ đậu xe buýt số 17 (là xe về trung tâm malaca, thông tin này em tìm thấy từ lúc đang ở VN), 2RM - 1 người
Lên xe
DSC_5141 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Về gần tới TT Thành phố, khu nhà thờ đỏ và quảng trường Hà lan!
DSC_5144 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Dòm thấy 1 góc quảng trường, xuống xe buýt tại đây!
DSC_5147 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ở đây có mấy cái cây lớn nên du khách tập trung rất đông
DSC_5154 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Rồi đi bộ qua cái cầu này để đến phố đi bộ nổi tiếng tại đây là Jonker Walk, em rất thích cảnh này!
DSC_5180 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và cảnh này
DSC_5181 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cái thuyền đi ở giữa sông, nếu có thời gian có thể làm 1 tua khoảng 45 phút với giá 15RM = 81k vnd để ngắm nghĩa thành phố dọc theo sông. CHút nữa em sẽ chỉ cái bến thuyền.
DSC_5182 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Phố JW cực kỳ đông vui, nhộn nhịp dù đây là giữa trưa nắng
DSC_5183 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nào cùng chụp với tượng nhé
DSC_5184 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ghé qua quán cơm gà Chicken Rice Ball, nghe đồn là rất nổi tiếng ở đây
DSC_5185 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Muốn ăn thì phải xếp hàng chờ tới lượt, có chỗ thì mới được vào nhé ;-) Đồ ăn sẽ được đặt trước trong lúc xếp hàng.
Tụi em vào đây kêu 1/2 con gà luộc, 1 tô canh bò viên, 2 dĩa cơm gà (cơm gà viên thấy hơi dở) và 1 dĩa rau cải, tổng thiệt hại cho bữa trưa này là 220k vnd, thực tình thấy không ngon gì lắm ;-(
Sau khi ăn trưa xong thì qua sát bên làm ly trà sữa, 25k / ly rất ngon lành ;-0
DSC_5187 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sau đó ra hỏi Taxi đi lên đồi thánh Paul, đòi giá 20RM cho khoảng 3km (thông tin qua GG), em không di, quyết định quay lại bên quảng trường đi thử cái xe đạp lúc này ;-) xe hoa ý!
Ngay đầu đường có rất nhiều xe moto Harley tụ họp
DSC_5197 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Qua lại bờ sông, vẫn rất đẹp
DSC_5200 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Quay lại quảng trường tìm xe lên đồi thánh Paul
DSC_5219 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhà thờ đỏ
DSC_5229 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Sau khi hỏi giá chiếc xe hoa để lên đồi, ngã giá 20RM, nào thì đi
DSC_5237 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tưởng xa lắm
DSC_5241 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ai dè
DSC_5244 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Khoảng 300m
DSC_5248 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Là tới nơi, nộp 20RM = 108 nghìn, cảm giác như bị lừa, khoảng cách này có thể đi bộ ;-(
Thôi kệ
DSC_5253 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Dù sao cũng là một trải nghiệm ;-) Bác nào đi sau thì khỏi đi loại này, nhớ đi bộ nhé ;-)
Tới chân đồi để trèo lên cao
DSC_5261 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Lên cao hơn chút nữa thì thấy hướng này nhìn được ra biển
DSC_5287 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Các bác chú ý cây cột ở giữa tấm hình
Có đường xuống dưới để về chỗ cũ
DSC_5292 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trung tâm thành phố nhìn gần hơn chút
DSC_5297 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tuổi teen vui vẻ ;-)
DSC_5330 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nói về cây cột lúc nãy, ở đây có thể mua vé ngồi vào trong cái vòng tròn kia và lên cao 130m nhắm toàn cảnh thành phố, em không tới được chỗ này.
DSC_5368 by Lê Phương Anh, trên Flickr