Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Sau đó thì em xuống núi, tìm đường ra bến tàu, mấy chú xe bông lại đòi 15RM, em đoán là gần nên rút kinh nghiệm khỏi đi, thì ra đi bộ có 200m thôi, bến tàu đây
DSC_5387 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Phía đối diện
DSC_5396 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Bến tàu nằm bên trái cái này, cách khoảng 100m
DSC_5399 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lúc này cũng đã gần 4h chiều, tụi em quyết định trở lại KL sớm hơn dự định là 6h
DSC_5403 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tuy nhiên vé về đã mua là 6h, thôi cứ chạy ra bến xe đã.
Đi tìm xe buýt nào
DSC_5406 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thích góc này nên phải tiếp tục ghé qua
DSC_5407 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cuối cùng đã thấy xe tới, vẫn là 17 nhé ;-)
DSC_5419 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Làm tiếp 1 vòng quanh thành phố
DSC_5423 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ở đâu cũng thấy xe hơi
DSC_5436 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Từ chung cư đến nhà riêng, có cái nhà nhỏ xíu mà em thấy để 4-5 chiếc xe ;-)
DSC_5438 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có thể thấy, xe hơi là phương tiện chủ yếu của người dân, nếu không thì đi phương tiện công cộng cũng rất tiện
DSC_5439 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đến bến xe khoảng 5h kém 10 phút, tụi em tranh thủ ra chỗ bán vé, hỏi muốn đổi vé về sớm hơn, ok ngay, còn chỗ, 2 phút nữa xe khởi hành!
Chạy một mạch, lên xe, phù, về lại KL. Dự kiến 7h tối sẽ đến lại bến xe TBS hồi sáng. Nhưng thực tế về tới nơi thì muộn hơn chút vì kẹt xe.
Tiếp theo là phương tiện công cộng về KLCC (tháp đôi)
Nghe đồn Mã lai có tàu điện không người lái (tuyến đường màu đỏ đi đến bến KLCC), quả đúng như vậy, nó đây, em đứng ở đầu tàu, nhìn được về phía trước, cool ;-)
IMG_0961 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và tới tháp đôi, vào bên trong nào ;-)
DSC_5450 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Suria KLCC
DSC_5451 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sáng rực
DSC_5452 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hoành tráng
DSC_5456 by Lê Phương Anh, trên Flickr

DSC_5457 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Sân khấu nhạc nước ở phía sau tháp đôi là một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch và cả người bản xứ, em thêm 1 vài hình ảnh ở đây trước khi về đi ngủ, ngày mai là ngày lang thang tự do ở Kuala Lumpur!
Tím
DSC_5482 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Xanh
DSC_5485 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tùm lum màu ;-)
DSC_5488 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thay đổi liên tục
DSC_5490 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lên
DSC_5498 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chụp người chụp ;-)
DSC_5503 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thêm tý nữa
DSC_5504 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đỏ
DSC_5506 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và ngay sau lưng, ngửa mặt lên trời làm 1 phát
DSC_5510 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Rồi lại xuống
DSC_5515 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thôi, em mệt quá rồi, giờ về ngủ mai dậy sớm ra đây tiếp !
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Khoảng 10h thì chỗ này đóng cửa, phải tìm đường về khách sạn. Nếu đi theo Taxi bình thường thì 15RM chỉ khoảng 1km, em không chịu đi mà kếu Uber.
Kêu hoài và bác tài cứ tìm hoài không thấy em, do địa điểm này nó rộng lớn quá, không có 1 địa chỉ cụ thể nào cả, cuối cùng, điện thoại hết pin và em bó tay không thể tìm được bác tài ;-)
Chạy đại ra đường, ngoắc 1 chiếc Taxi, hỏi nhiêu tiền, bác ấy nói đi theo đồng hồ! Ok, về tới KS hết 5RM = 25k vnd ;-) Thôi em ngủ!
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Sáng hôm sau, em dậy sớm 1 mình xách máy đi bộ ra tháp đôi.
Từ KS có một cái đường hầm dẫn tới Aquaria KLCC, trung tâm hội nghị KLCC ngay chân tháp đôi.
Thành phố giờ này khá vắng vẻ
DSC_5518 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Êm đềm
DSC_5522 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vào hầm, rất sạch sẽ, có máy lạnh mới ghê chứ, cái đường hầm này thuộc quản lý của trung tâm hội nghị, có nhiều đường nhánh dẫn tới các khách sạn lớn trong khu vực đường mà nó đi qua, bảo vệ đứng ở nhiều góc của dường hầm.
DSC_5523 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Một đoạn khác
DSC_5524 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đoạn tiếp theo
DSC_5526 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hết đường hầm, vào trong KL Connvension Center, lại leo ngược lên là tới Công viên trung tâm KL Central Park
Bên phải
DSC_5527 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Bên trái
DSC_5528 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vắng vẻ, sạch sẽ
DSC_5530 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi vào công viên
DSC_5531 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Góc khác
DSC_5534 by Lê Phương Anh, trên Flickr
EM lượn một vòng công viên
DSC_5542 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Đứng giữa công viên, dòm tháp đôi
DSC_5545 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trong công viên
DSC_5549 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lại là nó, sao cứ thích chụp nó không vậy ta
DSC_5552 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Quãng đường mới đi qua
DSC_5554 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chân dung em đây ;-)
DSC_5560 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Rõ hơn tý
DSC_5561 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sạch sẽ và rất trong lành
DSC_5564 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Các bác nhìn kỹ phía dưới bức hình này ;-)
DSC_5570 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sạch sẽ đến mức muốn tìm chỗ hút thuoocx cũng khó, phải ra sát cái công trường đang xây dựng mới dám đứng hút !
DSC_5578 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có 1 tòa nhà nuos sau tháp đôi, xanh từ cao xuống thấp
DSC_5582 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Làm tý Hoa lá cành
DSC_5587 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Một góc vui chơi của các cháu trong công viên
DSC_5628 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Có cả cái hồ bơi cho trẻ em ở đây
DSC_5616 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Góc này thì dành cho các bác ;-)
DSC_5631 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em cứ loanh quanh trong cái công viên này, dòm 4 phía
DSC_5632 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc rất xanh và sạch ;-)
DSC_5634 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nên cũng thích
DSC_5654 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cứ suốt ngày chụp cái tháp đoi, hehehe
DSC_5657 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Với nhiều góc khác nhau
DSC_5662 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trung tâm hội nghị
DSC_5678 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi bộ ngang qua lối vào của Traders Hotel
DSC_5679 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Để tìm lối về lại KS
DSC_5681 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vắng vẻ
DSC_5693 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tìm được lối về rồi
DSC_5701 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chỗ nào cũng sạch sẽ ;-)
DSC_5702 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em quay về lại Khách sạn, đây là cái máy lạnh thứ 61 trong đường hầm ;-) Cái nào cũng hoạt động nhé các bác ;-)
DSC_5704 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Kết thúc ngày thứ 3 vì cả ngày này em chỉ loanh quanh mấy chỗ mua sắm với bà cả, không chụp choạt gì thêm.
Bonus tấm hình khi đi trên tuyến tàu điện ngầm không có người lái, phía cuối có một đôi trai gái đang đứng ở đầu tàu ;-)
IMG_0956 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và em bon chen lên tận nơi ;-)
IMG_0961 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Buổi chiều lang thang gặp em này ;-)
IMG_0981 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thêm tấm nữa, 1 cái bánh kem nhỏ xíu có giá 1 triệu ;-( Cái này ở nhà mình chắc 300-350 ở Givral phải không các bác?
IMG_0983 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Kết thúc chuyến đi, KL một chiều mưa gió tả tơi thế này đây
IMG_0987 by Lê Phương Anh, trên Flickr
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Sáng hôm sau, tuy chuyến bay của nhà em là 11h55, thế mà không kịp làm gì thêm, sáng dậy, ăn sáng, kêu uber tới, ra sân bay, chơi loanh quanh chút là lên máy bay rồi.
Taxi từ trung tâm ra đến sân bay như đã nhắc đến ở trên, em trả 90RM, tức là rẻ hơn nếu 2 người đi tàu nhanh. 4 người đi thì quá ok ;-)
Xin tạm kết thúc chuyến đi ở đây, bác nào có cần thêm thông tin gì cứ hỏi ở đây, em sẽ cố gắng trả lời ạ;-)
 
Tập Lái
17/12/15
2
0
1
33
Dạ con chào chú,
Cám ơn chú về bài viết quá xá chi tiết, có lẽ con sẽ dùng nó như kim chỉ nam cho chuyến đi một mình sắp tới của mình ^^

Có vài điều con muốn hỏi vì sau khi search thì thấy hơi confuse:
1. Mình chỉ cần mua vé máy bay và tới Malaysia thôi đúng ko ạ? Có cần trình giấy tờ hotel booking gì ko ạ vì con tính ở AirBnB
2. Tiền tệ con đem VND qua đó đổi thì có được ko? Vì theo con thấy ở hình thì tại sân bay chỉ có đổi từ $ sang RM, mà ở VN thì con thấy đổi từ VND sang MYR tới khoảng ~5k (https://www.vietcombank.com.vn/exchangerates)
3. Về sim thì con nên mua loại nào? Con thấy ở đây recommend Hot Link (http://billbalo.com/nhung-viec-can-lam-dau-tien-khi-toi-san-bay-lcct-malaysia) Con chủ yếu để xài 3G thì chọn loại nào ạ?
4. Qua tới đó mới mua vé máy bay ra Penang hoặc Langkawi được ko hay nên mua trước khi đi?

Cám ơn chú ^^

Sau hơn 3 năm, em làm chuyến quay lại Malaysia và cập nhật tình hình chuyến đi ở đây nữa ạ!
Chuyến thứ 2 - Từ ngày 10/06/2016 - 13/06/2016 https://www.otosaigon.com/threads/n...y-4-dem-31-05-04-06-cua-nha-em.7122094/page-5


Ngày 1 (31/05): HCM - Kuala Lumpur.
Chờ đợi mãi rồi cũng tới ngày khởi hành. Chuyến bay lúc 8h35 tại sân bay TSN, hãng AirAsia các bác ạ.
Do chưa bay thằng cu này lần nào nên em quyết định phải dậy sớm,
ra đường bắt taxi đi sân bay mở màn cho hành trình của em:
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Ra tới sân bay vẫn còn sớm chán, tuy đã check in online rồi, nhưng ở VN vẫn phải làm lại thêm 1 lần nữa.
Chuyến này em ra sân bay thấy toàn người nước ngoài, người Việt mình đâu chả thấy ... nên em buồn!
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Thủ tục tương đối nhanh gọn, gửi đồ và lấy boarding pass, ngồi phòng chờ và đến giờ này thì thấy máy bay tới.
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Chú thích: Đây là chuyến máy bay vừa từ bên Malaysia qua đấy nhé, hành khách xuống là mình
lên máy bay luôn, khủng khiếp thật, có lẽ vì thế mà giá nó rẻ. Chờ hết những hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay,
vì ghế của nhà em ở trên đầu nên được ưu tiên lên máy bay cuối cùng. :D
Tranh thủ chớp lấy hình ảnh .. bác tài
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

"Bạn thân" của em chạy qua nên làm luôn 1 phát nữa trước khi rời VN
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Tiếp nhiên liệu này các bác, rất nhanh nhé, các bác để ý thời gian, bắt đầu cắm ống dẫn
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

và xong (hết 4 phút thôi, nhanh vậy ta?
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!
)
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Bắt đầu khởi hành là giờ này, máy bay của các bạn lạnh khủng khiếp, các bác nhớ mặc áo ấm nhé, nhất là trẻ em ạ.
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Yên vị ở trên cao
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Và qua tới địa phận nước bạn, thực ra thời gian bay rất nhanh (8h40 - 10h05).
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Tiếp đất là đây, an toàn rồi.
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Từ chỗ này đi bộ vào tận trong sân bay khá xa và nóng lắm nhé, đúng là hãng hàng không giá rẻ!
Em cũng chẳng đòi hỏi gì hơn
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!
, chân dung đoàn em đây, thiếu em ạ!
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Quang cảnh ở phòng chờ làm thủ tục nhập cảnh nó thế này các bác ạ!
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Tỷ giá ngay tại sân bay, thấp hơn ở nhà mình và trong thành phố Kuala Lumpur
(ở nhà em đổi là 1usd = 3.000RM, trong thành phố của bạn cao hơn chút xíu nữa)
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Nhìn lại quãng đường xa xôi từ máy bay vào đến nhà ga mà thấy ...
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Làm thủ tục xong, đi ra ngoài. Theo kế hoạch thì mua 2 cái sim tunetalk để tiện liên lạc và có thể sử dụng 3g,
tuy nhiên, quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo, và ở đây không có gì giống như quảng cáo,
cuối cùng em phải mua 2 cái sim DIGI tổng thiệt hại hết 56RM (1 cái chuyên gọi về VN và 1 cái chuyên dùng 3G
dể dò đường, tuy nhiên 2 sim này vẫn gọi cho nhau được, nhưng rất khó, khó hơn cả gọi về VN các bác ạ :D).
Xong 2 cái sim tới đoạn đi về trung tâm thành phố, phải làm sao đây?
Tiếp tục đi bộ ra phía ngoài, thấy 2-3 quầy bán vé xe buýt, có 2 hãng là Sky bus và Aero bus, anh Sky giá 9Rm / lớn, 4RM nhỏ,
em thấy nó ghi câu gì giống như là thuộc thằng AirAsia nên em chơi luôn cho yên tâm. Vé AeroBus = 8RM
Lúc sau ra đường mới thấy hãng kia xe nó mới và đẹp hơn. Rồi! cũng chẳng sao, miễn về được thành phố.
Ra khỏi sân bay, rộng lớn, hơi choáng vì em tới đây lần đầu, hỏi đường đi bộ ra bến xe buýt, cũng không xa lắm, lên xe và KL thẳng tiến.
Xe chạy tương đối êm ái, từ cửa sổ xe nhìn về trung tâm TP này, xa xa là KL Tower!
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Ở một góc khác nữa, thấy luôn cả tháp đôi nhé:
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Tuy gần mà xa, xe chạy vòng vèo mãi mới tới KL Sentral (bến xe trung tâm của Mã lai, rất nhiều loại phương tiện ghé qua hoặc khởi hành từ đây)
Hai bên đường có rất nhiều nhà cao tầng, thủ đô nhà các bạn Mã cũng hiện đại thật.
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Em xuống xe buýt, cho mình xuống ở dưới tầng hầm. Kiểu như xe đò nhà mình tới bến thì có mấy bác xe ôm tới hỏi đi đâu, em tiến lại 1 bác có vẻ đàng hoàng nhất, già nhất cho yên tâm, hỏi về KS em bao nhiêu tiền, bác ấy đòi em tới 35RM tỉnh queo (khoảng hơn 200K Vnd cho khoảng cách 4,5 KM), em hơi cay mũi nên quyết định không đi, trả giá thấp họ cũng không đi, thế là quyết định đi bộ ra bến Monorail. Cũng xa phết nhé (em dự là khoảng 1km, đi ra đường phố luôn), tuy nhiên vừa đi vừa nhìn ngó thành phố nên cũng không hề gì, chấp nhận được.
Tới bến rồi, tìm hoài trên bản đồ hướng dẫn cũng thấy cái ga cần đến (Bukis Nanas, để mua vé thôi), tổng thiệt hại cho 3 người 2 lớn 1 nhỏ là 6RM. Mua vé, lên tàu và đi, dù sao cũng biết thêm được 1 phương tiện công cộng của nước bạn. Về tới bến thì nhìn thấy KL Tower ngay gần đó (khách sạn em ở gần cái này), thế là quyết định tiếp tục đi bộ, khổ thân nhà em là cái KS nó nằm tít trên ngọn đồi nên về tới KS thì phê ... lòi ruột
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!
!
Nhìn lại cái bến tàu và cái loại tàu mình vừa đi xong, em nó đây! Chỉ có 2 toa thôi ạ!
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Đến giờ này thì em mới lọt được vào phòng KS, làm 1 tấm qua cửa số nhé:
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!

Nghỉ ngơi tý, 2 cha con em quyết định lên cái hồ bơi trên nóc nhà coi toàn cảnh thành phố Kuala Lumpur
Góc thứ 1
Nhật ký chuyến đi Malaysia 5 ngày 4 đêm (31/05 - 04/06) của nhà em!