Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Dưới đây có lẽ là tình huống giao thông nếu gặp phải thì em nản nhất đi lưu thông trên đường, đường kẹt tất cả các làn, xe thì nhích từng chút từng chút một. Làn xe máy thì gần như không thấy xe máy chỉ thấy xe ô tô.

Screen Shot 2021-11-03 at 15.43.17.png



Chạy xe lấy hết đường của xe máy. Mấy người này chắc là chưa bao giờ đi xe máy nên có hiểu cảm giác của xe máy đâu. Chạy vào làn đó vừa gây ách tắt cho xe máy, vừa khói bụi xe máy hít đủ.

Lấn đường thấy nản..chả hiểu vội để làm gì rồi kẹt một cục..cứ từ từ đi bên làn của mình rồi cũng tới nơi.

Nhường cái đúng, chẳng ai nhường cái sai. Cái sai mà được nhiều người chấp nhận, lâu dần nó thành cái đúng, cái hiển nhiên và cùng mâm với cái đúng, làm thước đo chuẩn mực trong văn hóa giao thông (nhường là văn minh chẳng hạn).

Nếu các thánh vẫn còn cái "nết na" chạy xe kiểu bố đời vậy thì sớm muộn các thánh cũng gặp được người dạy dỗ các thánh

Chắc có bác sẽ bảo "Chủ thớt nhường người ta tí, người ta kẹt cũng muốn đi ra làn ngoài rồi. Ai cũng ép nhau thế chỉ tổ tắc đường chứ báu bở gì mà lên đây khoe". Xã hội ai cũng khôn lõi, chen ngang tạt đầu thì còn gì là văn hóa? Nhường cái đúng ai lại đi nhường cái sai? Nếu ai cũng chấp nhận cái sai thì rõ ràng nó hiển nhiên là cái đúng, cùng mâm. Ai cũng muốn đi trước thì cứ chen ngang, tạt đầu là xong! Còn gì là văn hóa giao thông.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
7/12/17
800
1.089
93
36
Những thằng chạy xe lane trong cùng xe máy là những thằng khôn lỏi, e bảo đảm ngoài đời cũng k tử tế gì :). Còn những thằng đi xe máy mà phi ra lane oto là những thằng ngu học, ko coi trọng tính mạng bản thân, những thằng đó thì âm binh. Còn mấy thằng đi xe đạp đua thích thể hiện là vừa ngu học vừa khôn lỏi, những thằng này nguy hiểm nhất trong nhóm tham gia giao thông.
 
Hạng F
16/7/15
6.297
25.180
113
Những thằng chạy xe lane trong cùng xe máy là những thằng khôn lỏi, e bảo đảm ngoài đời cũng k tử tế gì :). Còn những thằng đi xe máy mà phi ra lane oto là những thằng ngu học, ko coi trọng tính mạng bản thân, những thằng đó thì âm binh. Còn mấy thằng đi xe đạp đua thích thể hiện là vừa ngu học vừa khôn lỏi, những thằng này nguy hiểm nhất trong nhóm tham gia giao thông.
tùy theo vạch kẻ đường, phân làn,... như thế nào;
4b cần quẹo phải + đường cho phép vào làn trong cùng khi queo phải; vẫn chạy làn ngoài/giữa, tới nơi chặt đầu hàng loạt xe để rẽ phải còn ngu học hơn!
 
  • Like
Reactions: plato_nth
Hạng C
7/12/17
800
1.089
93
36
tùy theo vạch kẻ đường, phân làn,... như thế nào;
4b cần quẹo phải + đường cho phép vào làn trong cùng khi queo phải; vẫn chạy làn ngoài/giữa, tới nơi chặt đầu hàng loạt xe để rẽ phải còn ngu học hơn!
E đang nói mấy ông tranh lane lúc kẹt xe thôi . Luôn tận dụng lane xe máy để thoát rồi sau đó lấn dần lane những người đợi trước. Mà rẽ phải thì a cứ đi lane hỗn hợp khi nào đến vạch kẻ thì qua lane rẻ chứ cách mấy cây số mà a đi a bảo để a rẻ, dân đi xe máy phia sau thế nào chả chửi đm .
 
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Nếu đi đúng lane thì cứ thế mà đi, còn chui vào lane xe máy lúc đến cầu lại chui ngược ra càng làm ùn ứ. Trước chạy rodai xe máy đi miền tây, nhiều lúc muốn ngừng lại kiếm cục đá phan vào kính mấy thằng tranh lane.
 
Hạng B2
5/4/17
300
466
63
53
Cái văn hóa " điền vào chỗ trống " ở VN không biết bao giờ mới hết. Cần có thuốc đặc trị cho căn bệnh này ! :(
 
  • Like
Reactions: Tuandta and Perenco
Hạng D
8/1/19
1.582
2.219
121
Nếu đi đúng lane thì cứ thế mà đi, còn chui vào lane xe máy lúc đến cầu lại chui ngược ra càng làm ùn ứ. Trước chạy rodai xe máy đi miền tây, nhiều lúc muốn ngừng lại kiếm cục đá phan vào kính mấy thằng tranh lane.
chọi đá bể kính đền chết anh, kiếm cái gì thum thủm chọi vào trong xe cho thơm