Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Bôxít nó phá thì đường của Hitle còn hư chứ nói chi đường 20!
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
KDL Madagui có tội tình chi đâu mà bác không thăm! Vô đó, cảnh đẹp dừng chân ăn sáng cho nhóc 8 tuổi chơi 1 chút, rồi chút bầu tâm sự mà chuẩn bị tinh thân để vượt qua cung đương xấu và đèo cao kể cũng bõ cái đồng tiền bác ạ!
Xu Pe Pờ Rồ nói:
huytg073 nói:
Đường xấu nhiều mà bác nghé chơi nhiều (3 chổ) thì hơi mệt. Nên để thác pren cho chặn về. Em cũng xuất phát 3h30 chỉ ghé dambri thôi mà ra tới dalat đuối như trái chuối! Cũng đi ql 20



Thanks bác đã tư vấn cho em. Nghe các bác nói QL20 quá tệ nên em bỏ qua KDL Madagui luôn (cũng hơi tiếc tiếc, chỉ ghé thác DamB'ri ở Bảo Lộc và thác Prenn thôi.


 
Hạng C
6/8/12
806
500
93
TpHCM
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dantruong79 nói:
Nếu bác thích về lịch sử thì em để nghị thêm "Biệt thự Lệ Xuân" ạ...


Thanks bác nhé. Em đã thêm mục của bác vào danh sách tham quan. Em hỏi thêm khu biệt thự cổ và chùa Tàu có gì hay không ? Do được đi 4 ngày nên em cũng ham hố nhiều chổ nhưng có chổ nào em nêu mà không đáng để đi thì các bác cũng nêu hộ để em bỏ qua.

Khu biệt thự cổ thì nó nằm ngay trền đường gần dinh 3, qua đèo Phrenn, đến vòng xoay bác chạy theo hướng Trại Mát là tới khu biệt thự cổ, chạy thêm chút nữa là tới chùa Tàu (em hay gọi là Thích Ca Phật Đài của Đà Lạt). Theo em thì Chùa Tàu cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có cái bàn xoay, đối diện chùa có 1 vựa trái cây chuyên bán dâu tây, hồng rất là ngon và rẻ. Nếu có thời gian thì bác đổ đèo Mimosa, mùa này chắc là hoa Mimosa đang nở nên rất là đẹp. Nếu bác muốn tự tay hái dâu thì em giới thiêu cho bác Vườn dâu ở số 35, đường Hồ Xuân Hương, dâu ở đây tưới bằng sửa Vinamilk, thơm và ngon lắm, tuy giá mơi mắc 1 chút.:D
 
Hạng C
11/9/10
555
263
63
- 17h theo đèo Mimosa lên TP. Đà Lạt tìm công viên vắng vẻ ngủ tạm ngoài trời qua đêm :D.

Cái này bác đùa hay bác làm thật vậy.
 
dantruong79 nói:
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dantruong79 nói:
Nếu bác thích về lịch sử thì em để nghị thêm "Biệt thự Lệ Xuân" ạ...


Thanks bác nhé. Em đã thêm mục của bác vào danh sách tham quan. Em hỏi thêm khu biệt thự cổ và chùa Tàu có gì hay không ? Do được đi 4 ngày nên em cũng ham hố nhiều chổ nhưng có chổ nào em nêu mà không đáng để đi thì các bác cũng nêu hộ để em bỏ qua.

Khu biệt thự cổ thì nó nằm ngay trền đường gần dinh 3, qua đèo Phrenn, đến vòng xoay bác chạy theo hướng Trại Mát là tới khu biệt thự cổ, chạy thêm chút nữa là tới chùa Tàu (em hay gọi là Thích Ca Phật Đài của Đà Lạt). Theo em thì Chùa Tàu cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có cái bàn xoay, đối diện chùa có 1 vựa trái cây chuyên bán dâu tây, hồng rất là ngon và rẻ. Nếu có thời gian thì bác đổ đèo Mimosa, mùa này chắc là hoa Mimosa đang nở nên rất là đẹp. Nếu bác muốn tự tay hái dâu thì em giới thiêu cho bác Vườn dâu ở số 35, đường Hồ Xuân Hương, dâu ở đây tưới bằng sửa Vinamilk, thơm và ngon lắm, tuy giá mơi mắc 1 chút.:D


Thanks bác DanTruong79 rất nhiều.

 
thuc_teao nói:
- 17h theo đèo Mimosa lên TP. Đà Lạt tìm công viên vắng vẻ ngủ tạm ngoài trời qua đêm :D.

Cái này bác đùa hay bác làm thật vậy.


Đùa chút xíu thôi chứ tướng em nhỏ con ngủ vật vạ ngoài công viên lỡ gái Đà Lạt đi chơi khuya về bu vô híp là em đành buông xuôi chứ làm sao chống đỡ nổi :D.
 
wusnat nói:
KDL Madagui có tội tình chi đâu mà bác không thăm! Vô đó, cảnh đẹp dừng chân ăn sáng cho nhóc 8 tuổi chơi 1 chút, rồi chút bầu tâm sự mà chuẩn bị tinh thân để vượt qua cung đương xấu và đèo cao kể cũng bõ cái đồng tiền bác ạ!
Xu Pe Pờ Rồ nói:
huytg073 nói:
Đường xấu nhiều mà bác nghé chơi nhiều (3 chổ) thì hơi mệt. Nên để thác pren cho chặn về. Em cũng xuất phát 3h30 chỉ ghé dambri thôi mà ra tới dalat đuối như trái chuối! Cũng đi ql 20



Thanks bác đã tư vấn cho em. Nghe các bác nói QL20 quá tệ nên em bỏ qua KDL Madagui luôn (cũng hơi tiếc tiếc), chỉ ghé thác DamB'ri ở Bảo Lộc và thác Prenn thôi.


KDL Madagui là một trong những điểm em dự tính sẽ ghé chơi trong chuyến đi lần này (cho F1 trãi nghiệm qua cầu treo trên sông, trượt cỏ, thuyền kayak khá thú vị) nhưng nghe các bác cập nhật tình hình đường sá QL20 quá tệ đến gầm cao còn hãi mà em đi xe Matiz nên em buộc phải bỏ qua điểm dừng chân này.
 
Hạng B2
26/2/09
252
30
28
34
E đang ở DL bác àh, từ Dầu dây đến DL
Từ Dầu dây đến đèo chuối, đường không đến nỗi bác à, đôi chỗ đang thi công, nhưng gầm cao thì tạm ổn nếu sedan thì chạy cẩn thận.
đoạn từ đèo chuối đến đèo Bảo Lộc đường cực xấu bác à, ổ trâu ổ voi toàn tập.
Đoạn sau đèo BL đến DL, đường khá, lâu lâu có ổ gà, nói chung là ổn.
 
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
50
Ô Cấp
Xu Pe Pờ Rồ nói:
Em đã lên kế hoạch đi Đà Lạt 4 ngày cùng gia đình (tổng cộng 2 lớn 1 nhỏ 8 tuổi) khởi hành từ 17/07/2013 đến 20/07/2013 thì về lại SG, đi bằng xe Matiz Spark.

Do được đi 4 ngày nên em sắp xếp ghé nhiều điểm đến như sau mong các bác chia sẽ góp ý thêm:
*** Ngày 1: khởi hành lúc 3h30' sáng --130km--> đến KDL Madagui khoảng 7h: dung dăng dung dẻ chơi khoảng 2 tiếng.
9h tiếp tục lên đường --60km--> đến Bảo Lộc tầm 11h ăn trưa và ghé vào Thác ĐamB'ri: tung tăng tiếp khoảng 1 tiếng rưỡi.
13h30' dọt tiếp --100km--> đến Thác Prenn tầm 15h30': dật dờ thêm 1 tiếng rưỡi.
17h theo đèo Mimosa lên TP. Đà Lạt tìm công viên vắng vẻ ngủ tạm ngoài trời qua đêm :D.

??? Important: mong các bác cho nhiều thông tin về tình hình đường sá của QL20. Vì phải ghé các điểm như KDL Madagui, Thác ĐamB'ri, Thác Prenn nên em phải đi QL20.

*** Ngày 2: 6h30' khởi hành đi Lạc Dương - Lang Biang, vòng xe xuống bờ hồ Suối Vàng (có phải là hồ Dankia không các bác ?) chơi đến 10h về thác Camly chơi đến 12h thì đi ăn trưa.
13h khởi hành đi Đồi Mộng Mơ và Thung Lũng Tình Yêu chơi đến 15h30' lại đến hồ Than Thở. Không biết có nên vào Dinh III Bảo Đại không nhỉ ? Tối cả nhà kéo ra chợ Đà Lạt bò hóng.

??? Đồi thông 2 mộ em không nhớ nằm ở đâu vậy các bác.

*** Ngày 3: 6h30' xuống đèo Prenn ghé Thác Datanla khoảng 1 tiếng rưỡi. Qua Thiền viện Trúc Lâm và tham quan vòng vòng quanh hồ Tuyền Lâm. Đến 12h quay về trung tâm Đà Lạt suy nghĩ chiều nên đi đâu vì không biết vị trí của những chổ như sau mong các bác chỉ giúp:
- Làng Cù Lần: ?
- Xóm Cờ Ho: ?
- Xóm Đuốc: ?
- Làng hoa Thái Phiên: ?
- Nhà thờ Domain De Marie: ?
- Trúc Lâm viên: ? (ở đây có suối Thanh Lương, suối Dân Sinh, Thác 7 tầng, Tam Bảo, Cửu Phẩm, hồ Định An).
- Thung lũng Vàng (đồi Cù ngày xưa): ?

*** NgàY 4: 5h từ giã Đà Lạt về Đức Trọng ghé thác Pongour chơi 1 tiếng rưỡi, tranh thủ về SG cho kịp ánh nắng chiều vì em không quen chạy xe đêm.

Mong các bác thương tình chỉ giúp nhiều thông tin, tư vấn thêm nếu lịch trình của em không hợp lý (em biết chắc chắn là vậy :D).

Chân thành cám ơn các bác rất nhiều.
Em tư vấn bác….khởi hành sáng sớm. Theo QL 1A ra thẳng Nha Trang! Thuê khách sạn, các ngày sau đó đưa gia đình đi chơi Vinpearl land, tắm bùn khóang, thăm thú linh tinh…..Sau 3 ngày cũng theo QL 1A về….thẳng nhà!!! Quên mịa cái Đà Lạt đi cho nó khỏi bực mình! Đường sá như CC, nhà nghỉ khách sạn đắt, đặc sản tòan đồ Tàu ngâm hóa chất….!!!
 
Hạng C
1/9/08
639
2.022
93
Em cũng mới đi Đà Lạt hôm cuối tháng 6. Em thấy đường tuy không đẹp nhưng mà cũng đâu đến nỗi nào. Em cũng đi sedan vừa chạy vừa nghỉ từ ĐL về SG mất 9 tiếng.
Hôm đó cũng lên chương trình đi chơi này kia nhưng tới trên đó thì gặp mưa 2 ngày liên tục chẳng đi đâu được, ăn xong rồi ngủ, chỉ được có mỗi tắm hồ bơi trong khách sạn. Khi về thì vừa qua đèo thì lại không có giọt mưa nào. Thế mới cú!