Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Quẹo vô Tạo lực 1 ( Điện Biên Phủ) thì chạy ngon khúc này, nhưng lên cổng xanh thì phải đi DT742, đường có 2 làn xe và mặt đường cũng không tốt lắm, chạy tuyến này vắng nhưng hơi chậm và ức chế, kkk.
Làng cafe thì ok, còn cái Bảo tàng cà phê thì thôi rồi. Làng Ana của bác có phải là "Buôn Cô thôn" không? Vào đây cảm giác thật bình yên.
Làng Ana hình như là "Buôn Cô Thôn" đó Bác... lâu quá chưa đi lại.
DT742 mà đi sớm thì OK.
 
Hạng D
11/6/14
2.410
12.171
113
Không nên đi qua An Phú, kẹt lắm.
Nên đi từ Q7 đến cầu vượt ngã tư Bình Phước (Thủ Đức) rồi theo QL13 thẳng lên TDM. Nếu muốn đi đường rộng rãi thì gần đến TDM rẽ phải vào Nguyễn Thị Minh Khai đi theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn mới mở (6 làn ô tô, không có trạm thu phí).
Lên Bình Phước lưu ý camera phạt nguội nhiều.
Lên QL14 thì chú ý đoạn rừng thông, Đăk Mil, (Đăk Nông); lên BMT chú ý đoạn gần cầu Sêrê Pok.
Nói tóm lại cứ đúng làn, đúng tốc độ mà đi, cũng nhàn lắm ạ.
Ảnh đi từ 3-4h sáng mà kẹt gì anh, vòng xoay An Phú mà có đông xe thì cũng tầm 6h15-6h45 thôi, mình đi hàng ngày và thỉnh thoảng về Đak Lak cũng bằng đường này và cũng hay đề pa từ nhà ở Thủ Đức tầm gần 4h :)
 
  • Like
Reactions: guesswho
Hạng B2
18/11/10
249
2.545
93
Đầu tiên mình xin cám ơn các anh đã hướng dẫn đường đi và một số điểm ăn uống, tham quan, nhất là anh @Forrest Gump!
Tối hôm qua khoảng 20:30 mình đã kết thúc hành trình hơn 840km
C35A15C6-E89D-4E62-AAB8-29E20D1E54F0.jpeg

Mình xuất phát từ Q7 lúc 4:30 ngày 17/6 theo hướng các anh chỉ: ngã tư Hàng Xanh—>QL 13–>Nguyễn Thị Minh Khai—>Mỹ Phước Tân Vạn—>Điện Biên Phủ—>Ng Văn Linh—>DT742–>cổng xanh—>DT741–>QL14 (do có 3 xe xuất phát từ Gò Vấp nên mình đi hướng này). 8:00 tới quán cafe núi hồ 38 ở Bù Đăng - Bình Phước, do quán này có chổ đậu xe thoải mái, có võng và view hồ thoáng tuy nhiên đồ ăn sáng chỉ có mì tôm nên nhóm đã mua bánh mì thủ sẳn để ăn. Nghỉ ngơi tới 9:00 đi tiếp. Do Vietmap và Google map hướng dẫn mình đi ngõ Kiến Đức Tuy Đức; đường này nhỏ, xấu hơn QL14 tuy nhiên ít xe và cảnh đẹp (rất nhiều trụ điện gió, tháng 11 sẽ vàng rực 2 bên). 12:30 mình tới thác Đray Sap, trên đường đi mình đt đặt cơm ở quán đối diện cây xăng ở gần thác. Do 3 xe kia đi ngõ QL 14 nên phải bò theo đoàn nên tới sau xe mình hơn 30ph. Sau khi ăn uống xong cũng hơn 14:00 thì tham quan 2 thác, trước là Đray Sáp
E92AAAF0-F934-42BF-A019-804831C6CEC6.jpeg

Sau đó đi cầu treo tham quan thác Dray Nur bằng cầu treo nối 2 thác
DD174079-C906-45CE-8970-22F84A198B90.jpeg

Lúc mình đi có vẻ ít nước. Xong về khách sạn nhận phòng cũng gần 17:00. Tối dự tính đi ăn bánh ướt Ban Mê ở Trần Nhật Duật, trước khi đi mình đt hỏi kỹ thì nói 19:00 còn mở cửa, đi đông phải đợi xếp bàn. Mình thì đi bộ (do gần ks), con nít phụ nữ thì cho lên 1 xe 9 chổ ra quán. 19:00 ra tới quán đóng cửa! Đành kiếm chổ ăn thay thế. Ngồi cà cưa tới 10:00 mới về ks nghỉ ngơi. Xem như hết ngày thứ nhất.
Ngày thứ hai: sau khi ăn sáng ở ks mình đi buôn Ko Tam. Đi cho biết chứ không có gì đặc sắc, chỉ có đoạn đường tre là mát
5AF263BB-D61B-45DF-B541-A0E1C6885A15.jpeg

Tới 10:30 rút qua cafe Arul, quán đẹp, theo phong cách nhà sàn
0C221D98-E5DB-46E4-9840-073EC919F822.jpeg

Tới 12:00 ghé quán Lu Đôi ở Phan Bội Châu, do có người đặt sẵn món
C4EDB016-7AC7-4197-8990-75AA7303182A.jpeg

Ngoài con này ra còn thêm một số món nữa.
15:00 mình đi đá voi mẹ và hồ Lak tham quan
CAEC547A-3F6A-4898-857F-BF7BED07351C.jpeg

7105C4D3-142E-411C-B262-3996C4ED7F95.jpeg

Do trưa ăn không hết đồ ăn, dặn quán chế biến lại và đặt thêm bánh ướt Ban Mê ăn. Xem như hết ngày thứ hai.
Ngày thứ 3 mình đi lòng vòng gần khách sạn như quảng trường và bảo tàng Dak Lak
A9C185DC-F758-4D25-86F2-3B5DFCCA9985.jpeg

10:30 trả phòng, 11:00 xuất phát về lại Sài Gòn. Mình về đường cũ do mấy xe kia sợ đi QL14 bò tiếp. 14:00 mình ghé cơm niêu hương miền Tây. Cả hành trình hết 300.000đ lệ phí cầu đường (lúc đi 145.500đ, lúc về hết 155.500đ do ghé Q9 rồi mới về Q7) và không tốn bánh mì (còn phạt nguội hay không chưa biết)!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/6/14
2.410
12.171
113
bác đi QL14 ko mất bánh mì là vui rồi
Sao thế anh, mình đi mấy năm chưa bao giờ bị thổi, chỉ lần tháng 10 đi đón 2 đứa nhỏ bị ở Kiến Đức do bỏ trạm k khai báo y tế
 
Hạng C
7/4/20
650
662
93
34
Sao thế anh, mình đi mấy năm chưa bao giờ bị thổi, chỉ lần tháng 10 đi đón 2 đứa nhỏ bị ở Kiến Đức do bỏ trạm k khai báo y tế
Thì con đường mang nhiều nỗi đau mà, đi không ngoan với không kinh nghiệm thì rất dễ mất bánh mì :D
 
  • Like
Reactions: Vinh Doan
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Đầu tiên mình xin cám ơn các anh đã hướng dẫn đường đi và một số điểm ăn uống, tham quan, nhất là anh @Forrest Gump!
Tối hôm qua khoảng 20:30 mình đã kết thúc hành trình hơn 840km
View attachment 2730971
Mình xuất phát từ Q7 lúc 4:30 ngày 17/6 theo hướng các anh chỉ: ngã tư Hàng Xanh—>QL 13–>Nguyễn Thị Minh Khai—>Mỹ Phước Tân Vạn—>Điện Biên Phủ—>Ng Văn Linh—>DT742–>cổng xanh—>DT741–>QL14 (do có 3 xe xuất phát từ Gò Vấp nên mình đi hướng này). 8:00 tới quán cafe núi hồ 38 ở Bù Đăng - Bình Phước, do quán này có chổ đậu xe thoải mái, có võng và view hồ thoáng tuy nhiên đồ ăn sáng chỉ có mì tôm nên nhóm đã mua bánh mì thủ sẳn để ăn. Nghỉ ngơi tới 9:00 đi tiếp. Do Vietmap và Google map hướng dẫn mình đi ngõ Kiến Đức Tuy Đức; đường này nhỏ, xấu hơn QL14 tuy nhiên ít xe và cảnh đẹp (rất nhiều trụ điện gió, tháng 11 sẽ vàng rực 2 bên). 12:30 mình tới thác Đray Sap, trên đường đi mình đt đặt cơm ở quán đối diện cây xăng ở gần thác. Do 3 xe kia đi ngõ QL 14 nên phải bò theo đoàn nên tới sau xe mình hơn 30ph. Sau khi ăn uống xong cũng hơn 14:00 thì tham quan 2 thác, trước là Đray Sáp
View attachment 2730994
Sau đó đi cầu treo tham quan thác Dray Nur bằng cầu treo nối 2 thác
View attachment 2730995
Lúc mình đi có vẻ ít nước. Xong về khách sạn nhận phòng cũng gần 17:00. Tối dự tính đi ăn bánh ướt Ban Mê ở Trần Nhật Duật, trước khi đi mình đt hỏi kỹ thì nói 19:00 còn mở cửa, đi đông phải đợi xếp bàn. Mình thì đi bộ (do gần ks), con nít phụ nữ thì cho lên 1 xe 9 chổ ra quán. 19:00 ra tới quán đóng cửa! Đành kiếm chổ ăn thay thế. Ngồi cà cưa tới 10:00 mới về ks nghỉ ngơi. Xem như hết ngày thứ nhất.
Ngày thứ hai: sau khi ăn sáng ở ks mình đi buôn Ko Tam. Đi cho biết chứ không có gì đặc sắc, chỉ có đoạn đường tre là mát
View attachment 2731000
Tới 10:30 rút qua cafe Arul, quán đẹp, theo phong cách nhà sàn
View attachment 2731001
Tới 12:00 ghé quán Lu Đôi ở Phan Bội Châu, do có người đặt sẵn món
View attachment 2731003
Ngoài con này ra còn thêm một số món nữa.
15:00 mình đi đá voi mẹ và hồ Lak tham quan
View attachment 2731142
View attachment 2731143
Do trưa ăn không hết đồ ăn, dặn quán chế biến lại và đặt thêm bánh ướt Ban Mê ăn. Xem như hết ngày thứ hai.
Ngày thứ 3 mình đi lòng vòng gần khách sạn như quảng trường và bảo tàng Dak Lak
View attachment 2731148
10:30 trả phòng, 11:00 xuất phát về lại Sài Gòn. Mình về đường cũ do mấy xe kia sợ đi QL14 bò tiếp. 14:00 mình ghé cơm niêu hương miền Tây. Cả hành trình hết 300.000đ lệ phí cầu đường (lúc đi 145.500đ, lúc về hết 155.500đ do ghé Q9 rồi mới về Q7) và không tốn bánh mì (còn phạt nguội hay không chưa biết)!
Hi, chúc mừng anh đã có chuyến đi thuận lợi, 12g30 check in Dray Sáp mà không đi lên luôn thác Gia Long thì hơi uổng! Trong cái khu du lịch này có quán ăn bán cũng khá ngon, giá hợp lý. Bác đi 3 xe thì hỏi họ đường lên thác Gia Long và ghé qua thì quá tốt, đường nhựa tới tận thác, he he. Nhìn con heo và ly cà phê tay chân mình lại ngứa ngáy, kkk.

Các anh sau này có đi thì nhớ phải tìm đường vô thác Dray Sáp trước như bác chủ thớt, rồi đi trong đó, còn lớ ngớ qua cầu 14 (cầu Serepok) thì lại vô thác Dray Nur thuộc địa bàn Đắk Lắk, vô đây rồi thì chỉ tham quan được Dray Sáp vì không có sức đâu mà đi tiếp, và cái kdl thác Dray Nưr nó làm ăn rất lộn xộn. Theo hình anh chủ chụp, thác Dray Nưr, có cái bờ đá đó, đó là cái bờ bằng bê tông để chặn nước lại thành cái hồ, không phải tự nhiên, mình không thích can thiệp thô bạo vô tự nhiên như thế. Giống như bên Đài loan có cái thác gì chỗ thả lồng đèn, nó làm giống vậy mà moi tiền hết khách du lịch, mình vô cái đờ mờ đi về, thua xa các thác ở VN, thằng Dray Nư này lúc xưa nó đẹp, giờ lại làm giống vậy, thành cái hồ rồi mấy đứa nhỏ bơi tung tăng trong đó, kkk.

Bác chủ chọn đi hồ Lak (cũng khá xa xo với tp), mùa này chắc nó nóng dữ. Nếu đi hướng ngược lại thì lên Vườn quốc gia Yok Don (cũng khá thú vị). Lần tới mình sẽ lên đây, ngủ một đêm và mua tour đi xem voi tự nhiên rồi review cho các anh.
 
Hạng B2
18/11/10
249
2.545
93
Ăn uống xong cũng hơn 14:00 rồi, đã vậy vô thác Dray Sáp mà có mấy người đuối bỏ giữa chừng không đi bộ vào. Sau khi đi tham quan 2 thác cũng 16:00 hơn và có người nói đường đi xuống thác Gia Long khó đi hơn thác Dray Sap. Nên mình cho về ks check in luôn! Còn mình chọn đi hồ Lak là gần đó có núi đá voi mẹ để tiện tham quan luôn. Mà tới đá voi mẹ chỉ có mình và 1 đứa hơn 20 tuổi leo lên còn mọi người ở lại ngó vì leo lên thì dễ, leo xuống có đoạn hơi dốc thì khó đi. Còn ở hồ Lak thì ghé sớm thì cho voi ăn hoặc thuê thuyền đi một vòng hồ. Trong hồ Lak cũng có khu nhà nghỉ cũng tính ở nhưng do mình đi lần đầu và có con nít nên mình cho ở trung tâm TP để dễ di chuyển, ăn uống.
Như anh @Forrest Gump nói và ai muốn đi từ Dray Sap qua Dray Nur thì thấy cây cầu treo trước dãy nhà vệ sinh trên đường xuống thác Dray Sáp thì đi qua cầu này. Sau khi hết cầu thì cứ theo đường mòn bên tay trái mà đi thì thấy thác Dray Nur, chứ đi bên tay phải một hồi vô bụi rậm luôn! Mà thác Dray Nur thì có thể tắm được nhưng dạo này thương mại hoá, họ đang làm nhà hàng xung quanh.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Ăn uống xong cũng hơn 14:00 rồi, đã vậy vô thác Dray Sáp mà có mấy người đuối bỏ giữa chừng không đi bộ vào. Sau khi đi tham quan 2 thác cũng 16:00 hơn và có người nói đường đi xuống thác Gia Long khó đi hơn thác Dray Sap. Nên mình cho về ks check in luôn! Còn mình chọn đi hồ Lak là gần đó có núi đá voi mẹ để tiện tham quan luôn. Mà tới đá voi mẹ chỉ có mình và 1 đứa hơn 20 tuổi leo lên còn mọi người ở lại ngó vì leo lên thì dễ, leo xuống có đoạn hơi dốc thì khó đi. Còn ở hồ Lak thì ghé sớm thì cho voi ăn hoặc thuê thuyền đi một vòng hồ. Trong hồ Lak cũng có khu nhà nghỉ cũng tính ở nhưng do mình đi lần đầu và có con nít nên mình cho ở trung tâm TP để dễ di chuyển, ăn uống.
Như anh @Forrest Gump nói và ai muốn đi từ Dray Sap qua Dray Nur thì thấy cây cầu treo trước dãy nhà vệ sinh trên đường xuống thác Dray Sáp thì đi qua cầu này. Sau khi hết cầu thì cứ theo đường mòn bên tay trái mà đi thì thấy thác Dray Nur, chứ đi bên tay phải một hồi vô bụi rậm luôn! Mà thác Dray Nur thì có thể tắm được nhưng dạo này thương mại hoá, họ đang làm nhà hàng xung quanh.
Oạch! Đã vô tới cổng khu du lịch, đi qua cái cầu treo qua bên kia mà lại không đi tuốt vô trong, có cho thuê xe điện chở tới tận thác Gia Long mà. Làm biếng nữa thì đi ô tô theo google nó chỉ (khỏi vô cổng khu du lịch) cũng tới nơi. Cái thác Gia Long nó còn hoang sơ và đẹp (muốn đẹp nữa thì lội bộ xuống thác Lụa - cái này mới gọi là lội bộ nè, đi dốc hơi đuối), còn máu nữa thì thuê thuyền chèo xuống thác Nhật Nguyên (cậu bảo vệ ở thác Lụa nói thế, nhưng mình đi có 2 người và trời cũng chuyển buổi chiều nên không dám liều, kkk). Trên đường tới thác Gia Long bên tay phải sát đường đi có một con rạch hay gọi suối cũng được, nước nó trong và lặng im, nhìn lâu thấy rợn rợn trong người :)

Đi tới cầu treo thứ hai mới thấy thác Dray Nur như hình anh chụp (thấy cái bờ đá nhân tạo là quay về được rồi, kkk), tới cái cầu thứ hai giữa cầu là ranh giới hành chính của hai tỉnh :) Qua bên kia có bảo vệ, nhớ cầm vé của khu du lịch bên này, kkk.

 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: guesswho