Hạng D
14/6/05
1.590
3.932
113
Đồng Nai
Em vừa ở 1 đêm 9/3.
Đi 1 lần cho biết, chắc sẽ không quay lại.
Em thích tự nhiên hoang dã thôi. Chổ này làm dịch vụ mạnh quá rồi.
 
Tập Lái
16/3/19
8
1
0
42
Tự nhiên, hoang dã bác phải vào Homestay phía trong nữa, qua khỏi chú Đông.
Homestay nhỏ, vài phòng thôi. Mở cửa phòng nhìn toàn cảnh trên đồi xuống dưới.
Có 1 mini bar góc nhìn tuyệt vời. Ăn uống thì đồ organic, trong farm có gì ăn nấy, theo mùa. Tối đốt lửa nướng bắp/khoai, sáng đi thuyền trên hồ. Ở chơi 1 ngày-đêm là vừa đẹp.
 
Hạng D
14/6/05
1.590
3.932
113
Đồng Nai
Homestay phía trong em có liên hệ rồi. Ngày em đặt thì full rồi.
Em có di dao xuyên qua rẩy xuống bờ hồ, gặp người dân địa phương thì 9/10 người muốn bán đât và hỏi có phải e đi mua đất làm du lịch.
Theo dân địa phương thì khách du lịch đông lắm rồi, xô bồ các kiểu.
Theo e thì vài năm nửa sẽ toang, kg còn gì là du lịch sinh thái hoang dã nửa.
 
Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.074
168
78
11h trưa nay mình vừa check-in Tà Đùng, tính là chơi hết ngày và ngủ lại một tối, nhưng thất vọng não nề. Đám trẻ nói, sẽ không quay lại lần nữa hihi
Zờ đang nằm ở Đà Lạt và comment :D
Em vừa ở 1 đêm 9/3.
Đi 1 lần cho biết, chắc sẽ không quay lại.
Em thích tự nhiên hoang dã thôi. Chổ này làm dịch vụ mạnh quá rồi.

Ui em đi dịp 7/3-8/3 giống bác Baron và peace quá (nghỉ lại tối thứ 7/3). Lúc đầu cũng tưởng êm ái tĩnh mịch như review nhưng không ngờ đông quá do chú Đông mới khai trương khu mới thêm hơn chục phòng nữa cách đây 6 tháng chứ không như hồi trước chỉ có 5 phòng và 2 cái bungalow. Buổi sáng từ 8h30 đến 5h30 chiều thì đón khách đoàn đi xe 50 chỗ đến chơi selfie rồi ăn trưa nên nhà bếp vỡ trận. Tối thì ít khách hơn nhưng giờ là 20 phòng và thêm 20 cái lều nữa nên tính ra cả trăm người ở lại, có 1 nhóm book lửa trại rồi hát karaoke loa kẹo kéo đến 10h tối.

Phòng thì cách âm rất kém nên couples nhớ nhỏ nhỏ cái miêng thôi nghen. Phòng bên nói chuyện mà nghe rõ mồn một. Buổi trưa chạy xuống bến thuyền thì được báo là tỉnh cấm xuất bến phòng dịch nên nghỉ luôn.

View thì quá đẹp rồi, tiếc thật. Lúc đi thì đi QL20 có leo đèo cũng phê còn lúc về ghé thác Liêng Nung (trưa chủ nhật nên dân địa phương đông như quân nguyên ăn uống hát hò xả rác um sùm :( rồi đi ngả QL28 về đường êm hơn không ngoằn nghèo leo đèo). Đường vắng cảnh đẹp.
 
  • Like
Reactions: Baron and ben.le
Hạng B2
18/11/10
249
2.549
93
Cuối tuần sau em đi Đà Lạt chơi, dự tính ghé Tà Đùng nghỉ trưa ăn ăn uống xong lên Đà Lạt. Dự kiến xuất phát lúc 4:30 ở Q7 và lên tới Tà Đùng khoảng 10:30 (ăn sáng trên xe), lên đó tham quan (đi cho biết) tới 12:00 đi tiếp. Xin hỏi các bác đi ngõ QL14 hay đi QL20 (đoạn này có cao tốc, đồng thời em cũng đi quen đường hơn) và thời gian như vvậy có ổn không?
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.080
113
sites.google.com
Cuối tuần sau em đi Đà Lạt chơi, dự tính ghé Tà Đùng nghỉ trưa ăn ăn uống xong lên Đà Lạt. Dự kiến xuất phát lúc 4:30 ở Q7 và lên tới Tà Đùng khoảng 10:30 (ăn sáng trên xe), lên đó tham quan (đi cho biết) tới 12:00 đi tiếp. Xin hỏi các bác đi ngõ QL14 hay đi QL20 (đoạn này có cao tốc, đồng thời em cũng đi quen đường hơn) và thời gian như vvậy có ổn không?

Nên đi ql14 vắng xe đường đẹp, bắt đầu từ gia nghĩa quẹo vào đường hẹp đồi dốc liên tục. Sau đó đi tiếp sẽ về tl725 đi ngang thác voi cafe me linh. Nhưng đi trong ngày lên đà lạt luôn thì hơi phê.
 
  • Like
Reactions: guesswho
Hạng B1
12/10/14
95
90
18
Cuối tuần này em tính đi từ SG - Bảo Lộc - Tà Đùng chơi, đường từ Bảo Lộc lên Tà Đùng vẫn ổn, không xạt lở gì phải không mọi người.
 
Hạng B2
28/4/17
257
195
43
42
Động không đáy
Em đi với dân địa phương nên mang đồ đi tự chế biến. Giá bình thường là 1 triệu 1 chuyến. Tết em nghe nói đông lắm. 28 tết em cũng ở trên đó. Ở Topview nhìn thấy cái nhà gỗ thì đó là nhà em. Bác không có chỗ ăn thì qua nhà em mời bác bữa cơm rau nhà trồng. Nhà em cũng có 3 cháu nhỏ
Bác cho cái vị trí nhà bác nhá. Khoái cơm rau. :rolleyes: