Hạng B2
5/9/07
256
97
28
madguy nói:
Nhà bác ni ở đâu nhỉ? Bữa lâu rồi em thấy 1 bác P 203 rửa xe ngay cây xăng Cộng Hòa Hoàng Hoa thám. Xe đẹp mê hồn.
080402cool_prv.gif
Chiếc "đẹp mê hồn" :) mà bác gặp không phải xe này rồi. Con P.203 này em tự rửa nhà không hà.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/11/07
136
0
16
mimosa nói:
madguy nói:
Nhà bác ni ở đâu nhỉ? Bữa lâu rồi em thấy 1 bác P 203 rửa xe ngay cây xăng Cộng Hòa Hoàng Hoa thám. Xe đẹp mê hồn.
080402cool_prv.gif
Chiếc "đẹp mê hồn" :) mà bác gặp không phải xe này rồi. Con P.203 này em tự rửa nhà không hà.
Hi...đúng đó bác mimosa, đã chơi xe cổ xe củ thì phỉa tự rửa mới có cảm giác chứ. em cũng giống như bác toàn bộ xe của em đều tự tay rửa em nó hết, vì rửa mới được s..ờ.. và mân mê em nó chứ...hii..hii
 
Hạng B2
3/9/11
358
0
0
41
tienduc76 nói:
Các bác đi cho em bám với nhé !
Bác này chỉ đc cái HAM VUI, giống em :D:D. thế đi 2 ngày có đi đc ko ? 2 nàng công chúa ai trông ????:cool::cool::cool:
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Hình như P 203 cũng có màu trắng. Nhìn không "oách" bằng xe đen bóng, nhưng chạy trời nắng đỡ nóng hơn nhiều .
Máy trước, dù sao cũng đỡ nóng hơn máy dưới..."khu", như Asia Towner. Trong xe để vài thùng đá loại " Picnic Cooler". Vừa ướp lạnh đồ uống, khăn mặt, và cũng giúp không khí trong xe dễ chịu hơn. Các bác thử coi, sẽ thấy rất có lý đấy .
 
lada của bác còn kô bác chính?
chinhdalat nói:
mimosa nói:
chinhdalat nói:
xe bác đẹp quá!nhưng không có máy lạnh thì....
Bác ở Đà Lạt mà cũng ... bức xúc cho em về ko có máy lạnh sao.
Máy lạnh thì em thèm lắm và nhiều lần trăn trở, nhưng cuối cùng vẫn quyết định Không Gắn.
Thực sự thì với tình trạng của chiếc 203 này hiện nay, nơi phù hợp để sử dung nhất là ở Đà Lạt hoặc xứ nào lạnh lạnh giống vậy, hay là đi biển thôi.
Em mang con này lên Đà lạt, thấy thích lắm. Chỉ có ở Đà Lạt thì mới có thể đóng cửa xe và thưởng thức không khí thoải mái trong 203 thôi, vì khi đó hơi ấm trong xe bù khí lạnh bên ngoài là vừa đủ.
Ở SG này, để giữ niềm đam mê, em thường không đi 203 quá 2 ngày liên tục (vì ngán và mệt do nóng+ bụi). Con P.203 là xe chuyên dùng cho trang trí và đi chơi ngoại ô hoặc đi xa cuối tuần thôi.
em đi La già không máy lạnh buổi trưa ở Đà Lạt còn thấy chịu không nổi!phục cái niềm mê của bác thật
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Một dịp Off-Shoot cùng các bác trong hội Vietcaravan, cậu hai lúa Cá Hô cưỡi Sư Tử Già hết thời P.203 đến khu đô thị hiện đại và văn minh nhất Việt Nam đương đại PHÚ MỸ HƯNG đóng một vai diễn hoàn toàn nằm ngoài sở trường của cậu: Đại Gia Mê Gái có cái trên rất kêu: "Tỷ", đại gia này hết sức ngông nghênh và tự phụ. Mặc dù có rất nhiều tiền, đi xe xịn nhưng vô tài, kém đức, ỷ lại nên dù có dùng nhiều chiêu thức lòe loẹt, hoa cỏ mùa xuân ngút ngàn thì cuối cùng người đẹp vẫn không hề cảm động, đoái hoài mà nàng lại yêu chính anh tài xế chân thành của Đại gia Tỷ này. Sau đây là một số hình ảnh:
- Tạo hình Đại Gia Tỷ từ nguyên liệu Cá Hô, Đại gia đứng giữa đường chặn người đẹp lại để ... khoe xe:
mar4683.jpg


- Đây là cô gái xinh đẹp mà Đại Gia si mê, bác này có một nick cũng rất đẹp Lavender:
pqi9312ikz.jpg


- Dùng hoa đẹp đế lấy lòng nàng...
pqi9319.jpg



038hz.jpg

- Nhưng bủn xỉn với người xung quanh, như trường hợp với người bán vé số này:
vui8.jpg


Trong lúc đó, ở bên ngoài phim trường, các hoạt động ngoài lề diễn ra sôi nỗi và thú vị, hoàn toàn không nằm trong kịch bản:
- Bác có nick Thùng nước lèo mượn xe Cá Hô đóng vai "Tám tài xế" về quê Bạc Liêu chở cá lên cho Đại Gia "Tỷ":
043fm.jpg


- Tranh thủ có xe và khoảng thời gian tự do, mặc dù tóc đã muối tiêu, nhưng Tám cũng không bỏ qua bất kỳ cô gái đẹp mà lão gặp trên đường:
044iz.jpg

pqi9460.jpg


040ct.jpg


dsc5252p.jpg


- Còn đây là đội ngũ Chuyên viên, Kỹ thuật viên, người nhà của các "Diễn viên":
036kv.jpg


035gkt.jpg


dsc2428e.jpg


img7071am.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/08
2.139
29
48
đà lạt
chu_bo_doi nói:
lada của bác còn kô bác chính?
chinhdalat nói:
mimosa nói:
chinhdalat nói:
xe bác đẹp quá!nhưng không có máy lạnh thì....
Bác ở Đà Lạt mà cũng ... bức xúc cho em về ko có máy lạnh sao.
Máy lạnh thì em thèm lắm và nhiều lần trăn trở, nhưng cuối cùng vẫn quyết định Không Gắn.
Thực sự thì với tình trạng của chiếc 203 này hiện nay, nơi phù hợp để sử dung nhất là ở Đà Lạt hoặc xứ nào lạnh lạnh giống vậy, hay là đi biển thôi.
Em mang con này lên Đà lạt, thấy thích lắm. Chỉ có ở Đà Lạt thì mới có thể đóng cửa xe và thưởng thức không khí thoải mái trong 203 thôi, vì khi đó hơi ấm trong xe bù khí lạnh bên ngoài là vừa đủ.
Ở SG này, để giữ niềm đam mê, em thường không đi 203 quá 2 ngày liên tục (vì ngán và mệt do nóng+ bụi). Con P.203 là xe chuyên dùng cho trang trí và đi chơi ngoại ô hoặc đi xa cuối tuần thôi.
em đi La già không máy lạnh buổi trưa ở Đà Lạt còn thấy chịu không nổi!phục cái niềm mê của bác thật
080402cool_prv.gif
dạ không bác ơi!bác có hứng thú với lada à?:D
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Anh em chung nhà, ngoại hình giống nhau

Sáng CN thoáng mát rảnh rang, em chụp hình hai Chị em ở chung nhà, ngoại hình tròn tròn, căng chắc như nhau mà lâu nay chưa chụp chung tấm ảnh nào:
- Peugeot già 203: 1948 - 1960, em 203C này đời 1955, 1.300cc

- vespa standar (VBB2): 1963 - 1965, 150cc

img3338a.jpg

Hội ngộ: ngoại hình đồng dạng, áo khoát tông xanh. P.203 xanh đen sang trọng. Standa xanh gin cổ điển.



img3343am.jpg

Đọ dáng, với nhiều đường nét tương đồng

img3344b.jpg

Mông "ai" to ? Mông standar được đánh giá là một trong những cặp mông gợi cảm nhất của dòng Vespa vì không quá to như GS, không "xệ" như ACMA mà lại căng tròn đầy sức sống.

img3348u.jpg

Nhìn kỹ, mông cụ P.203 phải bự hơn chứ. Già hơn đến mười tuổi, chinh chiến cũng nhiều hơn mà

img3347d.jpg

Giống hai mẹ con.
 
Last edited by a moderator: