RE: Những cung đường ít người đi tới
Oái em xem phóng sự ảnh của bác hay lắm, làm nhớ lại khỏang năm 2002 về trước em cũng hay xuôi ngược miền tây từ LA, TG, VL, CT, LX, Cao lãnh, Sadec của DT đến tận RG Hà tiên ... để lượm bạc cắc và có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Con đường từ ngã 3 An Hữu về Cao Lãnh bây giở đẹp quá, hồi đó đường rất xâu. Nhớ lại, sống ở Cao Lãnh cả tuần rất buồn, chán quá thế là leo xe lôi ra bến phà An Hòa để qua Long Xuyên, thấy LX đông vui nhưng hao hơn, rối về lại Cao Lãnh tìm đường qua Sadec chơi và làm việc ít ngày, lại ngược ra phà Mỹ Thuận ( lúc đó chưa có cầu Mỹ thuận ), chưa thèm về Sg mà bay tiếp qua Vĩnh Long ở gần đó ..... .
Con đường lộ tẻ vào Tri tôn em cũng đi qua 2 lần , vào đến thị trấn Tri Tôn, ở tại đây cũng mấy ngày, hồi đó hệ thống KS mini không có, toàn là nhà trọ bình dân (khỏang 2002-2003 gì đó ) giá 50.000d/ ngày, chắc bây giờ cũng vậy. Ở đây cũng rảnh thời gian nên chạy qua Nhà Bàng, đến chơi khu Trung tâm thương mại biên giới Viet Kam thấy dân biên giới mua bán trao đổi hàng hóa theo đường tiếu ngạch, em mon men đến đứng ngay cái cầu gỗ, nhìn qua bên kia là đất Kam rồi . Khu vực này ban ngày dân Việt + Kam qua lại mua bán khá tự do - Đáng nhớ nhất ở khu vực này là ban đêm muỗi rất nhiều, ngủ mùng mà muổi bu kín, đen đặc, con nào con nấy to, chích vào 1 phát là nhẩy dựng lên . Dân vùng biên giới họ quen rồi nên ko thấy gì .
Phóng sự ảnh của bác với em là hay quá, làm nhớ lại nguyên quãng thời gian đó ở Tri Tôn, mà kết cục công việc không vui . Có phóng sự ảnh nào hấp dẫn pót tiếp bác .
_______________
Hot café & pallmall không đầu lọc nha .