RE: Những cung đường ít người đi tới
hình đẹp qua bác ạ, thứ 7 tuần này e cũng đi công tác ở Cần Thơ em sẽ chụp hình các bác xem.
hình đẹp qua bác ạ, thứ 7 tuần này e cũng đi công tác ở Cần Thơ em sẽ chụp hình các bác xem.
Bây chừ trong đó nhiều quán bò nướng quá rồi....ngày xưa chỉ có 1 - 2 quán thôi...chắc bác Kkpham còn nhớTrích đoạn: bmw
òi, bác bomđiện lên Châu Đốc lần sau thì bác nhớ chạy lên Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, hướng lên đường núi, đi 1 quãng khoảng 5km sẽ có 1 dãy bán lẩu bò, cũng là đặc sản Châu Đốc bác ạ, tụi bạn em lần nào về cũng đi, thường là quán Tư Thiêng, ngồi nhậu kế bên mồ mả, trời tối se se lạnh, vài chai Saigon, bạn bè ngồi kế bên tâm tình thoải mái vui lắm, đồ ăn cũng re rẻ, mới hồi 29 tết em với thằng bạn làm lai rai 2 dĩa bò nướng vs sườn bò nướng + 6 chai Taigơ, tổng thiệt hại 130k. giờ nhắc lại vẫn còn nhớ mùi bò nướng[8D] ...
Gà hai chiếnTrích đoạn: bomdien
@Kppham: Bình Dương cũng có quán gà ngoan lắm mừ, vô cái đường nhỏ ngay trạm thu phí đó.
Trích đoạn: puma.com
Gà hai chiếnTrích đoạn: bomdien
@Kppham: Bình Dương cũng có quán gà ngoan lắm mừ, vô cái đường nhỏ ngay trạm thu phí đó.
Đi hông bác??
Trích đoạn: Răng
Bác bomdien hình như bác đi có tài xế thì phải, nên bắn được nhiềuem đi cũng kha khá nhưng chả bắn được tấm nào vì toàn ngồi ghế tài
![]()