RE: Những cung đường ít người đi tới
Nó bắc qua rạch Chắc Cà Đao đó....Cách Long Xuyên khỏang 7km...
Nó bắc qua rạch Chắc Cà Đao đó....Cách Long Xuyên khỏang 7km...
RE: Những cung đường ít người đi tới
Cũng trên đoạn đường từ Long Xuyên ---> Châu Đốc có bến phà bằng gỗ ( dân địa phương gọi là Trẹt ) đi qua Phú Tân còn không các bác ? Năm 1994 em qua đó công tác bị dính mùa nước nổi không đi đâu được, chỉ có nhậu thịt chuột
Cũng trên đoạn đường từ Long Xuyên ---> Châu Đốc có bến phà bằng gỗ ( dân địa phương gọi là Trẹt ) đi qua Phú Tân còn không các bác ? Năm 1994 em qua đó công tác bị dính mùa nước nổi không đi đâu được, chỉ có nhậu thịt chuột
Last edited by a moderator:
RE: Những cung đường ít người đi tới
Dạ thưa bác, phà Châu Giang vẫn còn. Tuần trước em ngồi nhậu ở quán Phượng kế bên phà này. Ăn cua đá ngon dã man. Qua Phú Tân ăn thịt gà cũng ngon lém...
Dạ thưa bác, phà Châu Giang vẫn còn. Tuần trước em ngồi nhậu ở quán Phượng kế bên phà này. Ăn cua đá ngon dã man. Qua Phú Tân ăn thịt gà cũng ngon lém...
RE: Những cung đường ít người đi tới
@Kppham: Bình Dương cũng có quán gà ngoan lắm mừ, vô cái đường nhỏ ngay trạm thu phí đó.
Em tìm được ít thông tin này, mong rằng nó cũng hữu ích cho các bác.
- Theo ông Nguyễn văn Đính, thì địa danh Chắc Cà Đao có thể do chữ Khm chắp kdam (= bắt cua) mà ra vì vùng nầy xưa kia có nhiều cua.
- Theo nhà văn Sơn Nam: Chắc Cà Đao do chữ Prek Pedao; Prek = rạch; pédao = loại dây mây; rạch có nhiều dây mây.
Học giả Vương Hồng Sển nói ông nghĩ rằng giả thuyết của Nguyễn văn Đính hợp lý hơn.
_________________
@Kppham: Bình Dương cũng có quán gà ngoan lắm mừ, vô cái đường nhỏ ngay trạm thu phí đó.
Em tìm được ít thông tin này, mong rằng nó cũng hữu ích cho các bác.
- Theo ông Nguyễn văn Đính, thì địa danh Chắc Cà Đao có thể do chữ Khm chắp kdam (= bắt cua) mà ra vì vùng nầy xưa kia có nhiều cua.
- Theo nhà văn Sơn Nam: Chắc Cà Đao do chữ Prek Pedao; Prek = rạch; pédao = loại dây mây; rạch có nhiều dây mây.
Học giả Vương Hồng Sển nói ông nghĩ rằng giả thuyết của Nguyễn văn Đính hợp lý hơn.
_________________
RE: Những cung đường ít người đi tới
Nó có khác cua thường không mà ngon " dã man " vậy bác! Gà Phú Tân thì mình ăn thử rồi, cũng như gà Vườn Mai ở SG thôi. Về miền Tây thì ăn mắm mới sướng.
Trích đoạn: bomdien
Dạ thưa bác, phà Châu Giang vẫn còn. Tuần trước em ngồi nhậu ở quán Phượng kế bên phà này. Ăn cua đá ngon dã man. Qua Phú Tân ăn thịt gà cũng ngon lém...
Nó có khác cua thường không mà ngon " dã man " vậy bác! Gà Phú Tân thì mình ăn thử rồi, cũng như gà Vườn Mai ở SG thôi. Về miền Tây thì ăn mắm mới sướng.
RE: Những cung đường ít người đi tới


. Còn gà Vườn Mai bây chừ tệ lắm bác ui...em chia tay gần 5 năm nay rùi. Gà Phú Tân ngon thiệt mà bác, thơm lắm à...
Gà nặng ký ở Phú Tân cũng ngon nữa
Chài...bác hỏi cắc cớ thía thì em ngọng rồi....chắc ngon do cảm giác wé..Trích đoạn: Hungo2
Nó có khác cua thường không mà ngon " dã man " vậy bác! Gà Phú Tân thì mình ăn thử rồi, cũng như gà Vườn Mai ở SG thôi. Về miền Tây thì ăn mắm mới sướng.
Gà nặng ký ở Phú Tân cũng ngon nữa



RE: Những cung đường ít người đi tới
Em
bác . Đừng có khai ra, chít em bây giờ 
Chài...bác hỏi cắc cớ thía thì em ngọng rồi....chắc ngon do cảm giác wé... Còn gà Vườn Mai bây chừ tệ lắm bác ui...em chia tay gần 5 năm nay rùi. Gà Phú Tân ngon thiệt mà bác, thơm lắm à...
Gà nặng ký ở Phú Tân cũng ngon nữa![]()
![]()
![]()
Em
