Hạng D
25/10/20
1.545
14.691
98
56
Văn hoá là nói chuyện phải xài "ccc, đ." bác nhỉ!!!!
ừ,vì có những thằng chơi môn thể thao ''nhét chữ vào mồm người''+ tổ lái ,không chịu nhìn thẳng vào vấn đề,qui chụp nên mình mới sử dụng chứ còn người có văn hóa ai mà lại ứng xử như vậy để người ta lập nguyên một thớt để chửi:rolleyes:
 
Hạng B2
28/10/17
335
311
63
41
Em ko bít chứ đi đường Phan Thiết thấy đông xe 1 lúc là 5x vượt phải đầy. Cao tốc LT DG đông xe đi chậm thì cả đoàn vào len khẩn cấp, ý thức ở đâu?
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Tập Lái
4/6/20
46
44
18
Mình thấy chủ đề này từ những hôm trước nhưng thôi kệ vì buồn chả muốn nói nhưng hôm nay vô tình thấy lại thì thật sự không thể bỏ qua được.
Mình không thấy khác biệt giữa biển tỉnh và biển SG quá nhiều vì chạy đi làm mỗi ngày trong thành phố để đến chổ làm cả đi về trung bình 40km, (đưa vợ tới chổ làm trước sau đó mới tới công ty) mình đều thấy biển số tỉnh nào cũng có người đàng hoàng và cũng có "óc chó" cả. Việc quy chụp biển tỉnh hay biển SG là do mình áp đặt cái suy nghĩ cá nhân vào cụ thể là cái định kiến về vùng miền cho những thứ mà mình không ưng cho nó thuận cái suy nghĩ hay cái cớ - giống như có một đặc điểm gì đó khác mình và ở đây là cái biển số, quê quán.
Nhập đề
1) Hôm vừa rồi trước lễ mình đi về ngay cầu Hoàng Hoa Thám 1 biển 51 chạy lane ngoài - lane 2 ép mình đang chạy lane 1 để lên được cầu vượt mà không phải đi qua giao lộ. Đáng lý ra chạy lane 2 thì đợi or xin nhập lane từ từ đằng này "người Sài Gòn - theo cách chủ thớt phân biệt" lại tạt đầu mình để vào bằng cách lấn đường các xe máy khác.
2) Đợt dịp lễ trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương cũng nhiều biển 51 - Người Sài Gòn theo cách chủ thớt phân biệt, đua nhau chạy lane khẩn cấp thì không biết có đáng để yêu không.
3) Cũng trong dịp lễ vừa rồi khúc Tiền Giang 1 số đoạn thắt chổ chai đây là nguyên nhân kẹt cũng lại có nhiều biển số 51 Người Sài Gòn theo cách chủ thớt phân biệt. Chạy vào lane xe máy để vượt phải đè đầu lane ô tô để lên cầu trước, đáng lý ra đến sau thì xếp hàng sau để lên cầu thì đằng này vì tính ích kỷ thích đến sớm nhưng dậy khởi hành trễ hơn nên sinh tật phải đi chung lane xe máy, hậu quả xe mình bị quẹt gương chiếu hậu.
Bác thớt thích liên hệ, mình trích camera hành trình mình cho xem biển SG hay biển tỉnh đều có trường hợp tạt đầu đi tắt, lấn làn xe máy.... nhé.
Mình dân nhập cư mình yêu Sài Gòn và những người dân nơi đây, Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu Người Sài Gòn theo phân biệt của mình và Người tỉnh đều rất đáng yêu vì họ có chung lý tưởng là lập nghiệp giúp nơi đây miền Nam phát triển, vì vậy chủ thớt đừng vì một điểm khác biệt hoặc định kiến để quy chụp như vậy nhé. Dân SG đông nên số lượng xe ô tô cũng nhiều hơn chủ thớt ít thấy đặc biệt hơn, còn biển tỉnh so với số xe ở SG ít nên đi ngoài đường nên tần suất gặp những việc như thế này rơi vào biển tỉnh thì càng lại thấy đặc biệt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/10/20
1.545
14.691
98
56
Cùng 1 cái " nôi " mà các bố còn vùng này vung kia , bảo sao bên mẽo nó vừa khinh vừa gét Dân châu á, kể cả thằng da đen nó cũng còn dám chà đạp " bọn " mũi toẹt @@
do cách ăn ở mà ra,vẫn có những anh da vàng mũi tẹt gốc đông lào nhưng lại làm việc cho nasa hay làm hạm trưởng một chiến hạm thứ dữ của tụi mũi lõ?anh cứ làm đúng;đúng luật lệ,đúng nề nếp,thấy đúng ,thấy hay thì học,lấy khiêm tốn làm đầu thì bố thằng nào nó dám coi thường anh?chỉ có tụi khôn vặt,láu cá chó,lừa người khác được rồi thì lấy làm hãnh diện mới bị người ta khinh bỉ,coi thường.
 
Hạng D
21/12/17
1.771
2.733
113
40
Xin phép nói ngoài lề một chút, chứ em thấy ở quê em nói riêng và các tỉnh nói chung, vẫn còn có rất nhiều bậc cha mẹ luôn tồn tại cái tâm lý con cái lớn lên là phải lên SG sống và lập nghiệp, bất chấp ra sao, miễn sao sinh sống và làm việc ở SG thì mới được xem là thành công. Chính cái tư tưởng đó đã làm cho SG ngày càng chật chội, lộn xộn, phức tạp đủ điều.

Thày giáo dạy văn hồi cấp 3 của mình cũng vậy, có thằng con học trên SG xong, thằng nhỏ nhất định đòi về quê làm việc nhưng thày lại không chịu, gây áp lực buộc thằng con phải kiếm việc làm và phải sống tại SG, với đồng lương ít ỏi sống chật vật, tháng nào thày cũng phải gởi tiền thêm cho nó, vậy mà mỗi lần nhắc tới thằng con, thày khoe với bạn bè ra vẻ tự hào lắm vì có thằng con sống và làm việc tại SG, trong khi thằng nhỏ khổ sở trên đó, mỗi lần về quê gặp em nó than với em nghe tội nghiệp, nhưng đâu có dám nói với thày, nó mà đòi về quê nữa thì sợ thày cô suy sụp mất. Đến nay ngoài 30 rồi mà vợ không có, nhà cũng không có, tiền dư cũng không có... chỗ làm thì đổi tới đổi lui cả chục lần.

Ông cậu của em cũng vậy, có thằng con độc nhất, học ĐH kiến trúc xong, cậu cũng ép thằng con ở lại SG kiếm việc làm mặc dù nó không chịu. Làm được 2 năm nó thấy không ổn do lương thấp, công việc áp lực cao nên bỏ về quê. Cậu mợ gây áp lực, thậm chí mợ giả bệnh để ép nó trở lại SG. Nhưng thằng này cứng đầu nên nhất quyết ở lại. Được hơn tháng thì thằng em rể của em xin cho nó vô làm ở công ty xây dựng gần nhà. Mấy năm sau thì thằng nhỏ cưới vợ, có con, cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.

Bản thân em cũng từng học tại ĐH SPKT ở Thủ Đức, phụ mẫu em thì tôn trọng quyết định của con cái nên em học xong đòi về quê thì ông bà OK liền. Em học xong và về quê làm việc nay cũng gần 20 năm rồi, cũng vợ con đàng hoàng, nhà cửa, ô tô có đủ...

Rồi bạn bè em, nhiều thằng lên SG sống được vài năm, kiếm được cái hộ khẩu KT3 về quê cũng bày đặt sửa giọng SG, rồi vỗ ngực xưng ta đây dân SG ra vẻ tự hào lắm, đúng là nghe mắc ói. Dân SG chính gốc họ nghe được chắc họ thấy mắc cười lắm.

Nói chung là sống và làm việc ở đâu cũng được, miễn sao có đóng góp cho xã hội, cho đất nước là tốt rồi. Chứ đừng có ảo tưởng và sùng bái SG quá. Ở các tỉnh thành khác cũng đầy cơ hội lập nghiệp.

Đừng có hở ra là kéo nhau lên SG nữa, hãy để cho SG được thở.
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.691
98
56
Xin phép nói ngoài lề một chút, chứ em thấy ở quê em nói riêng và các tỉnh nói chung, vẫn còn có rất nhiều bậc cha mẹ luôn tồn tại cái tâm lý con cái lớn lên là phải lên SG sống và lập nghiệp, bất chấp ra sao, miễn sao sinh sống và làm việc ở SG thì mới được xem là thành công. Chính cái tư tưởng đó đã làm cho SG ngày càng chật chội, lộn xộn, phức tạp đủ điều.

Thày giáo dạy văn hồi cấp 3 của mình cũng vậy, có thằng con học trên SG xong, thằng nhỏ nhất định đòi về quê làm việc nhưng thày lại không chịu, gây áp lực buộc thằng con phải kiếm việc làm và phải sống tại SG, với đồng lương ít ỏi sống chật vật, tháng nào thày cũng phải gởi tiền thêm cho nó, vậy mà mỗi lần nhắc tới thằng con, thày khoe với bạn bè ra vẻ tự hào lắm vì có thằng con sống và làm việc tại SG, trong khi thằng nhỏ khổ sở trên đó, mỗi lần về quê gặp em nó than với em nghe tội nghiệp, nhưng đâu có dám nói với thày, nó mà đòi về quê nữa thì sợ thày cô suy sụp mất. Đến nay ngoài 30 rồi mà vợ không có, nhà cũng không có, tiền dư cũng không có... chỗ làm thì đổi tới đổi lui cả chục lần.

Ông cậu của em cũng vậy, có thằng con độc nhất, học ĐH kiến trúc xong, cậu cũng ép thằng con ở lại SG kiếm việc làm mặc dù nó không chịu. Làm được 2 năm nó thấy không ổn do lương thấp, công việc áp lực cao nên bỏ về quê. Cậu mợ gây áp lực, thậm chí mợ giả bệnh để ép nó trở lại SG. Nhưng thằng này cứng đầu nên nhất quyết ở lại. Được hơn tháng thì thằng em rể của em xin cho nó vô làm ở công ty xây dựng gần nhà. Mấy năm sau thì thằng nhỏ cưới vợ, có con, cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.

Bản thân em cũng từng học tại ĐH SPKT ở Thủ Đức, phụ mẫu em thì tôn trọng quyết định của con cái nên em học xong đòi về quê thì ông bà OK liền. Em học xong và về quê làm việc nay cũng gần 20 năm rồi, cũng vợ con đàng hoàng, nhà cửa, ô tô có đủ...

Rồi bạn bè em, nhiều thằng lên SG sống được vài năm, kiếm được cái hộ khẩu KT3 về quê cũng bày đặt sửa giọng SG, rồi vỗ ngực xưng ta đây dân SG ra vẻ tự hào lắm, đúng là nghe mắc ói. Dân SG chính gốc họ nghe được chắc họ thấy mắc cười lắm.

Nói chung là sống và làm việc ở đâu cũng được, miễn sao có đóng góp cho xã hội, cho đất nước là tốt rồi. Chứ đừng có ảo tưởng và sùng bái SG quá. Ở các tỉnh thành khác cũng đầy cơ hội lập nghiệp.

Đừng có hở ra là kéo nhau lên SG nữa, hãy để cho SG được thở.
ok salem,xem kem càrem,chuẩn không cần chỉnh!
 
Hạng C
3/1/10
848
7.251
93
phân biệt ccc ,chạy đàng hoàng,đúng luật ,không chụp giựt ,chen lấn,cướp làn thì ai nói làm cái đ. gì?sg bao nhiêu năm nay là chỗ để hội tụ làm ăn sinh sống chứ đâu phải bây giờ mới vậy,tp văn minh,nề nếp thì khi đã hòa nhập thì cũng phải hành xử văn minh,có trật tự,có văn hóa trên mọi khía cạnh,đừng bao giờ có tư tưởng tranh giành,chụp giựt rồi phắn thì ai mà phân biệt?
"chụp giựt rồi phắn" là cái từ đáng chú ý, vì nó là lý do chính với những người ý thức kém/dân trí kém. Khi không gắn với lợi ích lâu dài của mình thì người ta sẽ nhẹ thì không quan tâm (mặc kệ nó ra sao thì sao), nặng thì lợi dụng để kiếm lợi thêm cho mình vì hậu quả thì họ biết họ đâu có gánh :)