Hạng B1
3/8/17
61
22
8
40
ban đêm, che biển số, đeo khẩu trang, đội nồi cơm điện (chống camera) vào hốt hết số gỗ lên xe là xong;
cứ đặt ra thì lại hốt...
:D
Không cần chống camera chị cho mệt. Cứ chạy xe đến lấy gỗ thoải mái. Sợ gì? ? ? ? ? ? ? Còn mẹ nó
 
12/10/07
2.342
10.169
113
Nói đi cũng phải nói lại. Bờ tường sát lề như vậy là 1 cái WC vô cùng tiện lợi cho các anh taxi đó. Nhà kế bên nhà em cũng tường giống vậy taxi đái mục tường luôn :)
Nghĩ y chang bác.

Khu nào mà làm bến đậu taxi hay xe vãng lai thường xuyên, thì đi ngang là nghe khai rình. Chắc chủ nhà này bị quá chịu không nổi nên phải chơi kiểu này.

Mấy anh thấy nhà nó bự thì nghĩ ngay là nó dân bk hoặc xxx! Thử nghĩ đó là nhà mình mà hàng ngày mấy chục cái xe đậu kín (nhìn dãy xe đậu kín phía bên kia lề đường thấy liền), tài xế ngồi lê la đánh bài, chửi bới thô tục, rồi đái tè le ra coi mấy anh chịu nổi không?

Bớt auto chửi mà nghĩ tí đi cho xã hội thêm chút tử tế giùm. Cảm ơn.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Nghĩ y chang bác.
Khu nào mà làm bến đậu taxi hay xe vãng lai thường xuyên, thì đi ngang là nghe khai rình. Chắc chủ nhà này bị quá chịu không nổi nên phải chơi kiểu này.
Mấy anh thấy nhà nó bự thì nghĩ ngay là nó dân bk hoặc xxx! Thử nghĩ đó là nhà mình mà hàng ngày mấy chục cái xe đậu kín (nhìn dãy xe đậu kín phía bên kia lề đường thấy liền), tài xế ngồi lê la đánh bài, chửi bới thô tục, rồi đái tè le ra coi mấy anh chịu nổi không?
Bớt auto chửi mà nghĩ tí đi cho xã hội thêm chút tử tế giùm. Cảm ơn.
Em biết nỗi bức xúc của các nhà mặt tiền bị chiếm dụng cả đường lẫn lối ra vào, nhưng hành động như chủ nhà trên lại là phản ứng phạm luật, chưa kể đến khả năng gây tai nạn giao thông.
Cụ thể theo Nghị định 46/2016/NĐ - CP phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 – 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi sau: xử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để ..... xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông;
 
9/5/16
4.120
4.294
113
Bình Phước
Lấy cái xe ba gác hoặc là một cái xe gì đó chở nặng được, gom hết lại chẻ thành củi. đường đâu phải là chổ để mấy cái đó, cứ gom hết vài lần làn thôi ngay chứ gì. hình như gỗ này làm củi cũng ngon lắm, cháy phải biết
 
Hạng B1
23/3/16
59
24
8
49
CÁC BẠN CHỈ NHÌN 1 PHÍA , TẠI SAO HỌ LÀM VẬY , BỞI VÌ ĐA SỐ NGƯỜI CHẠY XE HƠI VIÊT NAM ĐỀU KHÔNG CÓ NÃO . CÓ KHI BỌN CHÚNG (TÀI XẾ XE ÔTÔ ) ĐẬU NGAY TRƯỚC CỔNG RA VÀO .
 
Hạng C
9/4/14
598
629
93
Nhà e cũng bị vậy nè, thằng chủ nhà "buê đuê" ( chính xác 100% , nó dụ e đi dù hoài , mà e có 2 đứa lớn rồi nhá, chắc thấy e to cao đen hôi , nó khoái) đối diện nhà e.
Nó cho bọn xe tải chở gạch thuê phòng trọ, lấy đường công cộng ( trước cửa nhà e) làm bãi đậu 5 chiếc tải, mọe, nhà mình có bãi đậu, rốt cục đậu xe ngoài ngã 3 vì có vô được đâu ( chắc nó trả thù vì e từ chối nó) .
Nói lịch sự hoài không được , 1 đêm mưa gió bão bùng ... sáng mai dọn phòng trọ đi hết . Không qua nhà chào e tiếng nào. Nỗi khổ của 1 chủ nhà bị biến thành bãi xe , nên thông cảm với chủ nhà này
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Nghĩ y chang bác.

Khu nào mà làm bến đậu taxi hay xe vãng lai thường xuyên, thì đi ngang là nghe khai rình. Chắc chủ nhà này bị quá chịu không nổi nên phải chơi kiểu này.

Mấy anh thấy nhà nó bự thì nghĩ ngay là nó dân bk hoặc xxx! Thử nghĩ đó là nhà mình mà hàng ngày mấy chục cái xe đậu kín (nhìn dãy xe đậu kín phía bên kia lề đường thấy liền), tài xế ngồi lê la đánh bài, chửi bới thô tục, rồi đái tè le ra coi mấy anh chịu nổi không?

Bớt auto chửi mà nghĩ tí đi cho xã hội thêm chút tử tế giùm. Cảm ơn.
Chuyện có thật, góp với anh em bị lâm vào hoàn cảnh này:
Có anh nọ bị tiểu bậy trước nhà, tường mục mùi khai ô nhiễm ngồi trong nhà mà chịu hết xiết. Ảnh dùng dùng mọi biện pháp như kẻ khẩu hiệu, tuyên truyền vận động nếp sống văn minh tới nhờ chính quyền can thiệp mà không xi nhê gì hết.
Nghe lời khuyên anh bạn về lấy lon bia cắt ra bỏ cát zô, cắm mấy chân nhang cháy dở rồi kiếm thùng gỗ bỏ vào trong đặt ngay chỗ đó.
Vậy mà hiệu nghiệm, tường nhà từ đó không còn bị tiểu bậy nữa.
Thật đó các bác ạ.