Hạng B1
31/3/16
99
102
33
Q5, HCM
ủng hộ cách xử lý tinh huống của bác chủ, ko nên nhay nhưa với hạng đó
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
49
tới tháng cô hồn rồi nên nó vậy đó bác :3dcuoileluoi:
không liên quan, cho em hỏi bác nghe bài gì mà nghe du dương vậy ??
Một bài nào đó trong đĩa Audiophile voices collection. Bài này mình mới nghe nên ko nhớ tên :)
 
  • Like
Reactions: mrkingv2
Hạng D
5/6/13
1.119
1.201
113
Nghe bác chủ kêu trợ giúp nên nó sợ đây mà..


Cứ 1 câu kêu trời ơi, 2 câu kêu trời ơi... :D
MÓC NHAU KINH HAHA
NHƯNG MÀ BÁC CHỦ LÁI VẬY LA OK, CỨ TỪ TỪ VÌ SẮP ĐẾN CTY RỒI, KAKA
 
Hạng D
15/6/11
4.619
810
113
41
Bác tài kia cũng hài vãi, đang lưu thông mà kêu xuống tay đôi...
 
Hạng D
7/3/11
1.615
4.375
113
Sài Gòn
Dân VN mình đa số giống thằng tài Fortuner này, lên xe thì xào chẻ tranh giành đường từng giây một (cả xe 2b hay 4b), xe khác chạy chậm hay ko cần biết đằng trước có trở ngại gì ko đều bấm còi, đá đèn, thúc đít, lấn lane...đi nhanh hơn vài giây, vài phút giống như là bận rộn lắm, ko biết để làm gì
Vậy mà khi ngồi cafe tán dóc mất mấy tiếng đồng hồ hay ngồi bàn nhậu chém gió đến tận khuya thì ko tiếc...vãi lắm
 
Hạng B2
9/6/15
126
57
28
35
Nghe mà láo thật, chuyện chẳng có gì đáng nói mà còn rủ đánh lộn nữa chứ. Gặp bác chủ hiền thôi, gặp trúng thứ dữ là xúc nó luôn rồi.