Có nhều người nghĩ mặc nhiên là họ phải được rẽ, đứng chàng ràng phía trước là chặn đường họ nên họ chửi.
Mà lực lượng này rất đông bác ạ.
Mà lực lượng này rất đông bác ạ.
Cũng tùy thôi anh ơi !!
Trường hợp ngã tư Phan Văn trị- Phạm Văn Đồng thì đi từ Thủ Đức về thì lane trong cùng trên đường PVĐ đã được:
- Làm hàng rào riêng.
Từng đó mà chưa đủ để nhiều người hai bánh đi thẳng nhận ra... họ cứ chen vô và đứng chờ khi đèn đỏ.... để một hàng dài các xe rẽ phải chờ đằng sau và.... gây tắc.
Nói chung ra đường cần tuân thủ tuyệt đối luật pháp và các chỉ dẫn của nhà chức trách.
Không may gặp phải những thành phần giả mù giả điếc thì cũng phải chịu thôi !!
Trường hợp ngã tư Phan Văn trị- Phạm Văn Đồng thì đi từ Thủ Đức về thì lane trong cùng trên đường PVĐ đã được:
- Làm hàng rào riêng.
- Bảng quy định làn dành cho xe rẽ phải làm to rõ ràng.
- Mặt đường kẻ mắt võng báo hiệu chạy luôn không cho dừng lại trên đó,
- Ghi thêm dòng chữ to tướng trên đó luôn...
Từng đó mà chưa đủ để nhiều người hai bánh đi thẳng nhận ra... họ cứ chen vô và đứng chờ khi đèn đỏ.... để một hàng dài các xe rẽ phải chờ đằng sau và.... gây tắc.
Nói chung ra đường cần tuân thủ tuyệt đối luật pháp và các chỉ dẫn của nhà chức trách.
Không may gặp phải những thành phần giả mù giả điếc thì cũng phải chịu thôi !!
Đã có đèn, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường mà vẫn còn đứng vào phần đường rẽ phải là không chấp hành rồi. Phương tiện rẽ phải hiển nhiên được đi, người chờ đèn đỏ phải có nghĩa vụ nhường đường theo quy định. Khi đã quy định thì nên tuân thủ. Còn vấn đề ngoài luật thì theo quan điểm xử lý từng người. Khó!
P/s; người Nam chấp hành tốt hơn người Bắc
P/s; người Nam chấp hành tốt hơn người Bắc
Không biết mọi người nghỉ sao chứ khi đến khúc này và gặp thường xuyên cảnh này mình cảm giác rất nhiều người tham gia giao thông theo thói quen mà không quan tâm đến chấp hành luật giao thông (biển báo, làn đường) để tôn trọng người đi đường cho đến khi có CSGT đứng.Cũng tùy thôi anh ơi !!
Trường hợp ngã tư Phan Văn trị- Phạm Văn Đồng thì đi từ Thủ Đức về thì lane trong cùng trên đường PVĐ đã được:
- Làm hàng rào riêng.
- Bảng quy định làn dành cho xe rẽ phải làm to rõ ràng.
- Mặt đường kẻ mắt võng báo hiệu chạy luôn không cho dừng lại trên đó,
- Ghi thêm dòng chữ to tướng trên đó luôn...
Từng đó mà chưa đủ để nhiều người hai bánh đi thẳng nhận ra... họ cứ chen vô và đứng chờ khi đèn đỏ.... để một hàng dài các xe rẽ phải chờ đằng sau và.... gây tắc.
Nói chung ra đường cần tuân thủ tuyệt đối luật pháp và các chỉ dẫn của nhà chức trách.
Không may gặp phải những thành phần giả mù giả điếc thì cũng phải chịu thôi !!![]()
Ăn thua là họ nhìn biển báo với làn đường họ có biết ý nghĩa của nó không nữa bác ơi.Không biết mọi người nghỉ sao chứ khi đến khúc này và gặp thường xuyên cảnh này mình cảm giác rất nhiều người tham gia giao thông theo thói quen mà không quan tâm đến chấp hành luật giao thông (biển báo, làn đường) để tôn trọng người đi đường cho đến khi có CSGT đứng.
Hậu quả của bao lý thuyết là vậy đó.
Việc chen lên trên đậu hết đường không nhường đường cho xe rẽ phải thể hiện ý thức kém cũng tương tự như việc đi xe công cộng mà không nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ vậy. Về luật thì không sai nhưng về tình thì sai, đương nhiên bạn có thể sống theo kiểu ích kỷ, biết mình sướng là được còn ai ra sao thì kệ họ nhưng bạn cũng không thể trách người khác tỏ ý khó chịu với hành vi "kém duyên" đó của bạn được.
Em cũng như bác chủ. Thường không cố ý lèn bít lối rẽ phải. Và nếu tới sau khi lối bị bít thì chờ. Vài chục giây trong giao thông chẳng có ý nghĩa gì hết.