Hạng C
17/2/11
861
79
28
Nhân cái vụ báo tuổi-trẻ sáng nay nêu kinh phí TỐI-ĐA để xây sân bay Long Thanh là 5,6 tỉ USD, vnexpress thì khiêm tốn hơn, cho giai đoạn 2 thêm hơn 2 tỉ USD nữa, em xin làm bậy cái hình so sánh mặt bằng tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất với Sân bay Don-Mueang. Các bác xem hình, thấy ta "nhỏ bé" thế nào so với Thái hồi 2005.
airport-TSN.vs.DonMueang.jpg

Tân Sơn Nhất đã từng đón được máy bay lớn nhất thế giới hiện tại (A380). Don-Mueang so ra thì hơi nhỏ hơn Tân Sơn Nhất mà đã từng đón lượng khách hơn gấp đôi ta, tầng suất lên xuống máy bay lúc rush-hour khoảng 1'30"/chuyến. Vậy nó lúc đó nó thánh hơn mình hay có ma thuật gì chăng? Rõ ràng vấn đề cao nhất là con-người, cách tổ chức công tác, rồi mới đến phương tiện, công cụ.

Chúng ta còn nghèo, sao không liệu cơm mà cứ vẽ ra thế này :( Tân Sơn Nhất hiện chỉ thiếu bãi đỗ máy bay và nhà ga quốc tế/quốc nội còn chật hẹp. Thử lấy hết cái đất quốc phòng trong khuông viên Sây Bay ra, bỏ ngay cái Golf (cái mà em xin được phép coi thường 99% dân MFC, trong đó có em, là hok có dzô xem :), chứ đừng nói đến vác gậy ra sân), thì xem chúng ta nới rộng có rẻ hơn là xây mới. Lưu ý sân bay Biên Hòa và sân bay Long Thành cũ từ trước 1975 vẫn còn đó, cho quốc phòng.
Nếu làm từ bây giờ vừa ít vốn bỏ ra vừa nhanh chóng đưa vào khai thác, lợi ích xã hội cũng như quay vòng vốn có hơn nhiều so với xây mới? mà ngay trước mắt là không làm ảnh hưởng 10.000 dân trong vùng quy hoạch sân bay mới. Và như thế, cái dự-báo-nếu-không-làm-gì http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/san-bay-tan-son-nhat-se-qua-tai-sau-nam-2020-2844830.html làm gì còn cơ sở!

Thử tưởng tượng với lạm phát ở Việt Nam, trình độ quản lý của ta, thì đến 2020 có đạt mục tiêu sân bay Long Thành là trạm trung chuyển quốc tế hàng đầu khu vực. Không lẻ trong những năm chờ Long Thành, các Nước lân cận nó dậm chân tại chổ chờ chúng ta??? Trong bao nhiêu năm chôn vốn, mà vẫn phải trả lãi vay chứ! vậy con cháu chúng ta sẽ thế nào?

Em bé ốc tiêu, còn thấy, hởi các vị phụ mẫu chi dân ơi... !!!

 
Hạng B2
18/8/10
132
0
18
Hochiminh
đồng quan điểm với bác. éo biết mấy lão nghĩ thế nào mà đi xây sân bay long thành trong khi đất trong sân bay còn trống quá trời. trống đến nỗi cho đầu tư sân golf. pó chiếu với mấy thằng lãnh đạo không có đạo đức.
 
Hạng B2
17/11/11
221
40
28
42
Em không hiểu ý bác lắm nhưng về cơ bản em tán thành. Vì

1. Chả mấy tp nào sướng như HCM ta. Sân bay giữa trung tâm. Lãng phí đất đô thị.
2. Trước sau gì cũng cần 1 cái to hơn, hô hào dần, làm từ từ là vừa vì ta làm cái gì cũng chậm.
21.gif

3. Sân bay quân đội có vì các mục đích khác, kh so sánh làm gì.
4. Lạm phát thì 20 năm nữa vẫn lạm phát. Làm bây h hay 20 năm nữa làm cũng ...khó như nhau thôi.
5. Cái sân tập đánh banh nhỏ tí tí chứ có phải cả cái sân golf 18 lỗ đâu bác xoắn làm gì.
6...

Dĩ nhiên xây nó là cơ hội vàng cho vô số đục khoét, trục lợi. Nó cũng là 1 lý do để dự án thông qua, nhưng kh vì thế mà phủ nhận hết các lý do khác dc.
Các bác ăn trưa ngon miệng
033102beer_1_prv.gif



 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Người giỏi đầy, mà nào có được làm
24.gif


Đi tắt đón đầu chỉ đúng với điều kiện nội lực sung mãn, chứ Người Ta đang mạnh, có đứng yên chờ mình đón đầu?
Nội cái chuyện lo cho 10.000 dân bị giải tỏa có chổ ăn ở và việc làm là nghĩ đến là thấy đuối rồi.
Nên khoan thư sức dân, để dân làm ra thêm của cải, tăng công lực (ngân khố quốc gia) rồi hẵng làm mấy chuyện lớn. Hạ tầng giao thông chưa ổn, xăng còn phải nhập bằng ngoại tệ, thấy ngay chuyện phải di chuyển xa là tốn kém hơn rồi.

Ý em rất đơn giản: kinh tế đang khó khăn, nội lực thiếu trăm bề, cần làm từng bước thực tế, hiệu quả kiểm soát và đong đếm được, tránh ảnh hưởng đến dân hiện tại và con cháu ngày sau nai lưng ra trả nợ.
Đi vay mà thấy trước sẽ trả dễ dàng, thì có hơn là đi nắm đằng lưỡi, rồi về sau chủ nợ cứ theo lý mà xiết... con em mình, không?

 
Hạng D
18/12/07
3.456
570
113
Chuyển nội địa, quốc tế về hết Long Thành, còn TSN cũ xẻ thịt ra bán chắc nhiều khi còn lời, quan trọng là tiền lúc đó vào túi ai. :D
 
Hạng B2
10/3/10
175
112
43
Bác Thuận thử đo với cái phi trường Biên Hòa sau nhà em cũng to như TSN nhưng mấy vị ấy cứ hù Diosin làm bà con sợ. Dang cho thuê đất chục ha làm cái trung tâm thương mại XNK kìa
 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
Lâu quá không thấy bác xuống xì gòn ọp ẹp với anh em. Nhanh hỉ, mới đó đã gần 2 năm, từ hồi off bưởi biên hòa :)

Về dioxin, có cái link này tham khảo http://www.aspeninstitute.org/policy-work/agent-orange/what-agent-orange/map-dioxin, thấy cách treament cũng căng. Mà hình như Khu sân bay Đà Nẵng làm tốt vụ khử độc này từ lâu lắc rồi hay sao nhỉ
39.gif

Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, dân mình hiền mà :( Thấy mấy người dân gần khu quy hoạch SB.QT.LongThành cứ trông vào đất đai mà lên hương, thì tặc lưỡi 1 phát vậy. Giống như khu NhơnTrạch, hồi 2007/2008 quá trời nhộn nhịp, còn bây giờ... đất như hoang
20.gif



hung3b2 nói:
Bác Thuận thử đo với cái phi trường Biên Hòa sau nhà em cũng to như TSN nhưng mấy vị ấy cứ hù Diosin làm bà con sợ. Dang cho thuê đất chục ha làm cái trung tâm thương mại XNK kìa


 
Hạng C
17/2/11
861
79
28
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/564130/nghien-cuu-kien-nghi-khong-xay-san-bay-long-thanh.html
Trong báo giấy hôm nay, còn có đăng trả lời của "lãnh đạo", nữa. Giời ạ, Ai cũng kiến nghị bỏ cái sân Golf đi, hay hơn nữa là dời luôn cái quân sự về sân bay Biên Hòa/Long Thành cũ, lấy chổ mà xây thêm Sân Đỗ máy bay với Nhà ga. Vậy mà, giải thích, đưa ra số PHÍ-Giải-tỏa cho ra 4200ha, để có diện tích bằng 5000ha, sẽ cao hơn là Xây-MỚI sân-bay-quốc-tế. Xin lỗi, con đen như em còn thấy, chứ cần giề THUÊ chuyên gia nhựt-bổn tư vấn <cái này nó giống vụ thuê chuyên gia triệu-rưỡi-đô quy hoạch cái vòng xoay Phù Đổng hồi trước, xong trả lại gần như cũ, như hiện tại>.
Hài thêm chuyện "ô nhiểm tiếng ồn", nữa chứ: Quy hoạch 5000ha Sân bay, kèm thêm 21000ha xung quanh làm khu dân cư gì đó, vậy "ô nhiểm" nữa hok, hả trời! Vẫn biết phải có tầm nhìn, nhưng xin đứng 2 chân trên đất-cứng trước giùm đã.

Các Bác xem lại nhân vật Quan Huyện và Trùm Sò trong cái tuồng mấy chục năm trước, thấy hài hay không? Em là em khoái tay Trùm nhiều hơn là vai Quan. Vì nó cho em ý sống rõ ràng: "kiếm" cho lắm vào rồi thì cũng chết. Nhỡn tiền là Bầu Kiên, đó.
[tube]http://youtu.be/OEF-gm0qhfE[/tube]