Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
Chuyến đi của Nha Trang – Đà Lạt của XNL để thăm bác Thiết và giao lưu đầu năm mới có điểm nhấn chính tại Nha Trang. Với thành phần tham dự: XNL; OS Nha Trang ; Hội câu cá; FFC; VietCaravan kết hợp với OS Vũng Tàu; bác xuan.lv; OS miền Trung (Đại Cồ Việt; reddevil; gaac). Túm lại từ SG; VT; VietCaravan; BMT; QN; ĐN; NT, đủ cả.
Em chưa được tham dự cuộc giao lưu nào hoanh tráng như thế này (OS6Y thì em kô dự huhu). Vì thế em mở thớt này để các bác post hình ảnh và chia xẻ về các hoạt động của XNL tại Nha Trang: thăm bác Thiết và giao lưu tại Nha Trang.
Do thời tiết Nha Trang hôm đó tràn ngập sóng và gió (chắc do các bánh xe OS đổ về mà nên:D), nên em xin dùng hình tượng “Nổi sóng Nha Trang cho buổi offline này:D
 
Hạng B2
19/2/06
327
11
18
44
Hình ảnh đi các bác ơi, em mong đợi từng phút đó.
 
O.S.P.D
29/8/05
4.115
424
83
51
Arizona
Hình ảnh đâu các bác ui

trong vòng 24H tới không có hình thớt này sẽ bị xóa để các bác mở thớt mới......e tập sơ pam (cái này bị chửi dữ lắm)
 
Nghe nói mấy bác đó đi chơi vui lắm , súng đạn hạng nặng,hình chụp ko ngưng tay vậy mà đến giờ vẫn chưa có hình nào . thôi thì các bác cố gắng đợi thêm vài giờ nữa đi rồi sẽ có hình thôi .
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Báo cáo các bác thương cho, trong thẻ có tới 1,100 tấm hình, chép vào muốn banh laptop của em luôn mà vẫn chưa xong!!! chỉ xem và xem thôi cũng đủ chết rồi… xin các bác thông củm!!!
Các bác khác chắc còn kinh khủng hơn nhiều (vì máy em hết pin kể từ lúc gặp sương mù trên đèo Khánh vĩnh)… chuyến này XNL…lụt còn hơn Hn vì hình ảnh!
*
Cũng như mọi chuyến đi khác, có rất nhiều vẫn đề “giá mà” về công tác tổ chức, nhưng góc độ là thành viên của nhiều chuyến đi, chuyến này theo em đã thành công trên cả kỳ vọng ở những mục tiêu đặt ra ban đầu. Các thành viên đều trưởng thành nhiều mặt từ chuyến đi này, và buổi Gala “dậy sóng” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng! Nhìn đoàn xe hơi dài dằng dặc với nhiều chủng loại, tuổi tác, thân xe bóng loáng hay lấm lem bùn đất nối nhau đậu dài san sát trong đêm, giữa trời mưa gió ầm ầm và sóng biểm gầm gào, tung bọt trùm qua lòng đường văng tới tận thân xe…
Không có ống kính nào, không có tay máy tài ba nào ghi nhận hết trọn vẹn sự trầm hùng kiêu hãnh của hình ảnh ấy!
Ngắm nhìn, sẽ thấy dội lên trong lòng niềm xúc động lớn lao và tự hào vô hạn về sức mạnh của những đam mê…
Riêng Mợ tài em, chuyến đi này tình cờ gặp lại người bạn học cũ rất thân sau 15 năm xa cách và bặt tin. Thật là một hạnh ngộ tuyệt vời khi hắn chìa tay ra “chào bác, nick của em là…” em đã cho hắn một…quả đấm thôi sơn và cả hai bên (với vợ chồng con cái đầy đủ cả) đã nổ tung trong niềm vui bất ngờ mà những cuộc offline OS mang lại…
Nhiều tâm tình và sự kiện lắm các bác ợ, không biết phải bắt đầu từ đâu…
 
Last edited by a moderator: