http://www.mobilityworks....ic-driving-systems.php
Bác vào trang web trên bán đồ chế xe cho handicap
Bác vào trang web trên bán đồ chế xe cho handicap
Mơ ước được chạy xe mà k phụ thuộc vào người khác là một giấc mơ chính đáng. Em ủng hộ bác chủ thớt. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng việc thực hiện ước mơ này phải vượt qua vô vàn khó khăn. Và những khó khăn này có phải là những khó khăn KHÔNG THỂ VƯỢT QUA hay không: chỉ có bác chủ và những người cùng giấc mơ biết rõ khi dấn thân theo đuổi.
Em đồng ý với nhiều bác trong thớt này, nên cảnh báo bác chủ về những khó khăn phía trước và con đường để vượt qua (như bác vovinam). Nhưng nếu chúng ta đơn giản nghĩ và nói rằng mơ ước này là khùng hoặc k hiện thực thì chúng ta tàn tật về tư duy. Một xã hội không khuyến khích cá nhân mơ ước chính đáng thì chẳng mấy chốc mà lụi tàn (em dự thế..hehe).
Theo đuổi/ thực hiện giấc mơ của mình mà không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người khác thì sợ gì mà không mơ.
Em đồng ý với nhiều bác trong thớt này, nên cảnh báo bác chủ về những khó khăn phía trước và con đường để vượt qua (như bác vovinam). Nhưng nếu chúng ta đơn giản nghĩ và nói rằng mơ ước này là khùng hoặc k hiện thực thì chúng ta tàn tật về tư duy. Một xã hội không khuyến khích cá nhân mơ ước chính đáng thì chẳng mấy chốc mà lụi tàn (em dự thế..hehe).
Theo đuổi/ thực hiện giấc mơ của mình mà không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người khác thì sợ gì mà không mơ.
bác oto_mouoc còn mơ ước nữa không nhỉ? tui cũng có ước mơ giống bác đây, và tôi cố đạt bằng được ước mơ đó, tui ở HN, đang làm con 4 bánh chạy cho hoà nhập với cộng đồng. Người cùng ước mơ, cùng cảnh ngộ cứ mail cho tui [email protected] nhé... hi vọng bác đọc được những dòng này, vì topic này cũng mấy năm rồi.
Ờ.Lướt xợt nói:Mơ ước được chạy xe mà k phụ thuộc vào người khác là một giấc mơ chính đáng. Em ủng hộ bác chủ thớt. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng việc thực hiện ước mơ này phải vượt qua vô vàn khó khăn. Và những khó khăn này có phải là những khó khăn KHÔNG THỂ VƯỢT QUA hay không: chỉ có bác chủ và những người cùng giấc mơ biết rõ khi dấn thân theo đuổi.
Em đồng ý với nhiều bác trong thớt này, nên cảnh báo bác chủ về những khó khăn phía trước và con đường để vượt qua (như bác vovinam). Nhưng nếu chúng ta đơn giản nghĩ và nói rằng mơ ước này là khùng hoặc k hiện thực thì chúng ta tàn tật về tư duy. Một xã hội không khuyến khích cá nhân mơ ước chính đáng thì chẳng mấy chốc mà lụi tàn (em dự thế..hehe).
Theo đuổi/ thực hiện giấc mơ của mình mà không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người khác thì sợ gì mà không mơ.
cái này là hợp lý nhất.lamdat nói:Xin chia sẻ điều này với bạn, nhưng mình nghĩ chắc là khó có thể. Bạn cứ việc mua xe và thuê tài xế cho tiện nhất vì sự an toàn cho bạn. Bạn có thể trả chi phí cho từng chuyến đi mà!
do giấy khám sức khỏe bác sỹ không cho!busybee nói:Theo em biết thì VN chưa cho phép người "khuyết tật" được điều khiển ô tô, chắc bác phải theo lời khuyên của bác lamdat thôi, xin chia sẻ với bác.