Đúng là áo "tình nhân" rùi, có gì mà phải phân bua vậy Bác...LÉP nói:Em đính chính lời của bác Bu: Áo này là đồng phục trại, chứ không phải là áo tình nhân bác ơi!

Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Cả ngày nay lu bu quá, giờ em xin post tiếp hình ngày thứ 3, 23/06, nhưng tạm post đến hoạt động tại mũi Kê Gà thôi nhé! Điểm nhấn của chương trình tại Resort Hodota của nhà bác Vocuctau, em sẽ post sau. Cực kỳ hấp dẫn... ... Sáng ngày cuối cùng tại Mũi Né, em tranh thủ chộp vài kiểu ảnh khu vực quanh Hải Yên. Biển vẫn tung bọt trắng xóa do đới áp thấp hôm trước vẫn còn, nhưng dân du lịch thì vẫn xông pha sóng nước
Sóng thế này mà vẫn tắm vô tư
Một phần khu nhà nghỉ Hải Yên, phía biển, hiện đang thi công sửa chữa
Phóng tầm mắt ra xa, em phát hiện đoàn thuyền thúng đi câu mực đêm qua đang dắt díu nhau vào bến
Bắt gặp anh chàng này đưa gia đình xuống ăn sáng, chuẩn bị check out, rời Mũi Né
Ông cháu
Đôi sam
Sau khi trả phòng xong, đoàn rời Mũi Né, thắng tiến TP. Phan Thiết, ghé nhà bác CHP thăm song thân của bác ấy. Tiếc là mãi thăm hỏi, em không có tấm hình nào tại đấy. Mũi Né tiễn đoàn bằng những hạt mưa lất phất
Rời nhà bác CHP, đoàn trực chỉ khu vực Tiến Thành để ghé Suối Nhum đón vợ chồng bác Lép và bé Búp
Nhận nhiệm vụ chốt đoàn, F1 nhà em cũng có cơ hội chụp được vài kiểu ảnh đoàn di chuyển trên đường vào Tiến Thành.
Sắp vào đến khu vực Kê Gà
Thâm nhập bãi biển Kê Gà, chuẩn bị lên thuyền sang tham quan hải đăng Kê Gà
Lên thuyền nào. Mỗi người bắt buộc phải mặc 1 áo phao nhé, đề phòng bất trắc. Bất giác nhớ lạichuyến Miền Tây năm ngoái, anh em ngồi san sát nhau, liếc mắt lên trần tàu cao tốc chỉ lác đác vài cái áo phao đối phó, bỗng em rùng mình.
Giá vé tàu khứ hồi là 40K/ người lớn, trẻ em miễn phí.
Hai kẻ lãng du đây. Quên hết sự đời, quẳng gánh lo đi
Gần đến đảo nhỏ có ngọn hải đăng rồi
T
Thuyền này không biết đánh cá hay câu mực đây
Cha con nhà bác Hienkts trên đảo
Cả đoàn chụp chung 1 tấm hình lưu niệm trên đảo.
Nhờ anh bạn làm việc trên đảo chụp 3 phát, mới đầy đủ mọi người. Em lựa và crop mãi mới được tấm này
Thế này mà không chịu gọi là "couples" thì gọi bằng gì
Sau đó chuẩn bị thêm 1 người 10K VND để được vào tham quan hải đăng Kê Gà, leo lên tận đỉnh hải đăng phóng tầm mắt ra xung quanh, thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nơi đây
Trên đường đến chân ngọn hải đăng, lại bắt gặp "đôi sam" này
Nhìn từ chân hải đăng ra xung quanh
Em lên đỉnh rồi
Một quang cảnh phải nói là tuyệt đẹp
Tham quan xong, ai cũng mệt lử vì leo lên xuống gần 400 bậc thang, lại trải nghiệm cảm giác mạnh với độ cao 65m tính từ mặt nước biển. Đoàn quay vào bờ, tìm cái lót dạ để rồi sau đó ghé đến resort Hodota
Trên đường quay về
Đây là đâu???
Cả ngày nay lu bu quá, giờ em xin post tiếp hình ngày thứ 3, 23/06, nhưng tạm post đến hoạt động tại mũi Kê Gà thôi nhé! Điểm nhấn của chương trình tại Resort Hodota của nhà bác Vocuctau, em sẽ post sau. Cực kỳ hấp dẫn... ... Sáng ngày cuối cùng tại Mũi Né, em tranh thủ chộp vài kiểu ảnh khu vực quanh Hải Yên. Biển vẫn tung bọt trắng xóa do đới áp thấp hôm trước vẫn còn, nhưng dân du lịch thì vẫn xông pha sóng nước

Sóng thế này mà vẫn tắm vô tư

Một phần khu nhà nghỉ Hải Yên, phía biển, hiện đang thi công sửa chữa

Phóng tầm mắt ra xa, em phát hiện đoàn thuyền thúng đi câu mực đêm qua đang dắt díu nhau vào bến

Bắt gặp anh chàng này đưa gia đình xuống ăn sáng, chuẩn bị check out, rời Mũi Né

Ông cháu

Đôi sam

Sau khi trả phòng xong, đoàn rời Mũi Né, thắng tiến TP. Phan Thiết, ghé nhà bác CHP thăm song thân của bác ấy. Tiếc là mãi thăm hỏi, em không có tấm hình nào tại đấy. Mũi Né tiễn đoàn bằng những hạt mưa lất phất

Rời nhà bác CHP, đoàn trực chỉ khu vực Tiến Thành để ghé Suối Nhum đón vợ chồng bác Lép và bé Búp

Nhận nhiệm vụ chốt đoàn, F1 nhà em cũng có cơ hội chụp được vài kiểu ảnh đoàn di chuyển trên đường vào Tiến Thành.

Sắp vào đến khu vực Kê Gà


Thâm nhập bãi biển Kê Gà, chuẩn bị lên thuyền sang tham quan hải đăng Kê Gà


Lên thuyền nào. Mỗi người bắt buộc phải mặc 1 áo phao nhé, đề phòng bất trắc. Bất giác nhớ lạichuyến Miền Tây năm ngoái, anh em ngồi san sát nhau, liếc mắt lên trần tàu cao tốc chỉ lác đác vài cái áo phao đối phó, bỗng em rùng mình.

Giá vé tàu khứ hồi là 40K/ người lớn, trẻ em miễn phí.


Hai kẻ lãng du đây. Quên hết sự đời, quẳng gánh lo đi

Gần đến đảo nhỏ có ngọn hải đăng rồi

Thuyền này không biết đánh cá hay câu mực đây


Cha con nhà bác Hienkts trên đảo

Cả đoàn chụp chung 1 tấm hình lưu niệm trên đảo.

Nhờ anh bạn làm việc trên đảo chụp 3 phát, mới đầy đủ mọi người. Em lựa và crop mãi mới được tấm này

Thế này mà không chịu gọi là "couples" thì gọi bằng gì

Sau đó chuẩn bị thêm 1 người 10K VND để được vào tham quan hải đăng Kê Gà, leo lên tận đỉnh hải đăng phóng tầm mắt ra xung quanh, thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nơi đây

Trên đường đến chân ngọn hải đăng, lại bắt gặp "đôi sam" này

Nhìn từ chân hải đăng ra xung quanh


Em lên đỉnh rồi

Một quang cảnh phải nói là tuyệt đẹp

Tham quan xong, ai cũng mệt lử vì leo lên xuống gần 400 bậc thang, lại trải nghiệm cảm giác mạnh với độ cao 65m tính từ mặt nước biển. Đoàn quay vào bờ, tìm cái lót dạ để rồi sau đó ghé đến resort Hodota

Trên đường quay về

Đây là đâu???

Last edited by a moderator:
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Em biết chổ này nè!fiatsaigon nói:Đây là đâu???
![]()

Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Điểm off lý tưởng cho tương lai, chỉ chờ chủ nhân gật đầu thôi.
Điểm off lý tưởng cho tương lai, chỉ chờ chủ nhân gật đầu thôi.
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
Em đoán là khu resort HODOTA...LÉP nói:Em biết chổ này nè!fiatsaigon nói:Đây là đâu???
![]()
![]()
Re: Off đường dài Phan Thiết - Nha Trang 21/6 ......?? Gần
BCBT: 10 điểm!
Lép: 10 điểm, về chỗ quỳ :-D!
BCBT: 10 điểm!
Lép: 10 điểm, về chỗ quỳ :-D!