Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
kedu016 nói:
làm trai phải lạ ở trên đời
há để càn khôn tự chuyển dời ...

.....dân off road không được lắm lời
xe offroad thì phải gắn tời
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
26/5/10
303
7
18
babydriver nói:
kedu016 nói:
làm trai phải lạ ở trên đời
há để càn khôn tự chuyển dời ...

.....dân off road không được lắm lời
xe offroad thì phải gắn tời
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif

xin thưa em rất kiệm lời
lâu lâu mới post thơ đời nghe chơi
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
kedu016 nói:
babydriver nói:
kedu016 nói:
làm trai phải lạ ở trên đời
há để càn khôn tự chuyển dời ...

.....dân off road không được lắm lời
xe offroad thì phải gắn tời
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif

xin thưa em rất kiệm lời
lâu lâu mới post thơ đời nghe chơi

Đọc mà cứ tưởng forum của trường dạy viết văn Nguyễn Du. :D:D:D Để em gọi bác @seabreaz vào làm thơ với mấy bác nhé!
 
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
43
Off-road, JFC
Khiếp quá chú Ku đe hum này coàn bày đặt liệt dương khi xuất tinh nữa cơ đấy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/5/10
303
7
18
Roll2508 nói:
Khiếp quá chú Ku đe hum này coàn bày đặt liệt dương khi xuất tinh nữa cơ đấy.

ý bác là sao?

thứ 3 này mà ko bận học chắc em đu bánh theo quá
 
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Trời lại mưa rồi, sao nhớ off road quá các bác ợ. Giờ em mới biết óp dốt là: Lạnh teo trim + đói lả bước + mệt đứ đừ. Những cảm giác này khó quên thiệt.
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
kedu016 nói:
kỷ niệm nhớ nhất là đoạn đường hẹp gần chỗ núi lở. em đứng bên trái quay phim khi các xe qua hết, chỉ còn triton. bác 12long có cảnh báo trước nhưng em nấn ná quay, ráng lấy cận cảnh triton qua đoạn hẹp, thế là bác ấy nhấn ga, ào qua một phát ép em lao xuống vực, trôi tuồn tuột. Cảm giác ko có gì bấu víu, nhìn lên thấy xe triton xa dần, đất cát văng vào mồm, tai nghe văng vẳng giọng bác 12long "trời ơi, ai cứu thằng nhỏ!"... âu cũng là một trải nghiệm thú vị
4.gif

may nhờ có đoạn tre, em chụp lấy, lóp ngóp trồi lên và... chạy đi quay tiếp
9.gif
Em là người từ chối bác khi bác muốn lên xe BJ quay phim lúc bắt đầu lên dốc khủng. Thấy bác buồn buồn mà chẳng biết nói gì, cái xe đấy "máy muốn chạy thì chạy , muốn nghỉ thì nghỉ máy móc ko ổn định" lên dốc tụt lên tụt xuống 5-6 lần. Lại ko có dây an toàn nữa nên một người ngồi thôi có gì còn ....
tongue4.gif
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.441
113
Chuyến đi Đà Lạt nhớ đời quá nên nhiều bác vẫn vào chủ đề Dak Nong mà nuối tiếc...
35.gif