RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
Xin gửi tới bác Der Fahrer lời cảm ơn tận đáy lòng về lời khuyên chân tình của bác. Đọc những dòng của bác em như chững chạc hơn khi cầm lái. [8|]
Xin gửi tới bác Der Fahrer lời cảm ơn tận đáy lòng về lời khuyên chân tình của bác. Đọc những dòng của bác em như chững chạc hơn khi cầm lái. [8|]
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
. Em nói thế có đúng ko các bác.
ráng đợi đến khi có bằng rồi hãy lái bác ạ, dù gì thì "cẩn tắc vô áy náy"Trích đoạn: dangkhanh
Xin gửi tới bác Der Fahrer lời cảm ơn tận đáy lòng về lời khuyên chân tình của bác. Đọc những dòng của bác em như chững chạc hơn khi cầm lái. [8|]
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
hihihih, cảm ơn cả nhà vì những lời khuyên chân thành và cả những lời lẽ phê bình khá khó nghe nữa. Thôi, em đành cắn răng cắn lợi thuê lái xe cho đến khi có bằng vậy. Mà cũng khổ lắm cơ, vớ phải thằng lái xe khốn nạn nó...đi thay đồ hoặc đặt con vợ hai mình đi hoặc mang sang Kampuchea đánh bạc thì ai thương em?
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
Bác cưới được vợ hai sớm thì đã có 1 niềm vui rồi,vậy bác cố gắng kìm hoãn sự sung sướng lần hai lại 1 thời gian coi như '' anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng vậy",thực sự khi tay lái đã nhuyễn thì cảm giác lái mới sướng bác à .Bậy giờ tạm thời bác cứ cưỡi con Vespa ,cuối tuần hay tối tối thì kiếm khu vực đường vắng đem xe ra dợt,như vậy bác khỏi phải thuê tài xế mà vẫn gần gũi với vợ hai của bác .Ý kiến chân thành,bác có yêu đời thì cũng phải yêu người ...khác chứ .
Mà cũng khổ lắm cơ, vớ phải thằng lái xe khốn nạn nó...đi thay đồ hoặc đặt con vợ hai mình đi hoặc mang sang Kampuchea đánh bạc thì ai thương em?
Bác cưới được vợ hai sớm thì đã có 1 niềm vui rồi,vậy bác cố gắng kìm hoãn sự sung sướng lần hai lại 1 thời gian coi như '' anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng vậy",thực sự khi tay lái đã nhuyễn thì cảm giác lái mới sướng bác à .Bậy giờ tạm thời bác cứ cưỡi con Vespa ,cuối tuần hay tối tối thì kiếm khu vực đường vắng đem xe ra dợt,như vậy bác khỏi phải thuê tài xế mà vẫn gần gũi với vợ hai của bác .Ý kiến chân thành,bác có yêu đời thì cũng phải yêu người ...khác chứ .
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
Em hoan toan dong y quan diem cua bac Der Fahrer, can neu ro quan diem cua thanh vien OS nhu vay va kich liet phan doi nhung hanh dong biet luat ma con vi pham luat nhu vay!
Em hoan toan dong y quan diem cua bac Der Fahrer, can neu ro quan diem cua thanh vien OS nhu vay va kich liet phan doi nhung hanh dong biet luat ma con vi pham luat nhu vay!
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"
Trong cuộc sống em nghỉ cái gì cũng cần phải có lòng tin.
Ngòai ra khi mình ký hợp đồng thuê ai đó làm việc cho mình .
Nếu người đó phạm lỗi em thấy lỗi lớn nhất là từ mình do mình đã đồng ý người ta cho người ta vào làm. Do đó trách nhiệm phải gánh lấy không cần sự thương hại nào cả.
Trích đoạn: bui
hihihih, cảm ơn cả nhà vì những lời khuyên chân thành và cả những lời lẽ phê bình khá khó nghe nữa. Thôi, em đành cắn răng cắn lợi thuê lái xe cho đến khi có bằng vậy. Mà cũng khổ lắm cơ, vớ phải thằng lái xe khốn nạn nó...đi thay đồ hoặc đặt con vợ hai mình đi hoặc mang sang Kampuchea đánh bạc thì ai thương em?
Trong cuộc sống em nghỉ cái gì cũng cần phải có lòng tin.
Ngòai ra khi mình ký hợp đồng thuê ai đó làm việc cho mình .
Nếu người đó phạm lỗi em thấy lỗi lớn nhất là từ mình do mình đã đồng ý người ta cho người ta vào làm. Do đó trách nhiệm phải gánh lấy không cần sự thương hại nào cả.
Last edited by a moderator: