Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trích đoạn: bui

Trước hết em phải tha thiết cảm ơn các bác nhiệt tình chỉ bảo, khuyến khích và có cả phê bình cảnh báo.

Tự dưng việc mua xe và lái xe của em sao nó giống...việc sống thử quá. Ý kiến hai chiều khá cân bằng và ai cũng có những lý lẽ vô cùng xác đáng. Xét đến tận cùng vấn đề nó là cảm giác...thèm. Em thèm cưỡi em nó, nhưng mãi đến tận tháng 7 mơí có giấy phép nên cứ nghĩ mãi về cảm giác NÊN và KHÔNG NÊN.

Đúng là không nên vi phạm pháp luật và an toàn giao thông nhưng các bác thành thật trả lời em câu này: có bao nhiêu người trong số chúng ta có bằng lái xe máy trước khi ngồi lên xe máy? Cá nhân em, tới giờ em vẫn chưa...có bằng lái xe máy mặc dù ngày nào em lượn khắp Sài Gòn với con Vespa GT.

Thế đấy
lái 2 bánh nó khác hẳn với 4 bánh bác ạ, cẩn thận thì tốt hơn, có bằng rồi hãy lái bác ạ, giờ nghĩ lại e vẫn còn run lúc chưa có bằng mà dám lái xe
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Ôi bác bui ơi là bác bui ơi, sao bác dám phi xe phe phé ngoài đường, hết 4B lại 2B mà chả có bằng cấp ráo trọi gì cả thế này? [&:]

Bác nói là cảm ơn và tiếp thu mà sao bác còn nhiều "ný nuận" thế? Bác cứ nghĩ thử xem nếu bác lên xe bus tốc hành mà nghe thấy người ta đồn là bác tài chưa tốt nghiệp khóa học lái xe thì bác có muốn đi tiếp không?

Một thí dụ khác là bác có chịu trèo lên bàn mổ của sinh viên thực tập đang ... mổ thử, chưa lấy bằng không?

Thế sinh ra cái bằng với cả mấy cái chứng chỉ loằng ngoằng để làm gì nữa nhỉ, hay là bỏ hết đi cho rồi?
 
Hạng C
19/12/06
734
368
63
Ngôi Sao Ba Cánh
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

@bui : sống ko theo luật và làm ko theo luật kiểu bày đàn , bác thích hết sao bác ???
đó là trường hợp bác chưa tông ai , làm què ai , sống dở chết dở ai
bác đã " kiên cường " với con xe máy như thế thi cách cuối cùng là bác cho em cái biển số xe bác nhé , em đi đường đặng mà còn né ko tàn đời
 
Hạng D
29/3/07
1.809
825
113
vnexpress.net
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

bác bui lái xe 2B và 4B mà o có bằng thì cứ thử 1 lần "tâm sự" với *** thì biết ngay í mà :D:D:D
 
Tập Lái
20/5/05
3
0
1
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

To bác bui, từ hồi vào forum tới giờ em chưa hề viết 1 bài nào đóng góp nhưng bữa nay đọc mấy cái dòng tâm sự của bác thì em bức xúc quá. Thứ nhất là bác nói bác có bằng lái UK nghĩa là bác cũng đã phải học qua luật rồi vậy mà bác cón phát biểu được là bác lái cái 2w của bác đi khắp phố phường mà không cần bằng lái. Chẳng hiểu bác đi xứ văn minh có học được sự văn minh của người ta không vậy, hay cái sự coi thường pháp luật nó ăn vào máu của bác rồi. Thứ hai, là cũng nhiều anh em góp ý rồi, bác có thích lái thì làm ơn kiếm cho xong cái bằng lái rồi hãy ra đường không lại làm khổ người vô tội nếu chẳng may bác lỡ tay hỏi thăm sức khỏe người ta (còn vợ hai vợ ba của bác có sao em chẳng quan tâm).
Sorry các bác em nói hơi nặng lời, vì từ ngày có cái bằng lái em ngày càng ghét chú nào biết luật mà vẫn làm sai. Thêm 1 cái nữa là bác này này xấu hình ảnh các anh em cũng đi học ở UK về (trong đó có em) nên em phải thanh minh thanh nga 1 chút.
 
O.S.P.D
16/8/04
2.803
129
63
62
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Tôi không có ý định phê phán cá nhân bạn Bui , nhưng tôi phản đôi một xu hướng suy nghĩ mà tôi coi là không đúng !
Khi chạy xe mà không có bằng , điều trước tiên là chúng ta đang tự chà đạp lên pháp luật của chính đất nước mình , một hệ thống pháp luật mà mỗi khi khủng hỏang , chúng ta đều bấu víu vào nó , mặc dù còn lâu mới bằng thiên hạ , nhưng pháp luật là cái để chúng ta tôn trọng và thể hiện tinh thần công dân , dù ở mức rất rất khiêm tốn .
Có một sự thật rất xấu hổ , (khái niệm xấu hổ là khi so sánh với những nhân viên đào tạo ở nước khác) , là thầy giáo dạy lái xe ở ta thường hay chỉ cho học viên những thủ thuật và mưu mẹo tối tăm , lớp thì để tránh né luật lệ , lớp thì học cách bon chen lấn lướt trên đường xá và đôi khi kiến thức cơ bản về kỹ thụat của họ quá sức yếu kém ! Bon chen lấn lướt nhau một vài mét đường trong khi đến nơi nào đó chỉ để ngồi đống uống caffe cả mấy tiếng đồng hồ tán dóc .
Trong khi điều cực kỳ lớn lao là mạng sống của người khác thì coi rất nhẹ , chỉ khi người đụng tới ta mới ầm ỹ nhờ pháp luật , còn ấu tả gây hại cho người thì chạy chọt trốn tội thật khí thế thấy thương luôn .
Cá nhân tôi đôi khi thấy nó hèn hèn sao đó khi bước lên xe thì vỗ ngực xưng tên vang lừng , không coi những lời khuyên ra gì cả , nào là chuyện nhỏ , nào là muỗi , nào là tôi từng thế này thế nọ ở đông ở tây , rồi đến khi lao xe lên hè cán chết mẹ con người ta thì trốn chạy khóc lóc , xin xỏ ...hèn đớn vô cùng như câu chuyên ở Hà nội năm nào mà tôi biết rõ .
Kiến thức ,kinh nghiệm là những cái phải học và tích lũy , nó không xuất phát từ miệng .
Những người chết vì tại nạn khi lái xe không hẳn là những tay lái non .
Học lái xe cũng như học những điều khác trong đời , là học mãi mà vẫn chưa biết hết . Ít có ai học hành kỹ lưỡng mà lại khoe mình biết nhiều cả , các bác ngẫm lại đúng vậy không ?
Ham muốn nguy hại ở chỗ là nó khống chế hết mọi tư duy sáng suốt của chúng ta , chẳng khác gì ma túy . Ham muốn lái xe khi chưa học lái tử tế cũng vậy thôi . Có thể thông cảm nhưng khó chấp nhận , đơn giản là vì nó có nhiều khả năng gây ra tổn thất lớn lao cho người khác , những tổn thất mà có khi cả đời ta bất chấp lắm tiền đến mấy cũng không trả hết cho họ hoặc gia đình họ .
OS khuyên tất cả các thành viên rằng : Phải Học và Tập lái cẩn thận , đúng theo quy định rồi mới lái xe . Và cũng chỉ chấp nhận quan điểm duy nhất đó thôi .
 
Tập Lái
29/5/07
48
0
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trích đoạn: bui


Số là em mới tập lái xe thôi. Tổng cộng em tập được 3 buổi, nói chung là đi đường thì không vấn đề gì. Lúc đường đông nhất em vẫn lướt như thường. Lùi chuồng cũng không vấn đề gì. (có thể anh em đàn ông mình nó có "bản năng" chạy xe hơi nên chỉ đi 3 bữa là chạy ngon rồi). Tuy nhiên, đấy là đi xe của thày, cưỡi con xe ghẻ đấy thì mình không ngại. Ngại là mấy hôm nữa ôm em...vợ hai nên cũng hơi...kinh kinh. Nhỡ xước xát thì...tội nghiệp em í.

Vì vậy:

Em hỏi nhờ các bác trả nhời giúp em vụ này cái:
Một là em cứ tự lái cho nhanh lên tay (kẹ mịe nó cứ lái bừa vì đằng nào có xước xát thì hãng nó chịu trách nhiệm bảo dưỡng cho mình hết).
Hai là em nên thuê lái xe khoảng nửa năm để sáng ra nó chở đến cty, chiều em vác xe ra tập (cũng nhân tiện, biết đường xá và cách chăm xe luôn thể).

Nhờ các bác cao kiến cho em một tí, vì tuần sau em lấy xe dzồi. Anyway, tự sướng một phát hế hế hế:D

Bui
Sao bác chỉ lo "xước xát em nó" mà không lo cán chết người khác nhỉ? Xước thì đi bảo hiểm là hết, có gì mà ầm ĩ. Còn nếu bác cán gãy chân ai, bác có nối lại được cho người ta chăng?
 
Tập Lái
31/8/07
38
0
6
ciecer.org
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

em nghĩ cái bằng ko nhất thiết tương ứng với khả năng lái xe, có thể ko có bằng vẫn chạy cứng hơn có bằng rồi. nhưng bác nên nghĩ là cái bằng ko chỉ để mình biết lái mà là để bảo vệ mình. bác xem trường hợp ca sĩ Trí Hải hoặc chiếc Porsche Cayenne điên ngoài HN thì thấy nếu lỡ gây tai nạn mà ko xuất trình được bằng thì lôi thôi lắm (ca sĩ Trí Hải bị truy tố trách nhiệm hình sự thì phải). 3 tháng chờ bằng với 3 tháng trong khám thì nên chọn cái nào hả bác.
trước xe nhà em cũng lấy trước khi em có bằng, tối tối lấy chạy vài vòng trong khu nội bộ cho nó quen xe với để khỏi hại máy xe (để lâu ko chạy) là cũng vui vẻ rùi, cần đi đâu xa 1 chút thì nhờ bạn bè có bằng rồi giúp, đến khi có bằng hãy ra đường.
 
Hạng C
19/12/06
734
368
63
Ngôi Sao Ba Cánh
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

việc lái xe ko bằng thì em thấy ko phải là chỗ thể hiện bản lĩnh hoặc hay ho gì
là 1 cá thể trong cộng đồng , mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau cả bác ạ
hy vọng bác nhớ là bên Tây đi xe ko có bằng người ta bỏ khám thế nào rồi
hy vọng bác biết trân trọng cuộc sống những người xung quanh và cũng cả chính bác !!!
bác làm em hãi thật đấy bác , hãi vì có ngày em dc bác chiếu cố khi đang đi trên đường
kính bác bui
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/11/06
561
3
0
RE: Ôi, em đang..."tự sướng"

Trích đoạn: micral

3 tháng chờ bằng với 3 tháng trong khám thì nên chọn cái nào hả bác.
Em thích câu này! bác Bui suy nghĩ nhé.
Nhưng mà em buồn bác vì bác chỉ lo xe có bị xây xát gì hay không mà bác không hề có chút suy nghĩ rằng mọi người lưu thông cùng với bác có bị gì hay không? Tàn nhẫn quá!