Chủ đề tương tự
Rất hoan ngênh tinh thần bảo vệ môi trường của bác,
Nhưng bác ơi chỉ vài bức ảnh đâu có nói lên điều gì. Biết đâu họ ăn xong rồi dọn dẹp thì sao?
Nhưng bác ơi chỉ vài bức ảnh đâu có nói lên điều gì. Biết đâu họ ăn xong rồi dọn dẹp thì sao?
Em có ý kiến bên post đó rồi. Đồng ý là rác sẽ được dọn sạch trước khi rời đi, nhưng đưa lên hình ảnh trên có lẽ không được tốt lắm.
Các cháu khi tham gia dã ngoại thường vô tình xả rác, nhiệm vụ của bố mẹ- thành viên trong đoàn là nhắc nhở và hướng dẫn các cháu, cũng là cách tập cho các cháu thói quen bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ.
Thường đi em đi camping dã ngoại, đoàn có tổ chức thường chuẩn bị sẵn bao túi để bỏ rác ngay tại chổ chứ ít khi vứt bừa, cũng như xe nào cũng có xẻng để đào hố khi có nhu cầu vệ sinh và sau đó lấp đất kín.
Các cháu khi tham gia dã ngoại thường vô tình xả rác, nhiệm vụ của bố mẹ- thành viên trong đoàn là nhắc nhở và hướng dẫn các cháu, cũng là cách tập cho các cháu thói quen bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ.
Thường đi em đi camping dã ngoại, đoàn có tổ chức thường chuẩn bị sẵn bao túi để bỏ rác ngay tại chổ chứ ít khi vứt bừa, cũng như xe nào cũng có xẻng để đào hố khi có nhu cầu vệ sinh và sau đó lấp đất kín.

Chỉnh sửa cuối:
Mong là như thế.Rất hoan ngênh tinh thần bảo vệ môi trường của bác,
Nhưng bác ơi chỉ vài bức ảnh đâu có nói lên điều gì. Biết đâu họ ăn xong rồi dọn dẹp thì sao?
Sợ là mấy ảnh bỏ tiền ra cho cty nào đó làm dịch vụ vệ sinh, rồi họ làm qua loa chiếu lệ thì ...
.....

Thú thật các bác là cứ đến khu vui chơi cộng đồng là em hay lên máu lắm. Mấy đứa nhỏ nhà em, 13-6 tuổi, bây giờ nhất định phải tìm được thùng rác mới bỏ vào, ko thì ko chịu. Thôi, trước mắt vậy cũng an ủi rồi.
Em chắc là tất cả anh em Osers nhà ta đã thấy cảnh này nhiều lắm luôn áMong là như thế.
Sợ là mấy ảnh bỏ tiền ra cho cty nào đó làm dịch vụ vệ sinh, rồi họ làm qua loa chiếu lệ thì ...
.....
![]()
Tính like cho bác nhiều nhiều mà chỉ có một nút like.Em có ý kiến bên post đó rồi. Đồng ý là rác sẽ được dọn sạch trước khi rời đi, nhưng đưa lên hình ảnh trên có lẽ không được tốt lắm.
Các cháu khi tham gia dã ngoại thường vô tình xả rác, nhiệm vụ của bố mẹ- thành viên trong đoàn là nhắc nhở và hướng dẫn các cháu, cũng là cách tập cho các cháu thói quen bảo vệ môi trường ngay từ khi còn nhỏ.
Thường đi em đi camping dã ngoại, đoàn có tổ chức thường chuẩn bị sẵn bao túi để bỏ rác ngay tại chổ chứ ít khi vứt bừa, cũng như xe nào cũng có xẻng để đào hố khi có nhu cầu vệ sinh và sau đó lấp đất kín.
View attachment 796670
Em thì cũng có ý thức VSMT, trên xe bao giờ cũng có túi đựng rác, xuống xe cả nhà từ lớn đến nhỏ đều cẩn thận, nếu nghỉ giữa đường không có chỗ bỏ rác thì mang về khách sạn hoặc nơi nghỉ để bỏ.
Nhưng đi đoàn nhiều xe chỉ biết nhắc nhở chứ chưa biết tổ chức được như bác.
Em học tập bác điểm này.
Thật ra người lớn như em còn kém hơn bé con nhà em. Trên xe uống sữa xong, nó hỏi bố giờ hộp sửa bỏ đâu. Chú nó ngồi chung xe nói hạ kiến kiếm chổ không người rồi quăn đại đi con, nó không chiệu, nó nói là như vậy xả rác. Em nói, để trong xe đi con, về nhà mình bỏ thùng rác. Em thấy trẻ con được giáo dục tốt, nhưng do người lớn không làm gương nên nó sẽ hổng hết các bác ạ
đồng ý với bác Phương Metro, nên dạy trẻ ý thức tìm thùng rác, ko nên vứt bừa bãi - cho dù vứt xong chơi xong có Ba Mẹ dọn... phải từ người lớn mà ra ...Thú thật các bác là cứ đến khu vui chơi cộng đồng là em hay lên máu lắm. Mấy đứa nhỏ nhà em, 13-6 tuổi, bây giờ nhất định phải tìm được thùng rác mới bỏ vào, ko thì ko chịu. Thôi, trước mắt vậy cũng an ủi rồi.