Tập Lái
24/10/15
20
17
3
Sự việc xảy ra tại Hà Nội ngày 29/2 vừa qua thật quá đau lòng cho các nạn nhân và quá bức xúc, phẫn nộ với kẻ cầm lái vô lương tâm. Thật ra xung quanh chúng ta, những hiện tượng như: chưa có bằng lái hoặc đã có bằng nhưng lái chưa cứng đã vội ôm xe, đã ăn nhậu nhưng vẫn tự tin cầm vô lăng, phóng nhanh vượt ẩu giành đường... không phải là hiếm, thậm chí anh em chúng ta có thể gặp mỗi ngày. Trật tự - ATGT không phải là cái gì quá xa xỉ, chỉ cần mọi người ý thức tốt về an toàn cho bản thân và những người xung quanh thì em nghĩ sẽ hạn chế được những sự việc đau lòng.

Em đã từng nghe và nhìn thấy nhiều khẩu hiệu về ATGT, cả chính thống lẫn dân dã, tuy nhiên em tâm đắc nhất 3 câu sau và em xin được chia sẻ và mong là tất cả chúng ta đều nghĩ đến chúng trước khi cầm lái.

"Phía trước tay lái là sự sống - hãy lái xe bằng cả trái tim"

"Thà mất 1 phút trong cuộc đời còn hơn mất cuộc đời trong 1 phút"

"Nghĩ về cha rà rà chân thắng, thương về mẹ nhè nhẹ chân ga"

Chúc tất cả mọi người luôn thượng lộ bình an!

P/s: bác nào có khẩu hiệu nào hay thì share cho anh em với nhé!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: