Hạng B2
9/5/09
353
1
0
37
Em thấy toàn anh em không àh! các bác tranh cãi làm gì nữa, ai cũng giỏi hết, các bác ơi!...lái nhanh thì dễ lắm nhưng lái an toàn cho mình và mọi người thật khó nhỉ....!
35.gif
 
Hạng F
5/8/09
5.919
79
68
HCM
Theo em thấy thì xe ngon, đường ngon, và tự tin tài mình ngon thì đâu có bác nào không muốn thử chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ..
080402cool_prv.gif


Theo em thấy thì cũng không hoàn toàn cứ lái xe lâu, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp nguy hiểm là sẽ không lái ẩu, không phóng nhanh...chứ nếu thế thì các bác Vinasun và Mai Linh kg để xe trày trụa, móp méo lung tung rồi.:D
 
Hạng D
28/2/09
2.217
28
48
hocmon
car_addicted nói:
Theo em thấy thì xe ngon, đường ngon, và tự tin tài mình ngon thì đâu có bác nào không muốn thử chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ..
080402cool_prv.gif


Theo em thấy thì cũng không hoàn toàn cứ lái xe lâu, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp nguy hiểm là sẽ không lái ẩu, không phóng nhanh...chứ nếu thế thì các bác Vinasun và Mai Linh kg để xe trày trụa, móp méo lung tung rồi.:D

Bác so xe nhà với xe taxi thì chít vì xe nhà tụi mình thì chạy dù ẩu nhưng vẩn giới hạn nào thôi chứ mấy thèn taxi nó chạy giành khách nó bang từa lưa xe nào mà chịu nổi
39.gif
39.gif
39.gif
 
Hạng B1
1/3/10
60
3
8
41
chạy đường cao tốc đã lắm, hay thử xem, con sonata cùi của em còn chạy được 120mk/h mà rất đầm xe...
 
Hạng B2
21/3/07
422
3
18
Chạy đường cao tốc TL được cái trả thù tụi xe đò sướng. Lúc trước đi đường miền tây bị tụi nó luồn lách đè đầu nhưng ra free way muốn giết tụi nó lúc nào thì giết:D
 
Hạng F
5/8/09
5.919
79
68
HCM
datankhang nói:
car_addicted nói:
Theo em thấy thì xe ngon, đường ngon, và tự tin tài mình ngon thì đâu có bác nào không muốn thử chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ..
080402cool_prv.gif


Theo em thấy thì cũng không hoàn toàn cứ lái xe lâu, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp nguy hiểm là sẽ không lái ẩu, không phóng nhanh...chứ nếu thế thì các bác Vinasun và Mai Linh kg để xe trày trụa, móp méo lung tung rồi.:D

Bác so xe nhà với xe taxi thì chít vì xe nhà tụi mình thì chạy dù ẩu nhưng vẩn giới hạn nào thôi chứ mấy thèn taxi nó chạy giành khách nó bang từa lưa xe nào mà chịu nổi
39.gif
39.gif
39.gif

hehe...em hông có so xe nhà với taxi...mà ý em nói ở đây là "trình" chạy xe ấy mà....chứa chắc chạy giỏi là kg chạy ẩu...nhiều khi càng giỏi thì càng biết cách ẩu hơn ấy chứ...ý em là thề ah:D
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Jim Jim nói:
hocap nói:
Không phải đi đạt tốc độ bao nhiêu mà là mình đũ tự tin bình tĩnh và cảm thấy an toàn khi đi với tốc độ ấy thôi bạn ạ
Nhưng jim jim đi tới 160 km / h thì hocap rất choáng ..
63.gif

Mời vào hội lady driving car nhé . Có thể bạn sẽ là người dẫn đường đấy .
JJ quên, là 160miles/h thì phải...
55.gif
080402cool_prv.gif

Câu nói này đúng nè "làm chủ được tốc độ" thì dù phát huy ở mức nào, mình cũng vẫn thấy yên tâm thôi mà.
Chúc các chị em ngày càng "bình đẳng" với mày râu
41.gif

Bùm! Tưởng bịnh nổ chỉ có ở cánh mày râu thôi chứ, hoá ra phe chị em cũng có! :mad: ( 160 miles x 1.6093 = 257.488 km/h )
 
Hạng B2
4/3/10
118
0
0
43
smith1604 nói:
Jim Jim nói:
hocap nói:
Không phải đi đạt tốc độ bao nhiêu mà là mình đũ tự tin bình tĩnh và cảm thấy an toàn khi đi với tốc độ ấy thôi bạn ạ
Nhưng jim jim đi tới 160 km / h thì hocap rất choáng ..
63.gif

Mời vào hội lady driving car nhé . Có thể bạn sẽ là người dẫn đường đấy .
JJ quên, là 160miles/h thì phải...
55.gif
080402cool_prv.gif

Câu nói này đúng nè "làm chủ được tốc độ" thì dù phát huy ở mức nào, mình cũng vẫn thấy yên tâm thôi mà.
Chúc các chị em ngày càng "bình đẳng" với mày râu
41.gif

Bùm! Tưởng bịnh nổ chỉ có ở cánh mày râu thôi chứ, hoá ra phe chị em cũng có! :mad: ( 160 miles x 1.6093 = 257.488 km/h )

Đính chính lại rồi bác. Còn nổ thì ở đâu cũng có bác à :D
 
Hạng D
28/2/09
2.217
28
48
hocmon
car_addicted nói:
datankhang nói:
car_addicted nói:
Theo em thấy thì xe ngon, đường ngon, và tự tin tài mình ngon thì đâu có bác nào không muốn thử chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ..
080402cool_prv.gif


Theo em thấy thì cũng không hoàn toàn cứ lái xe lâu, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp nguy hiểm là sẽ không lái ẩu, không phóng nhanh...chứ nếu thế thì các bác Vinasun và Mai Linh kg để xe trày trụa, móp méo lung tung rồi.:D

Bác so xe nhà với xe taxi thì chít vì xe nhà tụi mình thì chạy dù ẩu nhưng vẩn giới hạn nào thôi chứ mấy thèn taxi nó chạy giành khách nó bang từa lưa xe nào mà chịu nổi
39.gif
39.gif
39.gif

hehe...em hông có so xe nhà với taxi...mà ý em nói ở đây là "trình" chạy xe ấy mà....chứa chắc chạy giỏi là kg chạy ẩu...nhiều khi càng giỏi thì càng biết cách ẩu hơn ấy chứ...ý em là thề ah:D

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
9/5/09
353
1
0
37
car_addicted nói:
datankhang nói:
car_addicted nói:
Theo em thấy thì xe ngon, đường ngon, và tự tin tài mình ngon thì đâu có bác nào không muốn thử chút cảm giác phiêu lưu mạo hiểm ..
080402cool_prv.gif


Theo em thấy thì cũng không hoàn toàn cứ lái xe lâu, có kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp nguy hiểm là sẽ không lái ẩu, không phóng nhanh...chứ nếu thế thì các bác Vinasun và Mai Linh kg để xe trày trụa, móp méo lung tung rồi.:D

Bác so xe nhà với xe taxi thì chít vì xe nhà tụi mình thì chạy dù ẩu nhưng vẩn giới hạn nào thôi chứ mấy thèn taxi nó chạy giành khách nó bang từa lưa xe nào mà chịu nổi
39.gif
39.gif
39.gif

hehe...em hông có so xe nhà với taxi...mà ý em nói ở đây là "trình" chạy xe ấy mà....chứa chắc chạy giỏi là kg chạy ẩu...nhiều khi càng giỏi thì càng biết cách ẩu hơn ấy chứ...ý em là thề ah:D


Theo em thấy thì hình như ai cũng có lúc ẩu các bác ạ, nhất là lúc quê quê ấy,hôm em đi Vũng tàu, có việc gấp nên chạy hơi nhanh tí, tự nhiên có bác Grand đang đi bình thường, thấy em vượt phải, cũng nhấn ga đua theo, lạng ra, lạng vào như kiểu cay mũi hay sao ấy....!