Hạng C
1/12/11
863
874
93
Con lạy mấy bố.
Mấy bố làm ơn lo kiểm định thật kỹ mấy cái xe tải, conatiner, xe khách giúp con. Có nhiêu đó mà mấy bố chưa làm xong, để xe đức thắng, rụng bánh.. gây ra bao nhiêu cái tan rồi.
 
Hạng F
29/10/16
11.586
22.232
113
Pháp
Sắp có thị trường tem chống giả, tem chính hãng, các nhà in nên liên lạc để lấy mối ngay nhé
 
Hạng B1
15/8/16
65
22
8
34
Khổ thân. Mâm, kính lái, gương hậu, ghế, bình xăng là phụ tùng phải thay định kỳ hàng năm. Cứ thế này thì chết dân.
Gì mà bác thay hàng năm ghê vậy =)) có lốp xe bác đi nhiều thì thay. Chưa mấy cái kia ko hỏng sao phải thay định kỳ :))
 
Hạng B1
15/8/16
65
22
8
34
Lũ ngu làm chính sách. Vậy xe đi đang kiểm làm gì nữa. Mọe
cụ ko hiểu. Ý ng ta là cai phụ tùng nhập về sẽ phải đăng kiểm như nhập xe nguyên chiếc. Tiêu chuẩn vn cao hơn tiêu chuẩn thế giới nên muốn vào Việt nam thì phải kiểm định lại 1 lần nữa :))
 
Hạng F
3/10/15
9.836
12.101
113
Có ông nào trong nước sản xuất ra được phụ tùng chưa ??? Loại tệ nhất củng madein china, ở đó mà đi đòi kiểm tra chất lượng người ta
RÁNG MÀ ĂN CHO CỐ DÔ TỚI KHI DÂN CHỊU ĐỰNG KHÔNG NỔI THÌ GAME OVER NHA
Việt Nam quả là trùm hài làm thế giới phải cười nghiêng ngả!
Thằng cả đời không sản xuất được cái gì mà cứ đòi kiểm tra chất lượng hàng hoá của thiên hạ.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Muốn vẽ chuyện để có cái kiếm ăn. Thế câu hỏi là trách nhiệm của cơ quan kiểm định nếu có xảy ra sự cố thì thế nào?
 
Hạng F
29/10/16
11.586
22.232
113
Pháp
Muốn vẽ chuyện để có cái kiếm ăn. Thế câu hỏi là trách nhiệm của cơ quan kiểm định nếu có xảy ra sự cố thì thế nào?
Rút dây kinh nghiệm, khiển trách, điều qua nơi kiểm định khác . Bạn ở đâu mà không biết điều luật nầy ở VN
Việt Nam quả là trùm hài làm thế giới phải cười nghiêng ngả!
Thằng cả đời không sản xuất được cái gì mà cứ đòi kiểm tra chất lượng hàng hoá của thiên hạ.
Vậy các thạc sĩ, tiến sĩ ở VN biết trồng lúa, làm heo, giết gà, lưới cá, gắn ổ điện không nè .... ;);););)
Con lạy mấy bố.
Mấy bố làm ơn lo kiểm định thật kỹ mấy cái xe tải, conatiner, xe khách giúp con. Có nhiêu đó mà mấy bố chưa làm xong, để xe đức thắng, rụng bánh.. gây ra bao nhiêu cái tan rồi.
Làm tôi nhớ đến câu chuyện ..... thời VW2, ở SG vào 1940, lúc Đức xâm chiếm Pháp, có chiếc xe đạp trên đường thả dốc từ nhà thờ đức bà (đường tự do, catinat gì đó) .... cái thắng anh ta bị đứt, thế là anh vừa xuống dốc vừa la "Đức Thắng ..... Đức Thắng", thế là anh bị các mật vụ Pháp (người Việt) còng tay vì tội tuyên truyền chống chính phủ bảo hộ, anh ta nói xe anh ta "Đứt thắng" không phải là tuyên truyền "Đức thắng", Trong đó có anh mật vụ người bắc "Đứt phanh thì nói đứt phanh chứ đức thắng" thì nó bắt anh là phải rồi ... nhớ là "Đứt Phanh lần tới nha" :confused::confused::confused::confused::confused: rỏ là c với t, bắc với nam
 
Chỉnh sửa cuối: