Status
Không mở trả lời sau này.
Em thấy cũng đúng mà bác. Trong PMH có những khu riêng, những cư dân ở đây mua và đóng phí cả rồi. Bảo vệ cũng làm đúng trách nhiệm thôi mà. Nếu ngược lại là bác cũng vậy thôi. Nếu có tiền em cũng tìm vào PMH đễ được sống trong môi trường an ninh và thanh thản như vậy.
 
Tập Lái
19/5/15
2
10
2
40
Em thấy cũng đúng mà bác. Trong PMH có những khu riêng, những cư dân ở đây mua và đóng phí cả rồi. Bảo vệ cũng làm đúng trách nhiệm thôi mà. Nếu ngược lại là bác cũng vậy thôi. Nếu có tiền em cũng tìm vào PMH đễ được sống trong môi trường an ninh và thanh thản như vậy.

PMH vẫn là no 1
 
Hạng D
30/11/12
1.011
842
113
Chuẩn như bác nói rồi, nhưng em nghĩ còn 1 vấn đề nữa là tụi nó lạm quyền, hóng hách. Em ghét nhất 2 loại : 1 bảo vệ và 2 dân phố (95% toàn dân lom com, học ít, xin lỗi hơi đụng chạm vde học thức nhưng thực tế đa số là vậy). bảo vệ thì chơi theo bầy đàn, đám đông. Dân phố thì cáo mượn oai hùm, theo mấy thằng công an, phường thì tụi nó to mõm lắm, mặc dù CA có học nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự (tùy người). Chứ không lý nào khu vực công cộng mà không cho dân sử dụng
ở mấy khu này đâu có dân phố ra đâu...chỉ có bảo vệ chạy xe đạp tàng tàng suốt ngày
 
Hạng D
30/11/12
1.011
842
113
Bác đứng ở ngoài nhìn vô, không hiểu hết nên nói vậy thôi chứ PMH tạo rất nhiều cơ hội cho người nghèo, dân nhập cư có công ăn việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống.

Điển hình như thằng bán súp óc heo ngay trước chung cư em. 2 vợ chồng bán súp óc heo vòng vòng PMH, chỉ bán buổi sáng thôi mà trung bình 1 ngày kiếm hơn triệu bạc. Đứa lớn vừa đậu đại học y Phạm Ngọc Thạch. Hỏi chuyện thì được biết, 2 vợ chồng nghèo quê ở Trà Vinh, dắt theo 2 đứa con lên Sài Gòn ở trọ bên Nhơn Đức. Nhờ bán súp óc heo trong PMH mà giờ mua được căn nhà nhỏ, con vào đại học... Còn muốn gì nữa. Đây không phải là trường hợp cá biệt.

Còn rất nhiều người khác có thể sống bằng các công việc đơn giản, không nặng nhọc, không cần trình độ như bán dạo, giúp việc nhà, làm bảo vệ, tạp vụ, chăm sóc cây xanh v.v... ở các khu căn hộ của PMH. Và hàng ngày họ vẫn tiếp tục gắn bó, làm việc và ổn định cuộc sống với PMH đó bác.
chuẩn quá bác... bên hưng gia - hưng phước nới công ty em cứ buổi sáng bánh ươt, bánh mì, cà phê bán suốt ngày...thu nhập 1 ngày kiếm 1 chai là bình thường đó
 
Tập Lái
30/6/15
2
44
13
40
Sao vô vườn người ta được bác, chỗ đó đối diện riverside residence bên kia đường Nguyễn Lương Bằng, có mấy bãi đất trống, mấy ghế đá đặt trên vỉa hè trên con đường vắng. Hai bố con mới ăn phở Hùng gần đó ra ngồi nghỉ xíu. Mặc đồ cũng lịch sự thoải mái đi dạo mát. Có cái chỗ ngồi ghế đá thôi mà bọn nó làm như vàng ngọc châu báu gì gớm thế. Nếu đường phố VN mình mà đẹp hơn bọn nó, dân VN mình ko nghèo thì bọn nó cũng chẳng dám nghĩ dân mình vô để ăn xin hưởng ké bọn nó mà đuổi như vậy. Những đường phố cơ bản đó đáng lẽ người dân nào cũng được hưởng mà giờ bọn nó làm như một cái gì đó cao quý coi người VN mình ở nơi khác vô là ăn xin hưởng ké bọn nó.
Không khéo mai mốt nó cấm chạy xe trên mấy con đường đó luôn :) các loại xe, quần áo đều dán mác PMH thì mới được đi và ngồi. Các của hàng, các cty, shop thời trang... chỉ phục vụ dân PMH. chắc vui! :)))))
 
Tập Lái
30/6/15
2
44
13
40
Đồng cảm, chia sẻ. E nghĩ bac chủ xui thoi. Chắc bv mới bị complain nên làm vậy. Khu nhà e ở cũng cò công viên phia trước, nhà e và nhiều nhà khac cũng co mua may bo bàn ghế dá Để ngoi hóng mát, nhưng bây giờ deu đem dep hết roi. Vì chiu hết noi roi, ko biết o dau cu den ngồi, ăn uống xa rac quá, nhiều luc dam Sv ở trọ gan do con dem bia toi nhau nhet on ao, đa số e thay cu ăn uống xong là cứ đứng lên xach đít di.
Cái vụ xả rác ăn nhậu bừa bãi do 1 số người thiếu ý thức thì bv cần cấm tiệt. Còn dân người ta đi mệt ngồi nghỉ xíu có sao đâu. Không thể vì bảo vệ, qly yếu kém mà đánh đồng được.
 
Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
Ai biết đươc ngồi xíu rồi móc bánh ra ăn, rồi xả rác thì sao...Đâu phải nhà của họ nên họ đâu có ý thức giữ gìn. Cứ đuổi thẳng cổ đi là chắc ăn nhất. Toàn tư tưởng muốn xài chùa.
Cái vụ xả rác ăn nhậu bừa bãi do 1 số người thiếu ý thức thì bv cần cấm tiệt. Còn dân người ta đi mệt ngồi nghỉ xíu có sao đâu. Không thể vì bảo vệ, qly yếu kém mà đánh đồng được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.