Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
nguoiphutinh nói:
Xedaumalai nói:
ddtuyen nói:
@Bác Xedaumalai: Dạ Bác cứ copy thoải mái ạ.
Bác có thể nói chi tiết hơn về bộ thảm và giá cả như thế nào ko? Trong quá trình sử dụng thảm có bị trượt hoặc phát sinh vấn đề gì ko ạ?
Ngoài lề 1 chút, phần vô lăng xe Bác bị 2 màu, nhìn vô là biết đồ Liên Hiệp Quốc :D. Bác có ý định bọc da cho vô lăng ko? Nhìn vào sẻ thấy đồng nhất hơn?!
Bộ thảm này độc quyền, chỉ có duy nhất 1 cái.
Muốn ăn cắp bản quyền thì phải qua tận cái xe rồi chụp hình đo ni về làm chứ không có mua ngoài đc.
Độc quyền mừ!
Hô hô! Qua đến tận nơi thì gở đem về xài luôn chứ ăn cắp bản quyền làm chi cho mang tiếng là ăn cắp chứ!:D
 
Hạng F
22/2/08
9.511
12.746
113
Công phu quá đi bác Tuyên ơi
080402cool_prv.gif

Thú vui tao nhã: vất vả độ xe :D
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.596
113
Thủ Đức - TP.HCM
Trở lại vụ vô-lăng thì không chừng em là người sở hữu nhiều vô-lăng Previa nhất hội mình à nha:D Ngoài cái đang lắp trong xe, em còn 3 cái khác:
Previa 9X - Khổ vì yêu


Cái này là cái original của xe. Đời 91 thì không có túi khí. Hic.
Previa 9X - Khổ vì yêu


Cái này màu xám tro của xe đời 92:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Em mua cái này chỉ để lấy cái cần cruise control. Như em đã kể ở trang 1 là lúc đầu cần cruise control đời 95 không hoạt động được do không tương thích với hộp cruise control ECU đời 91. Trong khi mày mò tìm hiểu thì em đã phá banh luôn cả 2 cái cần cruise control 91 và 95:mad: Tìm cái cần cruise control khác trên Ebay không có (thật ra là có nhưng chỉ có hàng mới giá $120 mắc quá) mà chỉ có cái vô-lăng có dính theo cần cruise control nên em mua luôn.

Sự tích cái vô-lăng màu nâu này mới độc đáo:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Em đâu có tìm mua vô-lăng làm gi nữa mà tìm mua cái cột lái trên (xe em mỗi khi đánh lái sang trái nó cứ kêu ạch ạch). Người bán trên Ebay để giá $110 và chỉ chụp hình nội thất chiếc Previa 93 lúc chưa rã. Em bèn yêu cầu người bán gởi hình riêng cái cột lái. Khi xem hình thì em hết hồn nhận ra là nó bán cái cột lái là bán luôn nguyên cụm tất cả mọi thứ dính trên cột lái, kể cả vô-lăng. Thấy hời quá em thử trả giá $75, ai ngở nó bán luôn:D Nhận hàng về em tạm rã ra thành 3 mảnh thế này:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Như vậy là mua cái cột lái lại được thêm cụm công tắc đèn-gạt mưa, cuộn dây điện clockspring, cái vô-lăng có kèm theo cần cruise control. Ba món này trên Ebay nếu tụi nó bán riêng thì đã hơn $75 rồi.
Previa 9X - Khổ vì yêu


Trên cột lái lại có thêm cụm cần số, cụm chỉnh tay lái gật gù và cụm khóa điện.
Previa 9X - Khổ vì yêu

Previa 9X - Khổ vì yêu

Previa 9X - Khổ vì yêu
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Khà khà khà! Cuối cùng sao bao năm rình rập cũng tìm ra. Bác có thể để lại cho em 1 thứ trong cái đống này? Hy vọng Bác đã ko làm hư em nó trong quá trình "mày mò tìm hiểu":D

Previa 9X - Khổ vì yêu
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.596
113
Thủ Đức - TP.HCM
Em xin quay trở lại công việc làm đẹp nội thất. Như em đã báo cáo bên thớt kỹ thuật, em đã thay bộ AC/Heat Control:
Previa 9X - Khổ vì yêu
Bộ này còn rất mới, các núm gạt còn nguyên vẹn. Khi tháo cụm cũ ra thì phát hiện cụm điều chỉnh tốc độ quạt đã từng bị cháy đen thế này:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Em thay luôn jack cắm này bằng cái dính kèm theo bộ mới:
Previa 9X - Khổ vì yêu


Sau đó em thực tiếp dự án giảm bớt các chi tiết sơn giả gỗ. Có nhiều chi tiết trên xe em có lẽ do cũ, bị bạc màu (theo Bác Chiêu Cường thì là do khí hậu và ô nhiễm môi trường) nên đã được sơn giả gỗ lại. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân em thì các chi tiết ốp gỗ nếu vừa phải để tạo điểm nhấn (giống như kiểu của Innova hoặc Fortuner) thì mới đẹp. Còn nếu ốp nhiều thì nên chọn vân gỗ mờ để nội thất xe không bị chói. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em. Và em quyết tâm đeo đuổi dự án phục hồi lại nguyên bản càng nhiều chi tiết càng tốt.

Đầu tiên là em liên hệ với ông bạn Lee Maughan, chủ nhân của chiếc Previa này:
Previa 9X - Khổ vì yêu


Sau này trao đổi email mới biết là ổng lớn tuổi rồi. Ổng không phải là cậu trai ngồi trên xe mà là bố của cậu ta:D Chiếc Previa 92 này chỉ mới chạy được có 38.000 dặm thì bị đụng năm 1993. Ông Lee Maughan bán cho em cụm đèn trần và đồng hồ này để thay thế cái cũ ốp gỗ:
Previa 9X - Khổ vì yêu


Em cũng tìm được cái gương chiếu hậu còn đẹp như hình trên để thay thế cái cũ bị ố mặt kính.

Bẵng một thời gian, em tìm được trên Ebay nguyên cụm mồi thuốc, khay để ly, gạt tàn, học để đồ này:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Vì nó màu xám nên em phải đi sơn lại màu xanh xanh cho tiệp với màu tap-lô. Chủ chiếc xe này chắc hẳn không hút thuốc nên cái gạt tàn lớp sơn bên trong còn bóng loáng.
Previa 9X - Khổ vì yêu


Tiếp sau đó Bác Khoa (nick OS là Pu.tin), người mua và ship hàng Ebay về cho em, tìm được cho em cái mặt dưỡng này:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Cái mặt dưỡng này còn khá mới và đẹp. Thích nhất là 2 cái cửa gió còn nguyên vẹn.
Tìm hoài không được 2 miếng ốp hình vòng cung 2 bên măt dưỡng, em đành tháo 2 cái cũ mang ra tiệm sơn yêu cầu xả lớp sơn giả gỗ và sơn lại màu đen mờ. Làm xong thì mặt dưỡng khu vực tap-lô trông thế này:
Previa 9X - Khổ vì yêu

Previa 9X - Khổ vì yêu

Previa 9X - Khổ vì yêu

Previa 9X - Khổ vì yêu


Tấm này hơi mờ nhưng màu sắc gần với thực tế hơn:
Previa 9X - Khổ vì yêu


Chụp ngoài trời:
Previa 9X - Khổ vì yêu
 
Hạng F
10/3/07
5.056
8.596
113
Thủ Đức - TP.HCM
Xedaumalai nói:
Khà khà khà! Cuối cùng sao bao năm rình rập cũng tìm ra. Bác có thể để lại cho em 1 thứ trong cái đống này? Hy vọng Bác đã ko làm hư em nó trong quá trình "mày mò tìm hiểu":D

Previa 9X - Khổ vì yêu
Bác cần món nào ạ?
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
ddtuyen nói:
Xedaumalai nói:
Khà khà khà! Cuối cùng sao bao năm rình rập cũng tìm ra. Bác có thể để lại cho em 1 thứ trong cái đống này? Hy vọng Bác đã ko làm hư em nó trong quá trình "mày mò tìm hiểu":D

Previa 9X - Khổ vì yêu
Bác cần món nào ạ?
Khà khà! Đã lên giường ngủ rồi nhưng nghe loáng thoáng ai đó hỏi mình nên bật dậy kiểm tra,,,,,,,,,,,,,,hehehe! Thì ra là có "mail":D
Em cần công tác gạt nước mưa Bác ạ! Cái của em bị hư cái "nhẫn" và tốc độ gạt nước chậm nhất ko hoạt động ( chỉ work ở nấc 2 và 3). Ko biết nó có cùng đời và giống nhau ko, nhưng chắc cũng fai thử 1 lần để ko bao giờ hối hận!