Mấy cái vụ đèn đóm này đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi dù pháp luật không cấm nhưng vì lịch sự và tránh chuyện không hay ta nên tắt đèn xe khi dừng trước đám đông nhất là đám nhậu và đi trong thành phố nên chú ý đừng để đèn pha . Riêng em rất dị ứng với đèn mấy xe Attila của SYM nhất
Rút kinh nghiệm, bác mang theo cái khăn (màu đỏ hoặc màu cam) lần sau tới siêu thị thấy lão QL. Bác lấy khăn ra che cái đèn Led đó thử coi lão làm j được bác.Nếu bác đã đến chỗ này thì biết, khuôn viên ngoài trời + đuôi xe quay ra ngoài nên ko nóng đâu ah, mà xe em có phải xe tải hay công nông đâu mà nóng "rất dữ", nổ máy còn không nghe đc cả tiếng máy luôn chứ...
nếu em đậu ngoài đường hay hẻm thì em chia sẻ làm gì??? Ở đây em đậu xe trong 1 siêu thị ,1 doanh nghiệp thì nó phải có tôn chỉ và văn hoá kinh doanh phục vụ khách hàng, có muốn khách hàng tắt máy xe hay làm gì thì cũng phải nói năng cho đàng hoàng tử tế, chứ gào lên như thế khác gì xxxg
Gặp em là bảo vệ thì cho cây gậy tan nát cái đèn, em ra đường gặp rất nhiều xe chế độ gắn thêm đèn ban ngày chói mắt rất khó chịu. Không hiểu các bác gân thêm để chạy theo phong trào hay khoe đèn, thật sự nó chả có tác dụng gì ngoài gây chói mắt. Nếu là ở châu âu hay có sương mù thì nên gắn đèn ban ngày, còn ở VN gắn vào khoe là chính nhưng ko biết hiệu quả là gì
Gặp em là bảo vệ thì cho cây gậy tan nát cái đèn, em ra đường gặp rất nhiều xe chế độ gắn thêm đèn ban ngày chói mắt rất khó chịu. Không hiểu các bác gân thêm để chạy theo phong trào hay khoe đèn, thật sự nó chả có tác dụng gì ngoài gây chói mắt. Nếu là ở châu âu hay có sương mù thì nên gắn đèn ban ngày, còn ở VN gắn vào khoe là chính nhưng ko biết hiệu quả là gì
Hổ báo qua ha !!! Vậy, đối với những dòng xe mặc định sẵn có thì sao ? Bác có tự phang gậy vô mặt mình không ?
Xe iem thì tắt theo công tắc đèn bt thui![]()
Xe em tắt hết công tắc thì đèn đó sáng lên, muốn giảm đố áng thì phải mở công tắc lên 1 nấc, không có cách nào tắt được (trừ khi rút cầu chì)
Chủ nhật tuần rồi khoảng 19h, em đi cầu Nguyễn Văn Cừ hướng Q8-Q5, mưa dâm dâm, dốc cầu kẹt xe thôi rồi, ngay ngã tư NV Cừ TH Đạo, em chạy sát con lương, kế bên em là anh đi Merc E250 đời mới, cỡ 30t cùng cô gái ngồi bên cạnh, xuống dốc thì nhích nhích từng chút, vừa ở giữa ngã tư xe bạn ấy chạy lên hơn xe mình chút, nhìn phía sau có ông U55-60, đi xe dream, chạy ủi vô đít xe merc mấy lần, ổng ủi lên, rồi chạy ủi lên nữa, làm cả 4-5 lần...mình nghĩ ổng tức vì chắc kẹt xe lúc xuống dốc cầu ko cho ổng qua mặt.
Mình nhìn thấy cũng tiếc dùm, xe Merc màu trắng nữa chứ, mà ổng dùng 2 bánh ổng ủi ủi như xe 3 bánh, vừa nhìn lên thì thấy xe merc thắng lại, chàng trai tức quá bước xuống quýnh ổng quá trời, kakak.
Mình nhìn thấy cũng tiếc dùm, xe Merc màu trắng nữa chứ, mà ổng dùng 2 bánh ổng ủi ủi như xe 3 bánh, vừa nhìn lên thì thấy xe merc thắng lại, chàng trai tức quá bước xuống quýnh ổng quá trời, kakak.